Chợ phiên vùng cao

Chợ phiên vùng cao
Đồng bào mang xuống chợ phiên đủ thứ hàng hóa, từ bó măng rừng, lọ mật ong, con gà cắp nách... mùa nào thức ấy. Ảnh: Khải Hoàn
Đồng bào mang xuống chợ phiên đủ thứ hàng hóa, từ bó măng rừng, lọ mật ong, con gà cắp nách... mùa nào thức ấy. Ảnh: Khải Hoàn

Tại chợ phiên, hàng hóa đều là nông sản hay nông cụ sản xuất do chính đôi bàn tay khéo léo của đồng bào làm ra. Đó có thể là chiếc gùi, mớ rau, nải chuối, con lợn hay vài lưỡi cuốc, con dao... Hàng hóa đơn giản và cách bày bán cũng mộc mạc, đơn sơ.

Chợ phiên tấp nập người mua, kẻ bán. Ảnh: Khải Hoàn
Chợ phiên tấp nập người mua, kẻ bán. Ảnh: Khải Hoàn

Ngoài khu mua bán, chợ phiên còn có khu vực bán hàng ăn với những chảo thắng cố, những bát phở thơm ngon, mang đậm hương vị vùng cao. Ảnh: Khải Hoàn
Ngoài khu mua bán, chợ phiên còn có khu vực bán hàng ăn với những chảo thắng cố, những bát phở thơm ngon, mang đậm hương vị vùng cao. Ảnh: Khải Hoàn

Hoạt động mua bán diễn ra vui vẻ, thuận mua vừa bán. Đồng bào mang xuống chợ phiên đủ thứ hàng hóa, từ bó măng rừng, lọ mật ong, con gà cắp nách... mùa nào thức ấy. Đàn ông vùng cao đi chợ phiên thường mặc quần áo sẫm màu còn chị em thì xúng xính trong trang phục rực rỡ, tạo nên không khí vui tươi.

Ngoài mục đích mua bán, trao đổi hàng hóa, chợ phiên còn là nơi trò chuyện, gặp gỡ, giao lưu văn hóa. Ảnh: Khải Hoàn
Ngoài mục đích mua bán, trao đổi hàng hóa, chợ phiên còn là nơi trò chuyện, gặp gỡ, giao lưu văn hóa. Ảnh: Khải Hoàn
Từ những phiên chợ này, đã có nhiều đôi trai gái bén duyên nhau và nên vợ, nên chồng. Họ say nhau từ điệu múa, lời ca để rồi hò hẹn nhau ở những phiên chợ lần sau. Tất cả những nét đẹp ấy đã tạo cho chợ phiên vùng cao thêm sức cuốn hút, để cứ đến ngày phiên thì “không hẹn mà gặp”.
Khải Hoàn
Báo in tháng 7/2018

Có thể bạn quan tâm