Lễ hội Pang Phóong ở Điện Biên

Peng - chẹp - kha là đồ vật hình chữ A được đan từ lạt, để đại diện cho chủ hộ trong dòng họ về dự lễ. Ảnh: Phan Tuấn Anh
Peng - chẹp - kha là đồ vật hình chữ A được đan từ lạt, để đại diện cho chủ hộ trong dòng họ về dự lễ. Ảnh: Phan Tuấn Anh

Lễ hội Pang Phóong của đồng bào dân tộc Kháng, dòng họ Lò, ngành Lò Khun được tổ chức 3 - 4 năm một lần, diễn ra nhiều ngày liên tục tại bản Nậm Mu, xã Phình Sáng, huyện Tuần Giáo (Điện Biên) vào các tháng 10, 11, 12 (âm lịch).

Lễ hội Pang Phóong ở Điện Biên ảnh 1Peng - chẹp - kha là đồ vật hình chữ A được đan từ lạt, để đại diện cho chủ hộ trong dòng họ về dự lễ. Ảnh: Phan Tuấn Anh

Lễ hội Pang Phóong lưu truyền về chuyện tình dang dở giữa một chàng trai và một nàng vượn hóa thân thành cô gái. Một trong những nét độc đáo của lễ hội là mâm cúng Pang Phóong. Theo quan niệm của dòng họ Lò, vì tổ tiên là “mẹ Vượn” nên không thể thiếu các loại rau củ quả như khoai lang, đu đủ, khoai sọ, chuối, bí xanh, bí đỏ… Ngoài ra, mâm cúng còn có hai ống rượu cần bằng tre cùng bốn cần hút, một gói xôi cẩm, một gói xôi cốm và những con vật hiến tế như lợn, gà. Vào phần hội, mọi người chung vui điệu nhảy Xé Pang trong ngôi nhà của người trưởng họ.

Lễ hội Pang Phóong ở Điện Biên ảnh 2Nghi thức gõ chiêng mời tổ tiên, ông bà về tham dự lễ hội cùng con cháu. Ảnh: Phan Tuấn Anh
Lễ hội Pang Phóong ở Điện Biên ảnh 3Điệu nhảy Xé Pang trong dịp lễ hội. Ảnh: Phan Tuấn Anh

Lễ hội Pang Phóong phản ánh sinh động đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Kháng, luôn lấy cội nguồn tổ tiên để rèn tâm dưỡng đức. Đây cũng là thông điệp kết nối cộng đồng, thể hiện khát vọng về cuộc sống ấm no, hạnh phúc của những người dân vùng Tây Bắc Tổ quốc.

Xuân Tiến – Phan Tuấn Anh

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm