Khám phá vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ ở Bình Thuận

Bãi rêu Cổ Thạch nổi tiếng với những cảnh quan đặc sắc và các bãi đá hình thù khó có thể tìm thấy ở đâu khác khiến bao du khách muốn tìm đến thưởng lãm. Ảnh: Nguyễn Thanh – TTXVN
Bãi rêu Cổ Thạch nổi tiếng với những cảnh quan đặc sắc và các bãi đá hình thù khó có thể tìm thấy ở đâu khác khiến bao du khách muốn tìm đến thưởng lãm. Ảnh: Nguyễn Thanh – TTXVN

Không chỉ nổi tiếng bởi “biển xanh, cát trắng, nắng vàng”, Bình Thuận còn được biết đến là nơi có vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, độc đáo mà ít nơi nào có được. Những nơi này đã trở thành điểm “check-in” ấn tượng của người dân địa phương và khách du lịch đam mê chụp ảnh.

Khám phá vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ ở Bình Thuận ảnh 1Bãi rêu Cổ Thạch nổi tiếng với những cảnh quan đặc sắc, mọc một cách tự nhiên, không do bất cứ bàn tay nào của con người tạo nên. Ảnh: Nguyễn Thanh – TTXVN

Độc đáo bãi rêu Cổ Thạch

Cách thành phố Phan Thiết khoảng 90 km về hướng Bắc, bãi biển Cổ Thạch, xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong từ lâu đã là một địa danh thu hút nhiều du khách. Không chỉ có bãi đá bảy màu với nhiều kích thước lớn, nhỏ hình thành tự nhiên do tác động của hải lưu, nước biển, nơi đây còn có một bãi đá với nhiều hình thù độc đáo, nhất là khi chúng được phủ một lớp rêu xanh. 

Khám phá vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ ở Bình Thuận ảnh 2Bãi rêu Cổ Thạch nằm liền kề với bãi đá bảy màu độc nhất Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Thanh – TTXVN

Tùy theo thời tiết mà mùa rêu có thể đến sớm hoặc muộn. Thông thường rêu sẽ xuất hiện vào cuối tháng 1 dương lịch. Thế nhưng năm nay, mùa rêu ở Cổ Thạch lại đến sớm hơn mọi năm. Khi thủy triều lên, rêu xanh - một loài thủy sinh lại xuất hiện. Thân rêu non tơ mềm mại, xanh ngắt, mát mắt bám chặt vào những tảng đá. Khi thủy triều xuống, những đám rêu phơi trong nắng óng ánh như một chiếc áo khoác lông mềm mại, đẹp lạ kỳ.

Khám phá vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ ở Bình Thuận ảnh 3Bãi rêu Cổ Thạch nổi tiếng với những cảnh quan đặc sắc với các bãi đá hình thù khó có thể tìm thấy ở đâu khác khiến bao du khách muốn tìm đến thưởng lãm. Ảnh: Nguyễn Thanh – TTXVN

Theo người dân địa phương, bãi rêu này xuất hiện khoảng vài năm trở lại đây. Tuổi đời của rêu thường không quá dài, kéo dài khoảng hai tháng. Thời gian rêu dài và đẹp nhất là vào khoảng tháng 1-2 hàng năm. Hai thời điểm đẹp nhất để du khách chụp ảnh rêu, lưu lại khoảnh khắc tuyệt đẹp của bức tranh rêu là lúc bình minh vừa ló dạng và khi hoàng hôn buông xuống.

Vẻ đẹp kỳ ảo của bãi rêu là điểm đến lý tưởng cho những người thích khám phá vẻ đẹp của thiên nhiên, đam mê nhiếp ảnh trong những ngày đầu năm mới này.

Khám phá vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ ở Bình Thuận ảnh 4Bãi rêu Cổ Thạch nổi tiếng với những cảnh quan đặc sắc và các bãi đá hình thù khó có thể tìm thấy ở đâu khác khiến bao du khách muốn tìm đến thưởng lãm. Ảnh: Nguyễn Thanh – TTXVN

Mùa hoa cây keo vàng rực

Bình Thuận đang vào mùa đẹp của một loài hoa dại - hoa keo lá tràm. Những ngày cuối tháng 12, những đồi keo lá tràm (còn gọi là keo lá kim) ở Bình Thuận bắt đầu nở hoa vàng rực, trở thành điểm tham quan, chụp hình của nhiều bạn trẻ và du khách gần xa.

Mùa hoa keo lá tràm nở từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau. Không khó để tìm thấy được hoa keo lá tràm, chỉ cần đi dọc con đường Võ Nguyên Giáp (thành phố Phan Thiết) hay đi trên cung đường ven biển Hòa Thắng - Hòa Phú (Bắc Bình)…, du khách sẽ bắt gặp những hàng hoa keo rực rỡ và lãng mạn. Là loài cây có sức sống mãnh liệt, chịu hạn, những cây keo ở đây sống dựa vào thiên nhiên, tự mình chống chọi với sự khắc nghiệt của thời tiết thời tiết khô hạn, nắng nóng quanh năm. Có lẽ vậy, những bông hoa nở càng đẹp và càng thu hút hơn bởi nét hoang dã mà không phải loài hoa nào cũng có được. Những cây keo này không quá cao, thân nhỏ, hoa nhỏ nhưng mỗi cây lại có hàng nghìn cánh đua nhau khoe sắc nổi bật che lấp luôn cả màu xanh của lá. Trên nền cát trắng tinh và dưới bầu trời trong veo, xa xa màu xanh thẳm của biển, gam màu của rừng hoa keo lá tràm đã khiến nhiều du khách xao xuyến.

Khám phá vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ ở Bình Thuận ảnh 5Bãi rêu Cổ Thạch nổi tiếng với những cảnh quan đặc sắc với các bãi đá hình thù khó có thể tìm thấy ở đâu khác khiến bao du khách muốn tìm đến thưởng lãm. Ảnh: Nguyễn Thanh – TTXVN

Du khách Nguyễn Thị Tuyết đến từ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nơi nào ở Bình Thuận có cảnh đẹp, tôi đều đến tham quan. Đợt này đến đây đúng dịp hoa keo nở rộ rất đẹp, vàng rực cả một con đường dài, nhìn rất thích mắt. Mọi người đến Bình Thuận nên ghé không chỉ để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài hoa tự nhiên này mà còn khám phá những điều thú vị hơn về vùng đất này.

Hồng Hiếu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm