“Gieo chữ” nơi biên giới Thèn Chu Phìn

Trường Phổ thông dân tộc bán trú, Tiểu học và Trung học cơ sở Thèn Chu Phìn thuộc địa phận xã biên giới Thèn Chu Phìn, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang). Ảnh: Hoàng Hà
Trường Phổ thông dân tộc bán trú, Tiểu học và Trung học cơ sở Thèn Chu Phìn thuộc địa phận xã biên giới Thèn Chu Phìn, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang). Ảnh: Hoàng Hà

Thuộc địa phận xã biên giới Thèn Chu Phìn, nằm cách trung tâm huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) 14 km, đồi núi hiểm trở, đi lại khó khăn nhưng các thầy, cô giáo cùng các em học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú, Tiểu học và Trung học cơ sở Thèn Chu Phìn vẫn kiên trì trên hành trình đến với con chữ.

“Gieo chữ” nơi biên giới Thèn Chu Phìn ảnh 1Trường Phổ thông dân tộc bán trú, Tiểu học và Trung học cơ sở Thèn Chu Phìn thuộc địa phận xã biên giới Thèn Chu Phìn, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang). Ảnh: Hoàng Hà

Theo thầy Chu Văn Tuấn, Phó Hiệu trưởng nhà trường, trước đây, để hạn chế tình trạng học sinh nghỉ học và bỏ học giữa chừng, các thầy, cô giáo đã phải đến tận thôn, bản, vào từng nhà dân để tuyên truyền, vận động. Hiểu được lợi ích của việc đến trường, bà con người Mông, người Nùng nơi đây đã đưa con em mình đến lớp. Nhờ vậy, tỷ lệ học sinh từ 6 - 14 tuổi đến trường luôn đạt tỷ lệ cao (khoảng 97%). Không chỉ vận động con em đến lớp, đồng bào còn tự nguyện góp công, góp của để sửa chữa trường, lớp. Với sự chung tay của đồng bào, một ngôi nhà sàn bán trú đa năng, trị giá hơn 600 triệu đồng làm nơi ăn ở, sinh hoạt cho các em học sinh đã được xây dựng.

“Gieo chữ” nơi biên giới Thèn Chu Phìn ảnh 2Hiểu được lợi ích của việc đến trường, bà con người Mông, người Nùng đã đưa con em mình đến lớp. Nhờ vậy, tỷ lệ học sinh từ 6 - 14 tuổi đến trường luôn đạt khoảng 97%. Ảnh: Hoàng Hà
“Gieo chữ” nơi biên giới Thèn Chu Phìn ảnh 3Với tổng kinh phí trên 600 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa của địa phương, ngôi nhà sàn bán trú đa năng được hoàn thiện, đưa vào sử dụng từ năm 2018 đã giúp giải quyết chỗ ăn, ở cho học sinh là con em đồng bào dân tộc. Ảnh: Hoàng Hà

Chứng kiến những khó khăn, thiếu thốn ở nơi đây, chúng tôi khâm phục sự nỗ lực của các thầy, cô giáo Trường Phổ thông dân tộc bán trú, Tiểu học và Trung học cơ sở Thèn Chu Phìn, những người ngày đêm miệt mài cống hiến để ươm những mầm xanh nơi biên giới.

Anh Đào – Hoàng Hà

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm