Gương lão nông Lê Văn Tươi bỏ tiền làm đường tạo diện mạo nông thôn mới

Gương lão nông Lê Văn Tươi bỏ tiền làm đường tạo diện mạo nông thôn mới

Phú An (huyện Cai Lậy, Tiền Giang) là xã nông thôn nằm trong vùng căn cứ kháng chiến chống Mỹ cứu nước từng bị bom đạn quân thù tàn phá nặng nề. Tại đây, cơ sở vật chất hạ tầng thiếu và yếu, nhất là mạng lưới giao thông nông thôn đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Làm nhiều việc lợi ích cộng đồng, chung sức xây dựng nông thôn mới tại địa phương bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như: bắc cầu, làm đường, kiện toàn giao thông nông thôn địa bàn khó khăn để người dân đi lại thuận lợi, dễ dàng… là việc làm đầy ý nghĩa nhân văn của ông Lê Văn Tươi, sinh năm 1961, cư ngụ tại ấp 5, xã Phú An. Đây cũng là hành động thiết thực học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Làm đường cho dân đi lại thuận lợi

Nhà ông Tươi là một căn nhà cấp bốn, cất trên thửa vườn trồng chôm chôm xanh tốt, mùa này đang đơm đầy quả ngọt. Ông Tươi cho biết: "Thời chiến tranh, nơi đây bị bỏ hoang hóa, dân cư chạy giặc tản lạc khắp nơi. Hòa bình lập lại, cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn. Khó nhất là sông rạch chằng chịt chia cắt, đường sá trắc trở, việc đi lại hết sức gian nan, nhất là vào mùa mưa lũ".

Là nông dân kiên trung, chí cốt cách mạng, ông Lê Văn Tươi luôn tâm niệm những lời dạy của Bác Hồ về công tác nhân đạo, từ thiện xã hội, hết lòng vì cộng đồng bằng những việc làm thiết thực, nói đi đôi với làm. Từ lời dạy của Bác, ông luôn tâm tư tìm cách đóng góp công sức mở mang đường sá cho dân vùng căn cứ kháng chiến đi lại dễ dàng, thuận lợi, tạo diện mạo nông thôn mới tươi vui, giàu đẹp. Suy nghĩ trên được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương chia sẻ, ủng hộ. Kinh phí đầu tư do gia đình ông đóng góp trực tiếp hoặc vận động thêm, bà con trong xóm ấp góp thêm ngày công lao động hoặc hiến đất chung sức làm đường.

Công trình đầu tiên ông Tươi thực hiện là tuyến đường Bà Mụ trên địa bàn ấp 5, xã Phú An, huyện Cai Lậy, được khởi công và hoàn thành trong năm 2017. Con đường dài khoảng 1.500 m, rộng 3 m được trải đá phẳng phiu đã góp phần thay đổi hẳn diện mạo địa bàn nông thôn của ấp 5. Ông Năm, nhà ở ven con đường Bà Mụ chia sẻ, từ khi con đường đưa vào sử dụng đã giúp việc đi lại, giao thương, tiêu thụ nông sản hàng hóa của nông dân thuận lợi; học sinh không còn chịu cảnh nắng bụi, mưa bùn, lội ruộng đến trường như trước. Ai cũng cảm phục tấm lòng của ông Tươi. Còn ông Lê Văn Tươi cho biết, để hoàn thành tuyến đường Bà Mụ, gia đình ông đầu tư 100 triệu đồng từ tiền mừng cưới con gái ông. Đóng góp cho cộng đồng, để người dân có con đường nông thôn tươi đẹp là niềm vui không chỉ của ông mà cả gia đình.

Việc làm đáng hoan nghênh của ông Lê Văn Tươi có sự ủng hộ, đồng thuận của gia đình. Đây chính là nguồn động viên rất lớn để ông tiếp tục chung sức xây dựng nông thôn mới, bỏ công của làm các việc thiện nguyện, ích nước, lợi dân. Sau khi con đường Bà Mụ hoàn thành, đầu tháng 5/2021, nhân "Tháng Nhân đạo 2021" đồng thời để kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác 19/5, ông Lê Văn Tươi khởi công tuyến đường nông thôn liên ấp 5 - ấp 6, xã Phú An.

Con đường nông thôn liên ấp 5 - ấp 6 có điểm đầu ở Trường Tiểu học Phú An 2 và điểm cuối nối vào đường Tây Vịnh Ông Trung. Chiều dài khoảng 700 m và rộng 3,5 m, sử dụng hơn 150 m3 đá, tổng vốn đầu tư ước trên 60 triệu đồng do gia đình ông đóng góp cùng những khoản dành dụm của con cháu hỗ trợ thêm. Quỹ đất để mở rộng và nâng cấp tuyến đường do bà con hai bên con đường đi ngang tự nguyện hiến.

Ông Tươi hướng dẫn khách đi tham quan công trình đang khẩn trương thi công vừa vui mừng cho biết, trước đây, con em trong ấp đến trường phải đi đường Tây Vịnh Ông Trung. Con đường này men theo bờ sông Phú An vừa xa, bất tiện vừa nguy hiểm, nhất là vào mùa mưa lũ, nước sông chảy xiết tiềm ẩn tai nạn khó lường. Khởi xướng làm con đường mới mang lại nhiều tiện ích trong đi lại, học hành của con em và giao thương tiêu thụ nông sản hàng hóa nên nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của chính quyền địa phương, bà con xung quanh.

Góp phần tạo diện mạo nông thôn mới

Theo lãnh đạo xã Phú An, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã đã huy động kinh phí đầu tư trên 214 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 85 tỷ đồng, nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn, phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Kết quả đến cuối năm 2018, Phú An được công nhận đạt 100% tiêu chí và ra mắt xã nông thôn mới. Hiện nay, Phú An đang hướng tới mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu trong giai đoạn 2021 – 2025. Để đạt mục tiêu, đóng góp của những người như ông Lê Văn Tươi hết sức quý báu.

Ông Lê Văn Tươi cũng vinh dự được Chủ tịch UBND huyện Cai Lậy tặng Giấy khen về thành tích tích cực chung sức xây dựng nông thôn mới và Giấy khen về thành tích điển hình qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong cuộc sống thường nhật, ông Lê Văn Tươi cũng là một lão nông tri điền chăm chỉ làm ăn, thật thà, chất phác. Ông có 6 người con đều đã ăn học thành tài. Gia đình canh tác 1,6 ha trồng chuyên canh chôm chôm. Ông học tập kinh nghiệm kết hợp áp dụng các kiến thức khoa học trong thâm canh, cách thức xử lý cây cho trái rải vụ để luôn được mùa, trúng giá. Bình quân, mỗi năm, vườn chôm chôm đạt năng suất 20 tấn/ha, sản lượng 32 tấn/1,6 ha. Giá bán khoảng 20.000 đồng/kg, thu hơn 600 triệu đồng, trừ chi phí còn lãi khoảng 50% trên tổng doanh thu.

Hàng năm, ông tích cóp, dành dụm thu nhập từ khu vườn để góp phần kiện toàn mạng lưới giao thông nông thôn tại địa phương, tạo diện mạo mới cho miền quê cách mạng Phú An. Ông Lê Văn Tươi cho biết, sau khi hoàn thành đường nông thôn liên ấp 5 - ấp 6 Phú An, ông sẽ tiếp tục ủng hộ để bắc cầu, làm đường ở những nơi nào còn khó khăn.

Hỏi ông vì sao không dành thu nhập vườn quả chuyên canh để nâng cấp căn nhà cấp bốn đang ở cho khang trang, tiện nghi, ông Tươi chỉ cười hiền và bảo: "Nhà cửa thủng thẳng làm cũng được. Làm đường cho dân đi mang lại lợi ích cho cả cộng đồng mới là công việc bức thiết trước mắt cần phải làm ngay". Suy nghĩ đó của người nông dân chất phác đã cho thấy sự lan tỏa của Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại Tiền Giang hôm nay.

Minh Trí

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm