Hà Nội duyên dáng những gánh hoa rong

Hà Nội duyên dáng những gánh hoa rong
Trước đây, người bán hoa không để trên xe mà chỉ bày hoa trên mẹt hoặc xếp gọn gàng trong đôi quang gánh nhưng bây giờ những chiếc xe đạp đã thay thế, khiến cuộc sống mưu sinh của những người bán hoa bớt nhọc nhằn đi chút ít.
Người Hà Nội yêu hoa và mỗi mùa xuân, hạ, thu, đông Hà Nội lại có một loài hoa đặc trưng riêng. Khi mà đô thị dần lấn át những vùng đất chuyên trồng hoa cũ, sắc hoa bốn mùa chuyển từ ngoại thành vào từng ngõ phố qua những chiếc xe đạp cần mẫn. Dường như những người mang cái đẹp đến cho đời bao giờ cũng lặng lẽ như thế. Những mẹ, những chị chở hoa cứ âm thầm tiến sâu vào những con đường hun hút sương sớm, sương đêm. Giữa những ồn ào và bụi bặm của phố xá, những chiếc xe đạp rong hoa vẫn giữ nguyên vẹn cho mình vẻ bình yên, nên thơ, vừa bình dị vừa quý phái. 
 
ỗi du khách tới Hà Nội bao giờ cũng có những ấn tượng sâu đậm về những chiếc xe chở đầy hoa lãng mạn chầm chậm đi trên phố hay xếp cả một dãy dài ở những nơi sầm uất, đông vui. 
 
ũng như thế, người dân sống ở Hà Nội, có những khi ra đường chỉ để tìm một chiếc xe chở hoa, ngắm nhìn những nụ cười hồn hậu, chất phác của người bán hoa để thấy lòng mình thêm thư thái.
 
Cứ giản dị và tự nhiên như thế, những chiếc xe hoa bốn mùa tô điểm thêm vẻ đẹp mang đậm dấu ấn văn hóa cho những con đường chốn Hà Thành, tô điểm thêm cho đời sống tâm hồn phong phú của người dân chốn văn hiến ngàn năm.
Theo Langvietonline.vn

Có thể bạn quan tâm