40 năm giải phóng Campuchia khỏi chế độ Khmer Đỏ:

Thắm đượm tình hữu nghị giữa Long An và các tỉnh bạn Campuchia

Thắm đượm tình hữu nghị giữa Long An và các tỉnh bạn Campuchia
Ông Trịnh Văn Xa, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Long An cho biết, trong số hàng ngàn quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại chiến trường Campuchia, tỉnh Long An có một liệt sĩ được người dân Campuchia xây dựng tượng đài để tri ân. Đó là Anh hùng Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngộ, quê huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, nguyên là cán bộ thuộc Tiểu đoàn 502, Mặt trận 779.
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Nguyễn Văn Ngộ, quê quán huyện Thủ Thừa (tỉnh Long An) hy sinh khi cứu em bé Campuchia thoát khỏi bãi mìn. Trong ảnh: Tượng đài Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Nguyễn Văn Ngộ tại thành phố Svay Rieng. Nguồn: Báo Long An online
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Nguyễn Văn Ngộ, quê quán huyện Thủ Thừa (tỉnh Long An) hy sinh khi cứu em bé Campuchia thoát khỏi bãi mìn. Trong ảnh: Tượng đài Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Nguyễn Văn Ngộ tại thành phố Svay Rieng. Nguồn: Báo Long An online
 
Ngày 1/9/1979, tại phum Chot, huyện RumDuol, tỉnh Svay Rieng, Trung đội phó Nguyễn Văn Ngộ được tin báo người dân Campuchia bị chết trong bãi mìn do lính Khmer Đỏ gài lại chưa đưa ra được. Trung đội phó Nguyễn Văn Ngộ đã xung phong nhận nhiệm vụ cùng với một tổ vào bãi mìn để tìm cách đưa xác người dân ra an táng.

Trong quá trình tiếp cận hiện trường, thấy một em bé bị thương đang kêu khóc, Nguyễn Văn Ngộ đã không ngại nguy hiểm, dò gỡ mìn để tìm đường cứu em bé và đưa xác người dân ra ngoài.

Sau khi tháo gỡ hơn 10 quả mìn, bất ngờ một quả phát nổ làm anh bị thương nặng. Tuy vậy, anh vẫn bình tĩnh chỉ huy đồng đội tháo gỡ mìn, động viên chiến sĩ mau chóng đưa em bé đi cứu chữa, sau đó anh Ngộ đã hy sinh vì vết thương quá nặng.
 
Tiếc thương Trung đội phó Nguyễn Văn Ngộ, nhân dân Campuchia và chính quyền địa phương nơi đơn vị làm nhiệm vụ đã dựng tượng đài tưởng nhớ đến anh. Tượng đài có hình dáng một chiến sĩ Quân tình nguyện Việt Nam bế trên tay một em bé Campuchia đang bị trọng thương, đặt giữa trung tâm thị xã Svay Rieng.

Hàng năm, cán bộ chiến sĩ 2 tỉnh Long An và Svay Rieng đều thành kính dâng hương, tưởng nhớ Trung đội phó Nguyễn Văn Ngộ đã ngã xuống vì đất nước Campuchia.
 
Mặc dù ngôn ngữ, phong tục tập quán có khác nhau, nhưng với sự tôn trọng và lòng yêu thương nhân dân Campuchia trong cơn hoạn nạn, bằng những hành động thiết thực, quân dân Long An đã góp phần cùng quân dân cả nước thực hiện thắng lợi nghĩa vụ quốc tế cao cả giúp nhân dân Campuchia, trực tiếp là nhân dân Svay Rieng và Prey Veng hồi sinh, phát triển.
 
Theo Phó Chính trị viên Phạm Khắc Thụ, Đồn Biên phòng Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa (Long An), tăng cường mối quan hệ truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân 2 tỉnh Long An-Svay Rieng, đưa mối quan hệ hợp tác trên lĩnh vực nông nghiệp đạt hiệu quả, đơn vị đã phối hợp với chính quyền xã Bình Thạnh vận động nông dân hỗ trợ người dân nước bạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Đồng thời hỗ trợ lẫn nhau trong khai thác lợi thế của mỗi bên cùng phát triển kinh tế-xã hội. Đơn vị còn mở ra những con đường mòn để nông dân 2 nước thuận lợi qua lại trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong sản xuất. Chính nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, giúp người dân 2 tỉnh Svay Rieng và Prey Veng tăng năng suất lúa từ 3-4 tấn lên 7-9 tấn/ha.
 
Ông Nek So Kha, ngụ xã Chanh Tria, huyện Chanh​​ Tria (tỉnh Svay Rieng) cho biết, gia đình ông có 25 ha đất sản xuất nhưng 1 năm chỉ trồng 1 vụ lúa, năng suất rất thấp. Nhờ được xã Bình Thạnh (Long An) hướng dẫn cách sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu, ông Nek So Kha sản xuất đạt 5-6 tấn/ha, có khi đạt đến 8 tấn/ha. Tất cả là nhờ ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật do Việt Nam chuyển giao, nhất là việc sử dụng những sản phẩm phân bón chất lượng cao từ Việt Nam.
 
Anh Hai Vol, cùng ngụ xã ChanhTria, phấn khởi chia sẻ: "Trước đây tôi thu hoạch lúa cao lắm chỉ  4-5 tấn/ha. Nhưng được cán bộ kỹ thuật, nông dân Việt Nam hướng dẫn tham gia mô hình trình diễn bằng phương pháp sạ hàng, cách phòng trừ sâu, bệnh và bón phân hợp lý, năng suất lúa của gia đình tôi tăng lên gần 8 tấn/ha, cao gấp đôi so với các vụ trước”.
  
Theo ông Đỗ Thành Sơn, Giám đốc Sở ngoại vụ tỉnh Long An, thời gian qua tỉnh đã hỗ trợ vật chất, phương tiện cho các tỉnh bạn Campuchia khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Theo thống kê 5 năm gần đây, tỉnh Long An giúp 2 tỉnh Svay Rieng và Prey Veng, thành phố Phnom Penh xây dựng trường, cầu hữu nghị Việt Nam-Campuchia; đào tạo kỹ thuật nông nghiệp, hỗ trợ học bổng cho sinh viên người Campuchia gốc Việt Nam đến học tại Trường Kinh tế Công nghiệp Long An; tổ chức các hoạt động từ thiện cứu trợ, khám phát thuốc miễn phí, tặng quà cho dân nghèo các xã biên giới;… với kinh phí hơn 25 ngàn tỉ đồng.
  
Cùng với sự giúp đỡ của Long An, chính quyền và nhân dân 2 tỉnh Svay Rieng và Prey Veng thời gian qua đã tích cực, chủ động cung cấp thông tin, dẫn đường, bảo vệ để lực lượng quy tập hài cốt liệt sĩ của Việt Nam làm tốt nhiệm vụ.

Qua 17 giai đoạn quy tập hài cốt liệt sĩ từ năm 2001 đến năm 2018, tỉnh Long An đã tìm kiếm và đưa về Nghĩa trang huyện Vĩnh Hưng được 2.104 bộ hài cốt liệt sĩ.
  
Ông Nguyễn Văn Được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết, suốt 10 năm gắn bó, chia sẻ gian khổ, hy sinh với quân dân tỉnh Svay Rieng và nhân dân các tỉnh vùng biên giới Tây Bắc Campuchia - Thái Lan, bộ đội tình nguyện và chuyên gia tỉnh Long An đã góp xương máu, công sức giúp bạn hồi sinh và phát triển. Tỉnh có 789 người con của quê hương Long An ra đi mãi mãi không về và 1.310 thương binh, cùng hàng ngàn bệnh binh khác đã cống hiến tuổi thành xuân vì nghĩa vụ quốc tế trong sáng thủy chung.
 
Ghi nhận thành tích của lực lượng vũ trang tỉnh Long An trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Đảng và Nhà nước đã tuyên dương danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Tiểu đoàn 1 Long An; Tiểu đoàn 500; Đoàn 7703; Đồn Biên phòng Long Khốt; Công an nhân dân vũ trang Long An, huyện Đức Huyện; xã Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ); xã Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường)./.
                               Thanh Bình
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm