Giao lưu văn nghệ “Hát về người lính biên phòng Việt Nam”

 

Diễn ra giữa chiến khu năm xưa, gần khu vực đặt bia tưởng niệm Ban Tuyên huấn Trung ương cục Miền Nam, bia tưởng niệm Thông tấn xã Giải phóng…, chương trình giao lưu văn nghệ với chủ đề hát về biển đảo quê hương, về người chiến sĩ biên phòng Việt Nam đã thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ biên phòng đóng quân trên địa bàn và đoàn viên thanh niên các đơn vị đến biểu diễn và dự khán.
 
 


Thay mặt cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đóng quân trên địa bàn, Thượng tá Hoàng Minh Ngọc, Phó đồn trưởng đồn biên phòng Tân Phú bày tỏ sự xúc động và cảm ơn các tổ chức cơ sở Đoàn các cấp đã mang chương trình ý nghĩa này đến phục vụ các chiến sĩ biên phòng đang ngày đêm canh giữ biên cương của tổ quốc ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, heo hút như Lò Gò - Xa Mát.
 
 


Với những ca khúc bất hủ viết về người lính: Bài thơ tình của Núi (An Thuyên), Chúng con canh giấc ngủ cho người (Nguyễn Đăng Nước), Hãy Yên lòng mẹ ơi (Lư Nhất Vũ), Người thầy giáo mang quân hàm xanh (Bùi Anh Tôn), Tình ta biển bạc đồng xanh (Hoàng Sông Hương)…, do các cán bộ, chiến sĩ biên phòng và các bạn trẻ đến từ TP.HCM thể hiện, chương trình đã tạo nên một không gian âm nhạc ấm áp, thấm đậm nghĩa tình quân dân giữa núi rừng Lò Gò - Xa Mát.

Đề xuất