Đến Trùng Khánh khám phá miền biên viễn

Đến Trùng Khánh khám phá miền biên viễn
Vẻ đẹp của những thung lũng vào mùa lúa chín với núi non trùng điệp bao quanh. Trong ảnh: Cánh đồng lúa chín ở xã Đình Phong, huyện Trùng Khánh.
Vẻ đẹp của những thung lũng vào mùa lúa chín với núi non trùng điệp bao quanh. Trong ảnh: Cánh đồng lúa chín ở xã Đình Phong, huyện Trùng Khánh.
Tiềm năng du lịch Trùng Khánh

Trùng Khánh là địa bàn sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Tày, với những địa danh đã đi vào thơ ca, lịch sử như: thị trấn Cô Sầu (nay là thị trấn Trùng Khánh), chợ Bản Rạ, chợ Thông Huề…

Trong cái se lạnh của những ngày đầu Đông, chúng tôi về Trùng Khánh để tìm hiểu cơ hội, tiềm năng phát triển du lịch ở vùng đất miền biên viễn này. Trùng Khánh đẹp nhất vào cuối Thu khi ánh nắng vàng phủ lên các thửa ruộng vào kỳ chín rộ. Song, vào mùa Đông, miền đất này cũng có vẻ đẹp rất riêng.

Những cọn nước quay chậm rãi bên dòng sông, những rặng tre uốn cong tô điểm cho cánh đồng. Bên dòng sông Quây Sơn xanh biếc, êm đềm là những bản làng bình yên, mộc mạc; những cô gái Tày trong y phục miền sơn cước hồn nhiên cười nói và chỉ trỏ vào nhóm khách từ dưới xuôi lên. Trên con đường vắt ngang lưng chừng núi đến Trùng Khánh, chúng tôi không chỉ bắt gặp những ngôi nhà sàn cổ xây bằng đá xanh, lợp ngói âm dương, mà còn được thưởng thức các món ăn đặc sắc như: vịt quay 7 vị, lạp sườn, hạt dẻ Trùng Khánh, cơm lam, xôi cẩm làm từ gạo nếp Pì Pất...

Lâu nay, Trùng Khánh nổi tiếng với thác Bản Giốc - thác nước đẹp bậc nhất Đông Nam Á. Thác Bản Giốc đổ xuống ở độ cao hơn 30 m và đi qua những dãy núi đá vôi, cánh đồng lúa, làng mạc tạo nên cảnh đẹp như một bức tranh thủy mặc. Trùng Khánh còn là một trong số ít những địa phương sở hữu nhiều địa danh đẹp và hấp dẫn khác như: động Ngườm Ngao, thác Thoong Cót, thác Thoong Tắc, hồ Bản Viết, hồ Thang Hen...

Làng Khuổi Kỵ nằm giữa hai điểm du lịch thác Bản Giốc và động Ngườm Ngao thuộc xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, từ lâu đã nổi tiếng với cái tên "làng đá" và tục thờ thần đá độc đáo.
Làng Khuổi Kỵ nằm giữa hai điểm du lịch thác Bản Giốc và động Ngườm Ngao thuộc xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, từ lâu đã nổi tiếng với cái tên "làng đá" và tục thờ thần đá độc đáo.

Cọn nước là một trong những hình ảnh thân thuộc mà du khách thường bắt gặp trong hành trình tham quan, khám phá Trùng Khánh.
Cọn nước là một trong những hình ảnh thân thuộc mà du khách thường bắt gặp trong hành trình tham quan, khám phá Trùng Khánh.

Khai thác thế mạnh thu hút du khách

Nhằm phát huy tiềm năng du lịch của địa phương, Trùng Khánh đã và đang xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, kêu gọi đầu tư vào du lịch. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch huyện Trùng Khánh cho biết “Huyện đang xây dựng và phát triển nhiều sản phẩm du lịch mới như: đua xe địa hình, đua thuyền mạo hiểm trên sông Quây Sơn; tổ chức các hoạt động thi sáng tác ảnh nghệ thuật về Trùng Khánh; tổ chức trình diễn các làn điệu dân ca như: hát Then, Sli giang, phong slư, hà lều…”. Nhờ vậy, lượng du khách đến với Trùng Khánh ngày càng tăng. Năm 2016, Trùng Khánh đón khoảng 180.000 lượt khách, năm 2017 ước đạt trên 200.000 lượt.

Để phát triển du lịch bền vững, đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao gắn với đảm bảo vững chắc an ninh - quốc phòng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các dân tộc trong vùng, mới đây, ngày 13/4/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 485/QĐ-TTg, phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch thác Bản Giốc và Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm du lịch thác Bản Giốc. Với quy mô 1.156,7 ha, khu du lịch này hướng tới mục tiêu đón 750.000 lượt khách vào năm 2020 và đến năm 2030, khách du lịch đạt khoảng 1.200.000 lượt.

“Huyện đang xây dựng và phát triển nhiều sản phẩm du lịch mới như: đua xe địa hình, đua thuyền mạo hiểm trên sông Quây Sơn; tổ chức các hoạt động thi sáng tác ảnh nghệ thuật về Trùng Khánh; tổ chức trình diễn các làn điệu dân ca như: hát Then, Sli giang, phong slư, hà lều…” Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch huyện Trùng Khánh (Cao Bằng).
“Huyện đang xây dựng và phát triển nhiều sản phẩm du lịch mới như: đua xe địa hình, đua thuyền mạo hiểm trên sông Quây Sơn; tổ chức các hoạt động thi sáng tác ảnh nghệ thuật về Trùng Khánh; tổ chức trình diễn các làn điệu dân ca như: hát Then, Sli giang, phong slư, hà lều…” Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch huyện Trùng Khánh (Cao Bằng).

Trùng Khánh là địa điểm du lịch lý tưởng, nơi đem đến cho du khách những giây phút thực sự thoải mái.
Trùng Khánh là địa điểm du lịch lý tưởng, nơi đem đến cho du khách những giây phút thực sự thoải mái.

Hát Then, đàn Tính là di sản văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Tày ở huyện Trùng Khánh.
Hát Then, đàn Tính là di sản văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Tày ở huyện Trùng Khánh.

Chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc là ngôi chùa đầu tiên được xây dựng ở nơi biên cương phía Bắc của Tổ quốc tại xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh và có tầm quan trọng trong việc phát triển Khu du lịch thác Bản Giốc thành Khu du lịch trọng điểm quốc gia. Trong ảnh: Lễ rước nước thiêng và cầu an tại chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc.
Chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc là ngôi chùa đầu tiên được xây dựng ở nơi biên cương phía Bắc của Tổ quốc tại xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh và có tầm quan trọng trong việc phát triển Khu du lịch thác Bản Giốc thành Khu du lịch trọng điểm quốc gia. Trong ảnh: Lễ rước nước thiêng và cầu an tại chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc.

Những cô gái Tày trong trang phục truyền thống đang thu hoạch nếp Pì Pất - giống lúa nếp địa phương nổi tiếng thơm ngon.
Những cô gái Tày trong trang phục truyền thống đang thu hoạch nếp Pì Pất - giống lúa nếp địa phương nổi tiếng thơm ngon.

Thác Bản Giốc - một thác nước cao, hùng vĩ và đẹp bậc nhất của Việt Nam.
Thác Bản Giốc - một thác nước cao, hùng vĩ và đẹp bậc nhất của Việt Nam. 

Du khách tham quan thác Bản Giốc, thưởng ngoạn cảnh sắc kỳ vĩ miền biên viễn.
Du khách tham quan thác Bản Giốc, thưởng ngoạn cảnh sắc kỳ vĩ miền
biên viễn.

Động Ngườm Ngao nằm trong lòng một quả núi ở bản Gun, xã Đàm Thủy là một trong những món quà vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho Trùng Khánh.
Động Ngườm Ngao nằm trong lòng một quả núi ở bản Gun, xã Đàm Thủy là một trong những món quà vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho Trùng Khánh.

Hoàng Hà - Hà Anh

Có thể bạn quan tâm