Cô giáo H'ner chăm lo cái chữ cho con em đồng bào Bahnar

Cô giáo H'ner chăm lo cái chữ cho con em đồng bào Bahnar
Cô H’Ner luôn coi học sinh như con em mình
Cô H’Ner luôn coi học sinh như con em mình

Là giáo viên dạy song ngữ Việt - Bahnar, cô H’Ner luôn coi học sinh như con em mình. Không quản ngại khó khăn, cô đã cùng nhà trường, già làng, trưởng bản đến từng hộ để tuyên truyền, vận động các gia đình tự nguyện cho con em tới trường. Nhờ vậy, hàng năm, 100% số cháu trong độ tuổi đi học ở làng Tuơh K'Tu đều đến lớp học.

Cô giáo H’Ner
Cô giáo H’Ner

Theo cô giáo H'Ner, có "cái chữ" mới làm cho "cái đầu" của người Bahnar sáng ra, biết cách làm ăn và thoát khỏi cảnh đói nghèo. Bên cạnh việc vận động học sinh đến trường, cô H’Ner còn tự mình mua máy vi tính để soạn giáo án, tìm kiếm thông tin, học hỏi thêm đồng nghiệp, cải tiến phương pháp dạy học.

Giờ học ngoại khóa của học sinh Trường tiểu học xã glar, huyện Đắk Đoa
Giờ học ngoại khóa của học sinh Trường tiểu học xã glar, huyện Đắk Đoa   

Cô H'Ner là "con chim" đầu đàn của Trường tiểu học xã glar trong việc chăm lo cái chữ cho con em đồng bào Bahnar
Cô H'Ner là "con chim" đầu đàn của Trường tiểu học xã glar trong việc chăm lo cái chữ cho con em đồng bào Bahnar 
 

Cô H’Ner đã nhiều năm liền là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, cấp huyện và vinh dự nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của ngành, của chính quyền. Tiếp nối cô H’Ner, nhiều học sinh của cô đã trở thành giáo viên dạy học cho con em dân tộc Bahnar ở các buôn làng.

Có thể bạn quan tâm