Đắk Lắk: Các điểm du lịch văn hóa, sinh thái “hút” du khách dịp đầu Xuân

Đắk Lắk: Các điểm du lịch văn hóa, sinh thái “hút” du khách dịp đầu Xuân
Đua thuyền thúng trong lòng hồ Khu du lịch cộng đồng Ko Tam. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
Đua thuyền thúng trong lòng hồ Khu du lịch cộng đồng Ko Tam.
Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột hơn 10Km theo hướng Quốc lộ 26, khu du lịch cộng đồng Ko Tam, Phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột sáng 10/2 (tức ngày 6 Tết Kỷ Hợi) rất đông người dân và du khách đến tham quan, vui xuân.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần du lịch cộng đồng Ko Tam cho biết: Từ mùng 2-5 Tết Kỷ Hợi, Ko Tam đã đón trên 40.000 lượt người dân và du khách đến tham quan. Trong những ngày đầu Xuân mới, Ko Tam tổ chức nhiều hoạt động như: Biểu diễn cồng chiêng, trò chơi dân gian, thưởng thức rượu cần... Điểm nhấn của Ko Tam năm nay là thác nước nhân tạo cao 30m từ đỉnh đồi xuống lòng hồ khu du lịch, hàng trăm cây hoa hướng dương, hoa anh đào nở rộ ven lòng hồ thu hút rất đông người dân và du khách tham quan, chụp ảnh lưu niệm, nhất là các bạn trẻ. Đặc biệt, Ko Tam đã hoàn thành đưa vào sử dụng khu tượng Phước mẫu Âu Cơ, cây ước nguyện đáp ứng nhu cầu tâm linh của người dân và du khách tham quan, vui chơi không phải di chuyển đi nhiều nơi...
 
Các bạn trẻ thích thú khi chụp ảnh bên hoa tại Khu du lịch cộng đồng Ko Tam. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
Các bạn trẻ thích thú khi chụp ảnh bên hoa tại Khu du lịch cộng đồng Ko Tam. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Các bạn trẻ tìm đến đồi hoa hướng dương trong Khu du lịch cộng đồng Ko Tam để chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
 Các bạn trẻ tìm đến đồi hoa hướng dương trong Khu du lịch cộng đồng Ko Tam để chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Anh Y Luân Byă, buôn Sút M’Dưng, xã Cư Suê, huyện Cư M’gar cho biết, đã ba năm nay cứ vào dịp đầu Xuân gia đình anh lại tìm đến Khu du lịch cộng đồng Ko Tam để nghe biểu diễn cồng chiêng, chụp hình lưu niệm bên nhà dài, thưởng thức các món ăn truyền thống cơm lam, gà nướng..., chơi nhiều trò chơi dân gian nhảy bao bố, đua thuyền thúng trong lòng hồ. Ko Tam với không khí trong lành với nhiều cây xanh, muôn hoa đua nở trong tiết trời mùa Xuân thích hợp cho cả gia đình nghỉ ngơi, thư giãn vui vẻ bên nhau những ngày đầu năm mới.

Chị Trần Thủy Sương du khách đến từ tỉnh Bình Dương chia sẻ: Sau một năm làm việc vất vả những ngày Tết cổ truyền của dân tộc gia đình chị chọn Đắk Lắk là điểm đến đi du lịch đầu Xuân. Đến với Ko Tam gia đình rất bất ngờ vì nơi đây đẹp như một Đà Lạt thu nhỏ, có cây thông, đồi chè, thác nước và đặc biệt có nhiều loài hoa, tiểu cảnh đẹp để chụp hình lưu niệm...
 
Đôi bạn trẻ trong trang phục truyền thống của người Ê Đê chụp ảnh lưu niệm ở ngôi nhà dài trong Khu du lịch cộng đồng Ko Tam. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
Đôi bạn trẻ trong trang phục truyền thống của người Ê Đê chụp ảnh lưu niệm ở ngôi nhà dài trong Khu du lịch cộng đồng Ko Tam. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Khu du lịch cộng đồng Ko Tam, thành phố Buôn Ma Thuột thu hút đông đảo du khách những ngày đầu Xuân. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
 Khu du lịch cộng đồng Ko Tam, thành phố Buôn Ma Thuột thu hút đông đảo du khách những ngày đầu Xuân. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Khu du lịch sinh thái Troh Bư, buôn Niêng 3, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn cũng là điểm đến hấp dẫn, hút du khách trong những ngày đầu Xuân. Troh Bư có diện tích 5ha là khu rừng tái sinh hiện đang bảo tồn hơn 10.000 loại lan rừng quý hiếm. Năm 2017, Troh Bư được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietking) vinh danh vì sở hữu bộ sưu tập bảo tồn lan rừng tự nhiên lớn nhất Việt Nam; giàn chiêng đá cổ xưa nguyên bản nhiều thanh nhất và thuyền độc mộc bằng gỗ sao lớn nhất Việt Nam. Ngoài ra, vườn Troh Bư còn là nơi nuôi giữ, bảo tồn một số loài thú hoang dã như: chim công, trĩ, thỏ, rùa, sóc bay, heo rừng và giống gà đồng bào Ê đê bản địa.

Cùng du Xuân với gia đình tại khu vườn muôn hoa Khu du lịch sinh thái Troh Bư, anh Nguyễn Minh Tài, du khách đến từ tỉnh Đồng Nai hồ hởi chia sẻ: Đến Troh Bư anh thấy rất thoải mái vì được ngắm hàng trăm loại lan rừng đua nhau khoe sắc trong tiết trời mùa Xuân. Ông Nguyễn Tuấn Hưng chủ nhân Khu du lịch sinh thái Troh Bư cho biết: Kỳ nghỉ Tết năm nay dài, thời tiết nắng nóng nên du khách tìm đến Troh Bư nhiều hơn. Ngoài hoạt động điền dã ngắm các loại lan rừng, Troh Bư cũng đưa vào hoạt động các khu dã ngoại ngoài trời, cắm trại, khu lưu trú, vui chơi cho gia đình các thiếu nhi… Các hoạt động tại Troh Bư tạo cho du khách một không gian thư thái nhất, gần gũi với thiên nhiên.

Trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc, các Khu du du lịch Buôn Đôn, Vườn quốc gia Yok Đôn (huyện Buôn Đôn); hồ Lắk (huyện Lắk); buôn Ako Dhông, khu du lịch sinh thái Ako Ea, phường Tân Lợi (thành phố Buôn Ma Thuột) cũng thu hút hàng chục ngàn lượt người dân và du khách đến du xuân.

Theo ông Đặng Gia Duẩn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk: Trong những ngày Tết, Đắk Lắk vẫn duy trì các đội nghệ nhân biễu diễn cồng chiêng và nhạc cụ dân tộc truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tại sân Trung tâm văn hóa tỉnh, phục vụ nhu cầu tham quan tìm hiểu văn hóa truyền thống các dân tộc của người dân, du khách. Các điểm du lịch văn hóa, sinh thái, khu vui chơi giải trí của tỉnh trong dịp Tết cổ truyền đều được đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, tạo không khí vui vẻ cho người dân, du khách du xuân...
Phạm Cường
TTXVN

Có thể bạn quan tâm