Hoa mận nở trắng, hút khách đến Sơn La

Tỉnh Sơn La đang bước vào mùa hoa mận nở rộ. Trên khắp các nẻo đường, từ hai bên tuyến Quốc lộ 6 đến những con đường sâu trong các bản, sườn núi đều được phủ bởi sắc trắng tinh khôi của hoa mận, hấp dẫn du khách đến tham quan.

Khách đến tham quan, trải nghiệm tại vườn mận của gia đình anh Giàng A Sáng ở thung lũng Nà Ka, huyện Mộc Châu. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN
Khách đến tham quan, trải nghiệm tại vườn mận của gia đình anh Giàng A Sáng ở thung lũng Nà Ka, huyện Mộc Châu. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN

Tùy vào thời tiết, khí hậu, hoa mận thường bung nở vào khoảng từ tháng 1 đến tháng 2 hàng năm, nở rộ trong khoảng 7 đến 10 ngày. Đón thời điểm hoa mận nở rộ, nhiều chủ vườn đã mở cửa, đón khách tham quan, trải nghiệm. Vé vào tham quan vườn mận dao động từ 20-30 nghìn đồng/người. Nếu du khách cắm trại qua đêm, chi phí từ 200 nghìn đồng đến 350 nghìn đồng/lều trại. Nhiều vườn còn cung cấp dịch vụ trang điểm, cho thuê trang phục, đạo cụ, phục vụ ăn uống... thợ chụp ảnh cho khách du lịch.

Tùy vào thời tiết, khí hậu, hoa mận bung nở vào từ tháng 1 đến tháng 2 hàng năm, nở rộ trong khoảng 7 - 10 ngày. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN
Tùy vào thời tiết, khí hậu, hoa mận bung nở vào từ tháng 1 đến tháng 2 hàng năm, nở rộ trong khoảng 7 - 10 ngày. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN

Mộc Châu là một trong những huyện có diện tích trồng mận lớn nhất tỉnh Sơn La, khoảng 3.200 ha. Với mục tiêu phát triển nông nghiệp gắn với du lịch, huyện đã khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở, hộ gia đình khai thác tiềm năng, lợi thế, xây dựng các mô hình du lịch trải nghiệm hái mận, chụp ảnh hoa mận…

Gia đình bà Quàng Thị Anh ở bản Hôm, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La có hơn 10ha mận, trồng tập trung và trồng xen vườn cây cà phê, cách trung tâm thành phố khoảng 4km, cạnh quốc lộ 6 nên rất thuận tiện cho việc mở cửa đón du khách. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN
Gia đình bà Quàng Thị Anh ở bản Hôm, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La có hơn 10ha mận, trồng tập trung và trồng xen vườn cây cà phê, cách trung tâm thành phố khoảng 4km, cạnh quốc lộ 6 nên rất thuận tiện cho việc mở cửa đón du khách. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN

Trên địa bàn huyện Mộc Châu, hoa mận nở đẹp ở nhiều khu vực như thung lũng Nà Ka, Mu Náu, bản Pa Phách và các tiểu khu 84, 86, Cờ Đỏ, khu vực rừng thông bản Áng... Năm nay, hoa mận chính vụ nở muộn hơn một số năm trước, nhưng bông to, hoa dày, đẹp, hấp dẫn rất đông du khách.

Các em nhỏ dân tộc Mông ở bản Tà Phềnh, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, vui chơi tại vườn mận của gia đình. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN
Các em nhỏ dân tộc Mông ở bản Tà Phềnh, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, vui chơi tại vườn mận của gia đình. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN

Chị Trần Thị Bích, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ, chị biết đến những vườn hoa mận tại Mộc Châu qua các trang mạng và bạn bè giới thiệu. Do đó, năm nay, vào dịp hoa mận nở rộ, chị cùng hai bạn của mình đã đến trải nghiệm, chụp ảnh để lưu giữ những kỷ niệm. Đến với Mộc Châu, chị như lạc vào xứ sở thần tiên, bởi sắc trắng tinh khôi của hoa mận phủ khắp các triền đồi, thung lũng.

Tại thành phố Sơn La, khắp các triền đồi cũng phủ kín sắc trắng của hoa mận, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh, nhân dân đến tham quan, trải nghiệm. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN
Tại thành phố Sơn La, khắp các triền đồi cũng phủ kín sắc trắng của hoa mận, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh, nhân dân đến tham quan, trải nghiệm. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN

Anh Giàng A Sáng, chủ vườn mận ở thung lũng Nà Ka, thị trấn Nông trường Mộc Châu phấn khởi cho biết, đây là năm đầu tiên mở cửa phục vụ du khách đến tham quan vườn mận. Với khoảng 500 gốc, gia đình anh đã đón trên 100 khách mỗi ngày, ngày đông nhất là gần 200 khách, thu được từ 3 triệu đến 6 triệu đồng/ngày từ vườn mận.

Trên địa bàn huyện Mộc Châu, hoa mận nở đẹp ở nhiều khu vực như thung lũng Nà Ka, Mu Náu, bản Pa Phách và các tiểu khu 84, 86, Cờ Đỏ, khu vực rừng thông bản Áng...Ảnh: Quang Quyết – TTXVN
Trên địa bàn huyện Mộc Châu, hoa mận nở đẹp ở nhiều khu vực như thung lũng Nà Ka, Mu Náu, bản Pa Phách và các tiểu khu 84, 86, Cờ Đỏ, khu vực rừng thông bản Áng...Ảnh: Quang Quyết – TTXVN

Còn tại thành phố Sơn La, khắp các triền đồi cũng phủ sắc trắng của hoa mận, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh, nhân dân đến tham quan, trải nghiệm. Hiện nay, thành phố Sơn La có hơn 1.000 ha mận, tập trung chủ yếu ở các xã Chiềng Cọ, Chiềng Đen, Chiềng Ngần.

Các em nhỏ vô cùng thích thú khi được ngắm và chụp ảnh tại vườn mận mỗi dịp hoa nở rộ. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN
Các em nhỏ vô cùng thích thú khi được ngắm và chụp ảnh tại vườn mận mỗi dịp hoa nở rộ. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN

Bà Quàng Thị Anh, chủ vườn mận ở bản Hôm, xã Chiềng Cọ cho biết, gia đình bà có hơn 10 ha mận, trồng tập trung và trồng xen trong vườn cà phê, cách trung tâm thành phố khoảng 4 km, cạnh Quốc lộ 6 nên rất thuận tiện cho việc mở cửa đón du khách. Vài năm trở lại đây, vườn mận của gia đình bà rất đông khách đến tham quan, chụp ảnh. Gia đình bà thu vé vào tham quan vườn mận với giá 20.000 đồng/người. Những lúc cao điểm, gia đình bà đón từ 100 đến 150 lượt khách/ngày.

Phụ nữ dân tộc Mông ở bản Tà Phềnh, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu thêu trang phục truyền thống bên vườn mận của gia đình. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN
Phụ nữ dân tộc Mông ở bản Tà Phềnh, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu thêu trang phục truyền thống bên vườn mận của gia đình. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN

Những bông hoa mận trắng tinh khôi kết thành từng chùm, phủ trắng khắp triền đồi, thung lũng tại Sơn La đã khiến nơi đây trở thành điểm hẹn đầu Xuân và mời gọi du khách thập phương đến chiêm ngưỡng, trải nghiệm, đồng thời tạo thêm nguồn thu nhập cho các chủ vườn mận.

Khách đến tham quan, trải nghiệm tại vườn mận của gia đình anh Giàng A Sáng tại thung lũng Nà Ka, huyện Mộc Châu. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN
Khách đến tham quan, trải nghiệm tại vườn mận của gia đình anh Giàng A Sáng tại thung lũng Nà Ka, huyện Mộc Châu. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN

Quang Quyết

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm