SEA Games 30: Ngất ngây với chiến thắng của U22 Việt Nam

SEA Games 30: Ngất ngây với chiến thắng của U22 Việt Nam
Hàng nghìn cổ động viên Việt Nam đổ ra đường ăn mừng chiến thắng tại tuyến phố Hàng Bài, Hà Nội. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
Hàng nghìn cổ động viên Việt Nam đổ ra đường ăn mừng chiến thắng tại tuyến phố Hàng Bài, Hà Nội. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN

Tại khu vực Quảng trường Phạm Văn Đồng và khu vực Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi Diên Hồng (Quảng Ngãi), nơi chính quyền địa phương đã lắp các màn hình cỡ lớn phục vụ người hâm mộ, hàng nghìn người dân đã đổ về đây để cùng hòa chung niềm vui chiến thắng.

Ngây ngất trước chiến thắng lịch sử của đội tuyển U22 Việt Nam, các cổ động viên Quảng Ngãi đã tự trang trí cho mình bằng những nét riêng như những câu khẩu hiệu độc đáo, chiếc cúp vô địch, xe dán đầy bóng bay và cờ Tổ quốc...

Cổ động viên Thừa Thiên-Huế xuống đường ăn mừng chiếc HCV Sea Games 30 của đội tuyển bóng đá nam. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
Cổ động viên Thừa Thiên-Huế xuống đường ăn mừng chiếc HCV Sea Games 30 của đội tuyển bóng đá nam. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN

Trên các tuyến đường chính ở thành phố Quảng Ngãi như: Hùng Vương, Quang Trung, Hai Bà Trưng, Phan Đình Phùng... nhiều đoàn xe nối liền nhau mang theo các khẩu hiệu, băng rôn, hình ảnh của huấn luyện viên Park Hang-Seo và cả các tuyển thủ được “đi dạo” khắp các tuyến đường. Người dân cũng đứng dọc các con phố để cổ vũ, reo hò mỗi khi có đoàn xe diễu hành đi qua. Khắp các nẻo đường, không khí đều như ngày hội.

Tại các ngã tư, nhờ sự chủ động của lực lượng Công an, Thanh niên xung kích đứng ra điều tiết nên giao thông được đảm bảo, chỉ xảy ra hiện tượng kẹt đường cục bộ.

Sau tiếng còi Chung cuộc trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 vang lên, cổ động viên Bạc Liêu đã đổ xuống đường ăn mừng chiến thắng của đội nhà.

Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, cổ động viên Tp.Hồ Chí Minh vui mừng trước chiến thắng của đội tuyển U 22 Việt Nam trong trận gặp đội tuyển U 22 Indonesia 3 -0 giành huy chương vàng SEA Games 30. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, cổ động viên Tp.Hồ Chí Minh vui mừng trước chiến thắng của đội tuyển U 22 Việt Nam trong trận gặp đội tuyển U 22 Indonesia 3 -0 giành huy chương vàng SEA Games 30. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, khi trái bóng vừa ngừng lăn trên sân cỏ, cũng là lúc đường phố tại Bạc Liêu dòng người đông đúc hẳn lên, cùng xe cộ, cờ hoa, trống kèn, băng rôn, khẩu hiệu “Việt Nam vô địch”, “Việt Nam chiến thắng”, “ Tôi yêu Việt Nam”…

Hòa trong niềm vui đó, anh Ngô Tấn Lộc, (phường 3, thành phố Bạc Liêu) phấn khởi cho biết, đây là chiếc cúp mà cổ động viên Việt Nam mong đợi mấy chục năm qua. Để cổ vũ các chàng trai trẻ U22 Việt Nam ở trận Chung kết SEA Games 30, anh đã tổ chức buổi xem bóng đá cho cả khu phố, và thuê cả dàn nhạc, mời vũ công, ca sĩ từ Thành phố Hồ Chí Minh về Bạc Liêu chung vui. Ngoài ra, anh Lộc còn huy động, trang trí đoàn xe hàng chục chiếc chạy trên các tuyến đường ăn mừng thành tích xuất sắc đội tuyển Việt Nam thâu đêm.  

Cảm xúc vỡ òa khi U22 Việt Nam giành chiến thắng. Ảnh: Thanh Tùng- TTXVN
Cảm xúc vỡ òa khi U22 Việt Nam giành chiến thắng.
Ảnh: Thanh Tùng- TTXVN

Tối 10/12,  các con đường trung tâm thành phố Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) chật kín cổ động viên chúc mừng cho chiến thắng của U22 Việt Nam.

Anh Nguyễn Văn Khải ở ấp Suối Cam, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, cho biết: “Tôi thấy chưa bao giờ hạnh phúc như thế này, đội tuyển của chúng ta đã vô địch, toàn thắng và khẳng định sức mạnh tại khu vực Đông Nam Á”.

Cờ đỏ sao vàng rợp trời trên các tuyến phố trung tâm Thủ đô. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
Cờ đỏ sao vàng rợp trời trên các tuyến phố trung tâm Thủ đô.
Ảnh: Thành Đạt - TTXVN

Anh Nguyễn Thanh Liêm, người dân phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, vui mừng cho biết: “Hôm nay các cầu thủ của chúng ta rất xuất sắc, đã đem về huy chương Vàng mà người hâm mộ chờ đợi trong nhiều năm qua. Cảm ơn các cầu thủ, ban huấn luyện đã mang vinh quang về cho đất nước”.

Lường trước tình huống người dân sẽ đổ xuống đường mừng chiến thắng, lực lượng chức năng các tỉnh, thành phố trên cả nước đã túc trực phân luồng giao thông, qua đó giảm ùn tắc cho khu vực trung tâm, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người hâm mộ chia vui cùng đội tuyển U22 Việt Nam.
 
Trần Thị Mỹ Bình

Có thể bạn quan tâm