Khi gia đình khá lên, ông bắt tay vào công việctừ thiện. Hàng năm, gia đình ông tặng bà con nghèo trong ấp 1-2 tấn gạo; giúp bà con nghèo khi bị bệnh.

Những câu cầu khỉ được thay thế bởi những cây cầu bê tông chắc chắn. Ảnh minh họa: Dantri.com
Tấm lòng của ông Thiện được nhiều người biết đến. Ông vận động những người hảo tâm đóng góp, cùng giúp người nghèo; xây dựng cầu đường. Từ năm 2006 đến nay, ông và những người cùng chí hướng đã góp hàng trăm triệu đồng để xây dựng hơn 4km đườngnông thôn, xây mới và sửa chữa 5 cây cầu bê tông.
Ông Thiện cho biết, bây giờ, ngoài công việc nhà thì chỉ thích tham gia công tác xã hội, vì khi được giúp đỡ mọi người, đóng góp xây dựng phum sóc sạch đẹp, quê hương bình yên là ông cảm thấy vui và hạnh phúc.