Nữ Bí thư Chi bộ Kon Sơ K’Thu - chỗ dựa của đồng bào K’ho

Lâu nay, người K’ho Cil ở xã Đạ Nhim, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) vẫn coi chị Kon Sơ K’Thu là chỗ dựa, bởi ngoài tinh thần gương mẫu, luôn hướng dẫn bà con thực hiện chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước trong cuộc sống thường ngày và phòng, chống dịch COVID-19, nữ Bí thư Chi bộ này còn hướng dẫn họ cách làm kinh tế, bao tiêu nông sản giúp họ đảm bảo cuộc sống...

Nu Bi thu Chi bo Kon So K’Thu - cho dua cua dong bao K’ho hinh anh 1Chị Kon Sơ K’Thu trong khu vườn trồng cải thảo và Atiso của gia đình. Ảnh: Chu Quốc Hùng - TTXVN

Tới thôn Đa Cháy, xã Đạ Nhim vào giữa trưa một ngày tháng 8, chúng tôi vẫn thấy chị Kon Sơ K’Thu đang miệt mài thu mua nông sản do bà con đưa đến. Những đống bí đỏ, đậu cô ve, đậu đũa, rau cải thảo… được chị đóng thành từng túi theo trọng lượng cố định, xếp gọn gàng để chuẩn bị giao cho khách hàng ở các tỉnh, thành phố miền Trung, miền Nam - những nơi xảy ra dịch COVID-19 đang rất cần các loại rau, củ, quả này.

Chị Kon Sơ K’Thu cho biết, chị bắt đầu thu mua nông sản của bà con trong xã từ hơn một năm nay. Trước đây, gia đình chị cũng như hàng trăm hộ dân người K’ho Cil ở địa phương chủ yếu sống nhờ vào cây cà phê. Mấy năm gần đây, giá cà phê xuống thấp, chị chuyển sang trồng các loại rau, đậu ngắn ngày trên diện tích 1,4 ha. Nhận thấy mặt hàng này dễ bán, lại được giá, chị vận động bà con trong xã trồng và thu mua lại sản phẩm, nên thu nhập của đồng bào đã tăng lên rất nhiều. Bà con có thu nhập đều quanh năm, thay vì cả năm mới hái được một vụ cà phê như trước đây.

Do dịch COVID-19 nên việc lưu thông hàng hóa khó khăn. Nhiều tỉnh, thành phố tiêu thụ nông sản số lượng lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Khánh Hòa… bị phòng tỏa, vì vậy giá các loại rau, củ này xuống rất thấp, xong vẫn khó bán. Chị lên các trang mạng xã hội như trang Rau củ quả Đà Lạt, Chợ tốt Đà Lạt, Nông sản hôm nay… tìm tới những khách hàng mới để tiêu thụ sản phẩm. Mỗi kg bí đỏ hồ lô, chị mua với giá 9.000 đồng bán 10.000 đồng, đậu leo 7.000 đồng bán 8.000 đồng, coi như lấy công làm lãi. Có hôm, vùng khách đặt hàng bất ngờ bị phong tỏa, chị phải tìm mối khác bán rẻ để giữ chữ tín. Vậy nhưng bà con mang tới bao nhiêu nông sản, chị vẫn mua hết dù biết có khi sẽ thua lỗ.

Nu Bi thu Chi bo Kon So K’Thu - cho dua cua dong bao K’ho hinh anh 2Chị Kon Sơ K’Thu chuyển nông sản ra xe cho khách hàng ở các tỉnh phía Nam. Ảnh: Chu Quốc Hùng - TTXVN

Người dân tộc ở Tây Nguyên thường chỉ nghe theo những người tới vận động bằng việc làm chứ không chỉ từ lời nói. người nữ Bí thư Chi bộ thôn Đa Cháy ấy đã trở thành tấm gương sáng để bà con và các đảng viên của huyện Lạc Dương noi theo.

Có những điều khiến người dân nơi đây còn nhắc mãi. Đó là tinh thần học tập của chị Kon Sơ K’Thu, khi chị học Trung học Phổ thông, thi tới lần thứ 5 mới tốt nghiệp mà chị không bỏ cuộc. Hay như mô hình chuyển đổi từ cây cà phê sang trồng rau, đậu leo là do chị đi học hỏi từ nơi khác về, thực hiện thành công rồi mới bày cho bà con làm, đến nay có hiệu quả rõ rệt. Đặc biệt, việc chị lên mạng xã hội livestream bán hàng trực tuyến để tiêu thụ sản phẩm cho bà con bằng tiếng Kinh chưa sõi của mình, khiến nhiều người nể phục.

Ông Hoàng Ngọc Tú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đạ Nhim cho biết, chị Kon Sơ K’Thu được kết nạp Đảng năm 2008, nhưng là một trong những đảng viên năng động nhất địa phương. Hiện, chị là Bí thư Chi bộ thôn Đa Cháy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đạ Nhim. Chi bộ thôn này có 14 đảng viên, nhiều năm đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Tập thể Chi bộ luôn gương mẫu vận động bà con trong các phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Nhờ sự tích cực, hăng hái của chị cùng các thành viên trong Chi bộ, bốn tuyến đường trong thôn được Nhà nước đầu tư vật liệu, bà con hiến đất, bỏ công sức và thậm chí còn đóng thêm tiền để bê tông hóa sạch đẹp. Ngoài ra, các đảng viên của chi bộ còn đến từng nhà vận động con em mình không bỏ học, không hôn nhân cận huyết, tảo hôn và tích cực mua bảo hiểm y tế…

Chi bộ thôn Đa Cháy do chị Kon Sơ K’Thu làm Bí thư đã trở thành đơn vị điển hình cho các chi bộ khác học tập. Đặc biệt, khi dịch COVID-19 bắt đầu xuất hiện trên địa bàn tỉnh, nữ Bí thư Chi bộ này đã đi từng nhà vận động bà con thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế, tổ chức Đội tự quản thành lập “vùng xanh” để bảo vệ thôn làng trước đại dịch COVID-19…

Chu Quốc Hùng

Tin liên quan

Trưởng thôn mẫu mực giúp bà con S'tiêng đẩy lùi cái nghèo

Về thôn Thác Dài, xã Phú Văn, huyện biên giới Bù Gia Mập (Bình Phước) khi hỏi về Trưởng thôn Điểu Dũng, người dân địa phương ai cũng biết. Ông Điểu Dũng không chỉ phát triển kinh tế gia đình tốt, còn luôn gương mẫu trong công việc chính quyền, nhân dân địa phương giao phó.


Trưởng bản Thào A Thái vươn lên làm kinh tế giỏi

Biết làm ăn kinh tế mang lại thu nhập cao cho gia đình, luôn hết lòng với công việc được giao - đó là lời khen ngợi của bà con dân tộc Mông bản Tà Cóm dành cho anh Thào A Thái, Bí thư Chi bộ - Trưởng bản Tà Cóm (xã Trung Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa).


Những nữ bí thư chi bộ giúp đồng bào vùng cao vượt khó

"Luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm trong công việc, không ngại khó, ngại khổ…" là những lời nhận xét của người dân xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) về những nữ bí thư chi bộ, trưởng thôn trên địa bàn xã. Phát huy vai trò, phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam, nhiều năm qua, những nữ bí thư chi bộ, trưởng thôn ở Xuân Quang đã tích cực vận động nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng quê hương… góp phần đưa xã Xuân Quang “về đích” nông thôn mới.



Đề xuất