Phạm Đỗ Minh Trung - “Người vận chuyển yêu thương”

"Những phần quà này do các cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ gửi cho tôi để phân phát lại cho bà con khó khăn, lực lượng tuyến đầu chống dịch. Thấy mọi người cùng chung tay như vậy nên dù có ngày chuyển mấy tấn hàng nhưng mình cũng không cho đó là vất vả. Chỉ m "Những phần quà này do các cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ gửi cho tôi để phân phát lại cho bà con khó khăn, lực lượng tuyến đầu chống dịch. Thấy mọi người cùng chung tay như vậy nên dù có ngày chuyển mấy tấn hàng nhưng mình cũng không cho đó là vất vả. Chỉ m

Trong đợt địch COVID-19 lần thứ tư, thành phố Cần Thơ bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ ngày 12/7 ở khu vực trung tâm và phạm vi toàn thành phố từ ngày 19/7/2021.

Pham Do Minh Trung - “Nguoi van chuyen yeu thuong” hinh anh 1Trong gần 3 tháng Cần Thơ giãn cách xã hội, công việc hàng ngày của anh Minh Trung là đi nhận quà ủng hộ từ các nhà hảo tâm, rồi liên lạc với các điểm cần tiếp nhận để chở đến hỗ trợ
Pham Do Minh Trung - “Nguoi van chuyen yeu thuong” hinh anh 2"Người vận chuyển yêu thương" là cách mà bạn bè, đồng nghiệp gọi anh Minh Trung về những việc làm của anh trong thời gian dịch bệnh

Suốt thời gian từ đó đến nay, anh Phạm Đỗ Minh Trung (ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) ngày đêm đều đặn kêu gọi ủng hộ hàng hóa, nhu yếu phẩm từ các nhà hảo tâm để trao lại cho các bệnh viện điều trị COVID-19, lực lượng tuyến đầu chống dịch, bệnh nhân nghèo, sinh viên và những người có hoàn ảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Pham Do Minh Trung - “Nguoi van chuyen yeu thuong” hinh anh 3Anh Trung thu mua rau củ của nông dân huyện Thới Lai bằng tiền ủng hộ về phát lại cho các bếp ăn từ thiện trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16
Pham Do Minh Trung - “Nguoi van chuyen yeu thuong” hinh anh 4Mỗi lần mua được một xe rau củ, anh Trung lại mở điện thoại kiểm tra danh sách các cá nhân, đơn vị đang cần để chở đến cho họ
Pham Do Minh Trung - “Nguoi van chuyen yeu thuong” hinh anh 5Việc làm từ thiện của anh Minh Trung nhận được sự ủng hộ, đồng hành của gia đình. Bà Đỗ Thị Lệ Hoa, dì ruột của anh đảm nhận công việc phân loại, chia rau củ thành các túi nhỏ trước khi anh Trung chở đi cấp phát

Anh Trung từng mắc bệnh viêm tụy cấp, rối loạn đông máu (nhiễm trùng huyết) phải nằm viện điều trị thời gian dài, được bạn bè đồng nghiệp quyên góp ủng hộ.

Pham Do Minh Trung - “Nguoi van chuyen yeu thuong” hinh anh 6Chị Đinh Thị Kim Pha, vợ anh Minh Trung luôn đồng hành cùng chồng trong việc huy động hàng hóa, nông sản để hỗ trợ cho những nơi cần trong suốt thời gian Cần Thơ giãn cách xã hội
Pham Do Minh Trung - “Nguoi van chuyen yeu thuong” hinh anh 7Những bữa ăn vội như thế này diễn ra thường xuyên với vợ chồng anh Minh Trung khi hai người thường xuyên ở trên chiếc xe tải để vận chuyển "yêu thương" từ người cho đến người nhận
Pham Do Minh Trung - “Nguoi van chuyen yeu thuong” hinh anh 8

Trên đường vận chuyển hàng hóa hỗ trợ, không ít lần chiếc xe tải của anh Minh Trung gặp phải chướng ngại vật, phải nhờ người dân hỗ trợ để tiếp tục hành trình

Sau khi khỏi bệnh, anh lại tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình với sự ủng hộ của người thân, gia đình, đặc biệt là người vợ cũng là bạn đồng hành của anh trên chiếc xe tải nhỏ, rong ruổi hàng ngàn Kilomet khắp thành phố Cần Thơ để nhận quà từ thiện từ các tổ chức, cá nhân rồi trao lại cho những nơi đang cần.

Pham Do Minh Trung - “Nguoi van chuyen yeu thuong” hinh anh 9

Anh Minh Trung trao rau củ cho lãnh đạo phường Thới An Đông, quận Bình Thủy để hỗ trợ lại cho người dân khó khăn trên địa bàn

Pham Do Minh Trung - “Nguoi van chuyen yeu thuong” hinh anh 10

"Những phần quà này do các cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ gửi cho tôi để phân phát lại cho bà con khó khăn, lực lượng tuyến đầu chống dịch. Thấy mọi người cùng chung tay như vậy nên dù có ngày chuyển mấy tấn hàng nhưng mình cũng không cho đó là vất vả. Chỉ mong được chung tay với cộng đồng", anh Minh Trung bày tỏ

Pham Do Minh Trung - “Nguoi van chuyen yeu thuong” hinh anh 11Anh Minh Trung vận chuyển rau củ của các nhà hảo tâm đóng góp đến tặng cho Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ

Tuy không có số liệu thống kê cụ thể nhưng trong hơn 3 tháng giãn cách xã hội, số lượng hàng hóa, thực phẩm, rau củ các loại mà anh Phạm Đỗ Minh Trung vận chuyển chắc chắn không hề nhỏ.

Pham Do Minh Trung - “Nguoi van chuyen yeu thuong” hinh anh 12Vợ chồng anh Minh Trung cùng chiếc xe tải được một cơ sở bánh mì ở quận Ninh Kiều cho mượn để anh chở hàng từ thiện trong mùa dịch
Pham Do Minh Trung - “Nguoi van chuyen yeu thuong” hinh anh 13"Tôi không bao giờ ngăn anh Trung làm từ thiện mà chỉ động viên chồng, giúp được bà con cái gì thì ráng giúp. Nhưng mình cũng rất lo lắng cho sức khỏe của chồng vì nếu căn bệnh viêm tụy của anh tái phát thì sẽ rất nặng", chị Kim Pha - vợ anh Minh Trung chia sẻ

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đã tặng bằng khen cho anh Trung vì những đóng góp cho công tác phòng chống dịch COVID-19 của thành phố.

Thanh Liêm (thực hiện)


Đề xuất