Hà Nội sáng mùng một Tết

Chỉ vào sớm mồng 1 Tết, mọi người mới có thể thấy chợ Đồng Xuân vắng vẻ, yên bình. Ảnh: Hằng Nga
Chỉ vào sớm mồng 1 Tết, mọi người mới có thể thấy chợ Đồng Xuân vắng vẻ, yên bình. Ảnh: Hằng Nga
Người lớn tìm thấy một cảm giác thư thái còn trẻ nhỏ thì thích thú vui chơi, ăn mặc đẹp. Nhiều người chờ Tết cũng vì thích cái nét đẹp đó của Hà Nội. Không ồn ào tiếng còi xe, không tắc đường, không xô bồ, tấp nập, Hà Nội sáng mùng một Tết là không khí xuân ngập tràn, là lác đác người tản bộ đi chúc Tết trên những con phố vắng... Chỉ sáng sớm đầu xuân mới có thể được chiêm ngưỡng một Hà Nội bình yên, đáng yêu đến thế!

Chỉ vào sớm mồng 1 Tết, mọi người mới có thể thấy chợ Đồng Xuân vắng vẻ, yên bình. Ảnh: Hằng Nga Yêu lắm Hà Nội những khoảnh khắc yên bình. Ảnh: Hằng Nga Người Hà Nội đi lễ chùa cầu an tại chùa Trấn Quốc. Ảnh: Hằng Nga
Chỉ vào sớm mồng 1 Tết, mọi người mới có thể thấy chợ Đồng Xuân vắng vẻ, yên bình. Ảnh: Hằng Nga
 
Chỉ vào sớm mồng 1 Tết, mọi người mới có thể thấy chợ Đồng Xuân vắng vẻ, yên bình. Ảnh: Hằng Nga Yêu lắm Hà Nội những khoảnh khắc yên bình. Ảnh: Hằng Nga Người Hà Nội đi lễ chùa cầu an tại chùa Trấn Quốc. Ảnh: Hằng Nga
Yêu lắm Hà Nội những khoảnh khắc yên bình. Ảnh: Hằng Nga
 
Chỉ vào sớm mồng 1 Tết, mọi người mới có thể thấy chợ Đồng Xuân vắng vẻ, yên bình. Ảnh: Hằng Nga Yêu lắm Hà Nội những khoảnh khắc yên bình. Ảnh: Hằng Nga Người Hà Nội đi lễ chùa cầu an tại chùa Trấn Quốc. Ảnh: Hằng Nga
Người Hà Nội đi lễ chùa cầu an tại chùa Trấn Quốc. Ảnh: Hằng Nga

Mâm lễ cúng của một gia đình trên phố Nguyễn Đình Thi. Ảnh: Hằng Nga
Mâm lễ cúng của một gia đình trên phố Nguyễn Đình Thi. Ảnh: Hằng Nga
Hằng Nga
(DTMN)

Có thể bạn quan tâm