Người thầy thuốc mang quân hàm xanh

Thiếu tá, Y sĩ Lê Văn Quốc, người hết lòng vì đồng bào Khmer ở vùng ven biển thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng). Ảnh: Trung Hiếu
Thiếu tá, Y sĩ Lê Văn Quốc, người hết lòng vì đồng bào Khmer ở vùng ven biển thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng). Ảnh: Trung Hiếu

Tận tụy, gần gũi và luôn có trách nhiệm với nghề, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp, y sĩ Lê Văn Quốc nhiều năm nay được người dân, nhất là đồng bào dân tộc Khmer ở vùng ven biển thuộc xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) quý mến như người thân trong nhà.

Người thầy thuốc mang quân hàm xanh ảnh 1Thiếu tá, Y sĩ Lê Văn Quốc, người hết lòng vì đồng bào Khmer ở vùng ven biển thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng). Ảnh: Trung Hiếu

Về công tác tại Trạm Y tế quân - dân y xã Vĩnh Hải, Đồn Biên phòng Vĩnh Hải (Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng) từ năm 2011, để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, Thiếu tá Lê Văn Quốc đã dành nhiều thời gian tìm hiểu phong tục, tập quán địa phương và học tiếng Khmer. Không chỉ khám, chữa bệnh trực tiếp tại Trạm, anh còn sẵn lòng đến khám trực tiếp tại các khu dân cư, các gia đình chính sách, người già neo đơn…Khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, Thiếu tá Lê Văn Quốc đã phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Hải may khẩu trang để cấp phát miễn phí cho người dân khu vực biên giới biển xã Vĩnh Hải và xã Lạc Hòa; đồng thời tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh…

Người thầy thuốc mang quân hàm xanh ảnh 2Không chỉ khám, chữa bệnh trực tiếp tại Trạm Y tế quân - dân y xã Vĩnh Hải, Thiếu tá, Y sĩ Lê Văn Quốc còn sẵn lòng đến khám trực tiếp tại các khu dân cư, các gia đình chính sách, người già neo đơn. Ảnh: Trung Hiếu

Đã 24 năm gắn bó với nghề y nhưng hằng ngày, người thầy thuốc mang quân hàm xanh - Thiếu tá Lê Văn Quốc vẫn không ngừng học hỏi, trau dồi chuyên môn, rèn luyện y đức, xứng đáng với niềm tin yêu của người dân trong vùng.

Trung Hiếu

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm