Tết cổ truyền Việt Nam qua nhận xét của lưu học sinh nước ngoài

Đây là năm đầu tiên Lou Varvas (sinh viên người Pháp) sinh viên năm thứ hai Khoa Việt Nam học (Đại học Hà Nội) đón Tết cổ truyền tại Việt Nam. Lou Varvas chia sẻ: “Tết ở Việt Nam rất vui, em thấy mọi người nô nức, tấp nập đi mua sắm hoa, cành đào, quất để đón Tết. Qua thầy cô và bạn bè em cũng đã được biết rất nhiều nét văn hóa riêng trong ngày Tết cổ truyền của người Việt và em rất mong muốn sẽ được trải nghiệm, được thưởng thức các món ăn trong ngày Tết và đặc biệt em rất muốn được cảm nhận tình cảm của những người thân trong gia đình vào dịp Tết”. 

Với Riccaroi Bessard (sinh viên người Canada) đã có 3 năm được đón Tết cổ truyền ở Việt Nam thì Tết ở Việt Nam rất đầm ấm, mọi người đều quây quần bên nhau cùng đón giao thừa, cùng thưởng thức những bữa ăn ngon và dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp, an lành nhân dịp năm mới. Ba năm “ăn Tết” ở Việt Nam Riccaroi Bessard không hề buồn mà thậm chí còn cảm thấy rất đầm ấm, bởi những tình cảm mà các thầy cô trong khoa và các bạn bè dành cho em cũng như các lưu học sinh các nước ở lại Việt Nam đón Tết. 
Riccaroi Bessard cho biết: “Tôi rất thích cuộc sống thanh bình tại các vùng nông thôn của Việt Nam và thích nghe hát quan họ Bắc Ninh. Khi ra trường, tôi sẽ ở lại Việt Nam công tác, tôi hy vọng sẽ tìm được một công việc phù hợp với khả năng của mình. Tôi cảm thấy rất yêu đất nước và con người Việt Nam”. 
Chung truyền thống đón Tết cổ truyền tại Việt Nam, Tiêu Thanh Việt (sinh viên người Trung Quốc) có cảm nhận đặc biệt hơn các bạn sinh viên những nước khác. Có 3 năm sống và học tập tại Việt Nam thì Tiêu Thanh Việt dành hẳn 2 năm đón Tết cổ truyền tại Việt Nam. Không khí đón Tết rộn ràng, tươi vui, đậm đà bản sắc truyền thống tại Hà Nội vừa là cơ hội để Tiêu Thanh Việt trải nghiệm Tết bốn phương, đồng thời cũng giúp Việt vơi đi phần nào nỗi nhớ sum họp gia đình mỗi khi Tết đến, Xuân về. 


Có thể bạn quan tâm