Mường Phăng ngày ấy, bây giờ

Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ẩn hiện trong đại ngàn rừng già Mường Phăng. Ảnh: Xuân Tiến
Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ẩn hiện trong đại ngàn rừng già Mường Phăng. Ảnh: Xuân Tiến

Cách thành phố Điện Biên Phủ (Điện Biên) hơn 30 km, xã Mường Phăng là nơi được Đại tướng Võ Nguyên Giáp chọn đặt Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ. Sau 68 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2022), đến Mường Phăng hôm nay, dấu vết đạn bom năm xưa đã được thay thế bằng những bản làng khang trang, đời sống đồng bào ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Mường Phăng ngày ấy, bây giờ ảnh 1Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ẩn hiện trong đại ngàn rừng già Mường Phăng. Ảnh: Xuân Tiến

Ông Lò Văn Hợp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Phăng cho biết, toàn xã hiện có hơn 1.100 hộ dân với trên 5.440 nhân khẩu, phần lớn là đồng bào các dân tộc Thái, Mông, Kinh… sinh sống tại 20 thôn, bản. Nhờ sự đoàn kết, đồng lòng của chính quyền và đồng bào, năm 2018, Mường Phăng đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Tại các thôn, bản vùng sâu, vùng xa của xã, điều dễ thấy nhất là hệ thống điện, đường, trường, trạm… đã cơ bản được hoàn thành. Tỷ lệ hộ nghèo trong xã giảm còn 8%…

Mường Phăng ngày ấy, bây giờ ảnh 2Cụm Tượng đài chiến thắng tại Công viên Mường Phăng là một điểm dừng chân không thể bỏ qua khi đến với Khu di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ. Người dân địa phương quen gọi với cái tên thân thiết “Tượng đài mừng công”. Ảnh: Xuân Tiến
Mường Phăng ngày ấy, bây giờ ảnh 3Tận dụng quỹ đất sẵn có và quá trình cải tạo, chuyển đổi đất canh tác, đến nay xã Mường Phăng đã có gần 100 ha diện tích trồng ngô, sắn, dong riềng. Ảnh: Xuân Tiến
Mường Phăng ngày ấy, bây giờ ảnh 4Ngày 29/6/2006, Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã ký Quyết định số 2620/QĐ-BVHTT công nhận bản Che Căn, xã Mường Phăng là bản truyền thống tiêu biểu dân tộc ít người và là một trong 20 bản văn hóa truyền thống của cả nước được đầu tư, bảo tồn. Ảnh: Xuân Tiến

68 năm đã qua kể từ ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ, chính quyền và đồng bào các dân tộc ở Mường Phăng tiếp tục tiến bước xây dựng đời sống mới với tinh thần Điện Biên Phủ năm xưa.

Xuân Tiến

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm