Nụ cười của trẻ thơ vùng dân tộc và miền núi

Em gái dân tộc Hà Nhì (Lai Châu) chơi đánh cầu trong ngày Tết Gạ Ma Thú (Tết cấm bản). Ảnh: Hải Yến
Em gái dân tộc Hà Nhì (Lai Châu) chơi đánh cầu trong ngày Tết Gạ Ma Thú (Tết cấm bản). Ảnh: Hải Yến

Trong cuộc sống hôm nay, không ít người băn khoăn bởi máy tính, điện thoại, đồ chơi công nghệ sẽ làm trẻ em ở vùng dân tộc và miền núi mất đi sự quan tâm tới thiên nhiên, con người xung quanh. Sự thật thì trẻ em sống ở vùng này vẫn biết cách tạo cho mình những niềm vui, những hạnh phúc, những nụ cười rất riêng.

Hãy cùng Báo ảnh Dân tộc và Miền núi chia sẻ một số khoảnh khắc đẹp của những giây phút bấm máy được các nhà báo, nhiếp ảnh gia hay một vị lữ khách bình thường tình cờ chớp được và lưu giữ. Mỗi bức ảnh là một nụ cười hay một biểu cảm sinh động về cách trẻ em ở vùng dân tộc và miền núi sống và vui chơi tại nơi các em lớn lên.

Nụ cười của trẻ thơ vùng dân tộc và miền núi ảnh 1Em gái dân tộc Hà Nhì (Lai Châu) chơi đánh cầu trong ngày Tết Gạ Ma Thú (Tết cấm bản). Ảnh: Hải Yến
Nụ cười của trẻ thơ vùng dân tộc và miền núi ảnh 2Tuổi thơ hồn nhiên của trẻ em dân tộc Mông ở xã Vân Hồ, huyện Mộc Châu (Sơn La). Ảnh: Lưu Trọng Đạt
Nụ cười của trẻ thơ vùng dân tộc và miền núi ảnh 3Em gái dân tộc Hà Nhì (Lai Châu) chơi đánh cầu trong ngày Tết Gạ Ma Thú (Tết cấm bản). Ảnh: Hải Yến
Nụ cười của trẻ thơ vùng dân tộc và miền núi ảnh 4Nụ cười của trẻ em vùng đồng bào dân tộc Khmer (Bạc Liêu). Ảnh: Phan Thanh Cường
Nụ cười của trẻ thơ vùng dân tộc và miền núi ảnh 5Niềm vui của một bé trai dân tộc Dao sau khi hoàn thành lễ Tủ Cải (nghi lễ đánh dấu sự trưởng thành, bắt buộc phải có trong cuộc đời của người con trai Dao đầu bằng). Ảnh: Hải Yến

Phan Thanh Cường - Lưu Trọng Đạt - Hải Yến

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm