Khát cháy đồng nơi “Chảo lửa” Ninh Thuận

Đàn dê của người dân kiếm ăn trên lòng hồ Phước Trung, huyện Bác Ái (Ninh Thuận) đã cạn đáy, đất nứt nẻ do hạn hán kéo dài. Ảnh: Thành Đạt
Đàn dê của người dân kiếm ăn trên lòng hồ Phước Trung, huyện Bác Ái (Ninh Thuận) đã cạn đáy, đất nứt nẻ do hạn hán kéo dài. Ảnh: Thành Đạt

Đã nhiều tháng nay Ninh Thuận không có lấy một hạt mưa, chỉ có nắng nóng và khô hạn ngày càng lan rộng.

Khát cháy đồng nơi “Chảo lửa” Ninh Thuận ảnh 1Đàn dê của người dân kiếm ăn trên lòng hồ Phước Trung, huyện Bác Ái (Ninh Thuận) đã cạn đáy, đất nứt nẻ do hạn hán kéo dài. Ảnh: Thành Đạt
Khát cháy đồng nơi “Chảo lửa” Ninh Thuận ảnh 2Người dân thôn Tà Nôi, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) phải sử dụng những vũng nước đục còn sót lại dưới suối để giặt giũ và sinh hoạt. Ảnh: Danh Lam
Khát cháy đồng nơi “Chảo lửa” Ninh Thuận ảnh 3Những con cá chết khô giữa dòng sông Lu, huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) do hạn hán kéo dài. Ảnh: Danh Lam
Khát cháy đồng nơi “Chảo lửa” Ninh Thuận ảnh 4Đàn cừu được chăn thả tìm kiếm thức ăn là những cây cỏ chết khô, xương rồng... còn lại trên các cánh đồng khát cháy của huyện Thuận Nam (Ninh Thuận). Ảnh: Danh Lam

Hàng trăm héc-ta đất nông nghiệp nứt nẻ phải dừng sản xuất; gia súc, cây cối khát, các hồ chứa nước cũng cạn dần và đang phải cầm cự từng ngày, chỉ ưu tiên nước sinh hoạt cho đồng bào, nước uống cho đàn gia súc. Các giếng đào cũng không đủ giải cơn khát cho hàng trăm cánh đồng hoa màu đang cháy khô. Cuộc sống của đồng bào nơi "chảo lửa" này đang gặp muôn vàn khó khăn.

Thành Đạt – Danh Lam

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm