Hạnh phúc của trẻ thơ

Cuộc sống còn vất vả, thiếu thốn nhưng nét vui tươi, hồn nhiên vẫn luôn hiện hữu trên khuôn mặt của các em

Dẫu còn nhiều khó khăn nhưng được lớn lên giữa thiên nhiên hùng vĩ cùng sự yêu thương của cộng đồng, cuộc sống của trẻ em nơi đây thật đẹp. 
Hạnh phúc của các em đơn giản chỉ là được ở bên người bạn thân của mình

Ngày hè, các em tự lấy sách vở ra để ôn bài

Không có sân chơi như trẻ em thành phố, trẻ em vùng cao chỉ quẩn quanh nơi sân trường, quanh nhà

Những lúc rảnh rỗi, trẻ em người Mông học thổi khèn - một loại nhạc cụ truyền thống của đồng bào

Đức Vũ


Đề xuất