Ksor H’Blâm - Cựu chiến binh tỏa sáng giữa đời thường

Già làng Ksor H'Blâm cùng với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơr đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức làm chủ vùng biên giới, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng một số người dân tộc thiểu số nghe lời kẻ xấu vượt biên trái phép qua Ca
Già làng Ksor H'Blâm cùng với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơr đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức làm chủ vùng biên giới, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng một số người dân tộc thiểu số nghe lời kẻ xấu vượt biên trái phép qua Ca

Với người dân làng Krông, xã Ia Mơr, huyện Chư Prông (Gia Lai), bà Ksor H’Blâm, dân tộc Jrai luôn được tin tưởng và quý mến bởi những đóng góp của bà cho sự phát triển chung của vùng biên đầy nắng gió.

Ksor H’Blâm - Cựu chiến binh tỏa sáng giữa đời thường ảnh 1

Già làng Ksor H'Blâm cùng với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơr đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức làm chủ vùng biên giới, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng một số người dân tộc thiểu số nghe lời kẻ xấu vượt biên trái phép qua Campuchia. Ảnh: Hồng Điệp

Là nữ già làng hiếm hoi trên mảnh đất đại ngàn Tây Nguyên, bà Ksor H’Blâm (sinh năm 1945) từng là cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, được người dân tín nhiệm bầu làm già làng năm 1998. Cả đời cống hiến cho cách mạng, cho buôn làng, bà không nghĩ đến hạnh phúc riêng tư. Khi gặp những hoàn cảnh khó khăn, bà sẵn sàng cho mượn bò, tiền, gạo, hòa giải mâu thuẫn hay đến từng nhà tuyên truyền, vận động đồng bào thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Chị Siu Kéo ở làng Krông cho biết: “Thấy nhiều người đến nhà già Ksor H’Blâm mượn tiền để làm ăn nên năm 2019, tôi mạnh dạn mượn già 1 con bò cái để gây dựng đàn bò cho mình. Đến nay, con bò đó đã mang bầu lần 2. Tôi vui lắm!”.

Ksor H’Blâm - Cựu chiến binh tỏa sáng giữa đời thường ảnh 2

Ksor H’Blâm - nữ già làng đầu tiên ở vùng biên giới tỉnh Gia Lai giữa đời thường. Ảnh: Hồng Điệp

Không chỉ sẵn lòng giúp đỡ mọi người, bà Ksor H’Blâm còn rất tích cực vận động đồng bào đoàn kết phát triển kinh tế, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng nông thôn mới…Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ia Mơr, với những đóng góp của mình, bà Ksor H’Blâm thực sự là “cầu nối” giữa chính quyền với người dân xã Ia Mơr.

Hồng Điệp

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm