Mang “ánh sáng” văn hóa đến các bản, làng xa xôi huyện Quỳnh Nhai

Mang “ánh sáng” văn hóa đến các bản, làng xa xôi huyện Quỳnh Nhai
Các cụ cao tuổi ở xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đến theo dõi các bộ phim lưu động. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN
Các cụ cao tuổi ở xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đến theo dõi các bộ phim lưu động. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN

Chúng tôi theo chân đội chiếu phim tuyên truyền lưu động đến bản Nà Pát, xã Chiềng Khoang để chiếu phim màn ảnh rộng phục vụ bà con. Để chuẩn bị một buổi chiếu phim, các thành viên trong đội đã phải lên kế hoạch trước đó cả tuần, từ khâu chọn phim chiếu sao cho phù hợp với người xem đến việc chuẩn bị máy móc, thiết bị và máy nổ đề phòng nơi đến chưa có điện lưới quốc gia.  

Biết tin đội chiếu phim lưu động về phục vụ bà con, mọi người trong bản Nà Pát đều phấn khởi, ăn cơm sớm để đi xem. Nhiều người ở bản xa nhưng nghe tin có đội chiếu phim về phục vụ cũng đã sắp xếp thời gian có mặt tại điểm chiếu từ sớm. 

Bà Lường Thị Hặc ở bản Ca, xã Chiềng Khoang bộc bạch, nghe tin có đội chiếu phim về phục vụ, bà đã sắp xếp thời gian để đi xem. Bà rất cảm ơn đội chiếu phim và mong rằng, mỗi năm được xem hai lần để biết thêm nhiều thông tin hơn nữa.  

 

Bà con nhân dân bản Nà Pát, xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đến theo dõi các bộ phim lưu động. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN
Bà con nhân dân bản Nà Pát, xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đến theo dõi các bộ phim lưu động. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN

Anh Quàng Văn Giúp - công chức văn hóa xã hội xã Chiềng Khoang chia sẻ, anh rất cảm ơn đội chiếu phim đã về phục vụ bà con dân bản. Qua những thước phim đã giúp bà con hiểu biết thêm về văn hóa - văn nghệ, các chủ trường, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các mô hình phát triển kinh tế - xã hội.   

Đã hơn 35 năm gắn bó với nghề, ông Cà Văn Minh - Ðội trưởng Đội chiếu phim tuyên truyền lưu động đến bây giờ không nhớ hết được đã bao nhiêu lần đi chiếu bóng ở vùng cao, vùng sâu. Chỉ biết rằng, ông biết nhiều thế hệ trưởng bản, bí thư chi bộ. Bà con các bản thuộc tên, tuổi, quý mến và đón tiếp ông như người thân trong gia đình ở xa mới về. Chỉ có sự tâm huyết, cùng lòng tin yêu của bà con mới giúp ông vượt qua mọi khó khăn, vất vả của nghề. Phần thưởng, nguồn động viên lớn nhất đối với ông và các thành viên trong đội, đó chính là những cái bắt tay cảm ơn của bà con dân bản. Bằng những người thực, việc thực trên phim mà người dân miền núi, vùng cao, vùng sâu phấn khởi xây dựng cuộc sống mới. Nhiều gương điển hình làm kinh tế giỏi, gia đình văn hóa ở các bản cũng nhờ thông qua việc học và làm theo trong phim. 

Ông Cà Văn Minh tâm sự, đặc thù của ngành chiếu bóng là phải đi làm ban đêm, có những bản xa xôi, hẻo lánh mà chưa có điện lưới quốc gia thì bà con rất khao khát được xem. Tuy việc đi lại khó khăn nhưng nhận được sự nhiệt tình đón xem của bà con dân bản về các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước làm chúng tôi rất vui và tiếp tục nỗ lực phục vụ bà con.  

 

Ông Cà Văn Minh, Ðội trưởng Đội chiếu phim tuyên truyền lưu động của Trung tâm truyền thông văn hóa huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La - người có 35 năm gắn bó với nghề. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN
Ông Cà Văn Minh, Ðội trưởng Đội chiếu phim tuyên truyền lưu động của Trung tâm truyền thông văn hóa huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La - người có 35 năm gắn bó với nghề. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN

Mỗi năm Đội chiếu phim tuyên truyền lưu động của Trung tâm truyền thông văn hóa huyện Quỳnh Nhai đã phục vụ được hơn 300 buổi chiếu cho gần 35.000 ngàn lượt người xem ở các xã. Biết rằng, đối với bà con ở vùng cao, vùng sâu, khi mà điều kiện kinh tế còn nghèo nàn, bữa no, bữa đói thì phim ảnh là một thứ vẫn còn hết sức xa vời. Chính vì vậy, những người làm công tác chiếu phim tuyên truyên lưu động càng có thêm quyết tâm, động lực và chung một mục đích, đó là không để bà con phải đói văn hóa, đói thông tin. 

Có thể thấy rằng, việc đưa phim ảnh và các chương trình văn hóa, văn nghệ phục vụ đồng bào ở vùng cao, vùng sâu là một trong những hoạt động nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho bà con. Đội chiếu phim tuyên truyền lưu động với những con người nhiệt tình, trách nhiệm và say mê công việc đã thực sự trở thành những người “chiến sĩ” thầm lặng trên mặt trận văn hóa tiếp tục vượt qua mọi khó khăn để đem “ánh sáng” văn minh đến với những bản làng xa xôi.

Nguyễn Cường - Đình Hải

Có thể bạn quan tâm