Những đảng viên vùng cao nêu gương vì cộng đồng

Những đảng viên vùng cao nêu gương vì cộng đồng

Học theo gương Bác, nhiều đảng viên tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam đã có những việc làm hữu ích, góp sức xây dựng diện mạo cộng đồng. Họ như những sợi dây trên nóc nhà làng, bền bỉ vượt qua mưa nắng, truyền cảm hứng cho tinh thần vươn lên thoát nghèo...

Những đảng viên vùng cao nêu gương vì cộng đồng ảnh 1Một góc mặt bằng Adzốc được hình thành nhờ tinh thần hiến đất của đảng viên Pơloong Críp và cộng đồng. Ảnh: Khánh Nguyên

Vừa trở về sau buổi họp thôn, ông Pơloong Críp, Bí thư Chi bộ thôn Adzốc, xã Bha Lêê, huyện Tây Giang lại tất bật cùng dân làng đến thác kéo ống nước sinh hoạt cho điểm trường học thôn. Ở vùng cao này, ông Críp như “người giúp việc làng”. Khi bà con cần, ông luôn sẵn lòng hỗ trợ, góp sức.

Những đảng viên vùng cao nêu gương vì cộng đồng ảnh 2Đảng viên Pơloong Críp - người giúp việc làng ở Adzốc, xã Bha Lêê, huyện Tây Giang. Ảnh: Khánh Nguyên

Đây là lần thứ hai tôi gặp ông Críp. Vài năm trước, tôi gặp ông đúng dịp ông đang vận động người dân di dời nhà cửa, hiến góp đất đai để xây dựng khu định cư mới. Dưới ánh đèn, sau khi thông tin về chủ trương xây dựng làng mới, ông Críp đã nêu gương hiến toàn bộ đất, nhà. Sau đó, lần lượt từng cánh tay giơ lên đồng ý với chủ trương nhường đất, vườn. Cũng từ sự vận động của ông, dân làng đã thay đổi tập quán canh tác, cùng làm lúa nước và đã có hơn 35 ha ruộng lúa như bây giờ.

Những đảng viên vùng cao nêu gương vì cộng đồng ảnh 3Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Văn Dũng (áo trắng, thứ 2 từ trái sang) thăm, động viên các đảng viên có nhiều hiến góp cho cộng đồng khu vực biên giới. Ảnh: Khánh Nguyên

Vài ngày trước, theo chân ông Lê Thanh Hưng, Bí thư Huyện ủy Nam Trà My đến làng Tu Ton, xã Trà Linh, huyện Nam Trà My, tôi được chứng kiến những bất ngờ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trà Linh Hồ Văn Dang (dân tộc Xê-đăng) vẫn không thể quên ánh mắt rơm rớm của vợ chồng anh Hồ Văn Dân khi lần đầu tiên được trả công bằng 5 cây sâm giống Ngọc Linh vào năm 2015. Theo anh Dang, đó là cách anh khuyến khích các hộ dân khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Đến nay, số sâm giống được anh Dang “chia lửa” đã lên đến hàng trăm cây. Nhiều hộ từ nghèo khó nay đã khá giả, tiếp tục học theo cách làm của anh Dang giúp đỡ các hộ khó khăn.

Những đảng viên vùng cao nêu gương vì cộng đồng ảnh 4Già làng Bh’riu Pố (ngồi giữa) - người được mệnh danh là “vua ba kích”, một đảng viên kỳ cựu uy tín của đồng bào Cơ-tu ở huyện Tây Giang. Ảnh: Khánh Nguyên
Những đảng viên vùng cao nêu gương vì cộng đồng ảnh 5Đảng viên trẻ - thầy giáo Pơloong Đíp bên ngôi trường mới được anh vận động xây dựng cho học sinh trong làng học tập. Ảnh: Khánh Nguyên
Những đảng viên vùng cao nêu gương vì cộng đồng ảnh 6Nhiều mô hình giúp nhau làm giàu được các đảng viên huyện Nam Trà My duy trì, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào dân tộc. Ảnh: Khánh Nguyên
Những đảng viên vùng cao nêu gương vì cộng đồng ảnh 7Sau những nỗ lực của các đảng viên với cộng đồng, diện mạo nhiều bản làng vùng cao trở nên đổi thay rõ nét. Ảnh: Khánh Nguyên

Tiếp nối tinh thần nêu gương, nhiều địa phương ở huyện Nam Trà My còn hình thành các mô hình “Vườn sâm của Đoàn” giúp thanh niên thoát nghèo. Điển hình như mô hình Đoàn xã Trà Linh, sau gần 7 năm triển khai đã tập hợp được 32 thành viên lập “quỹ sâm giống” hỗ trợ thanh niên khó khăn. Từ mô hình này, anh Hồ Văn Linh (30 tuổi) đã trở thành chủ vườn với hơn 200 gốc sâm Ngọc Linh và thực sự thoát nghèo.

Những đảng viên vùng cao nêu gương vì cộng đồng ảnh 8Diện tích đất hơn 5 ha tại trung tâm xã Ch’Ơm, huyện Tây Giang do gia đình đảng viên Alăng Nhun và cộng đồng hiến tặng. Ảnh: Khánh Nguyên
Những đảng viên vùng cao nêu gương vì cộng đồng ảnh 9Con đường nông thôn mới được hộ đảng viên Zơrâm Nhưa hiến góp cho cộng đồng. Ảnh: Khánh Nguyên
Những đảng viên vùng cao nêu gương vì cộng đồng ảnh 10Niềm vui của đảng viên Zơrâm Nhưa (người Tà Riềng - nhóm địa phương thuộc dân tộc Giẻ Triêng) ở thôn Đắc Rích, xã Đắc Tôi, huyện Nam Giang khi được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Ảnh: Khánh Nguyên

Theo Bí thư Huyện ủy Nam Trà My Lê Thanh Hưng, sau khi huyện triển khai mô hình “Cán bộ, đảng viên giúp hộ dân thoát nghèo”, đã có hơn 2.225 hộ thoát nghèo. Bằng tinh thần vì cuộc sống cộng đồng, nhiều đảng viên đã có việc làm cụ thể, thiết thực, truyền cảm hứng giúp hàng nghìn hộ đồng bào Xê-đăng vươn lên thoát nghèo bền vững.

Khánh Nguyên

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm