Đồng Văn - Điểm đến của mùa xuân

Đồng Văn - Điểm đến của mùa xuân
Đèo Mã Pí Lèng là một trong tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam. Một bên là núi đá dựng đứng, phía còn lại là vực sâu với dòng sông Nho Quế cuộn chảy qua từng khe đá. Ảnh: Nguyễn Hoàng Chợ phiên Đồng Văn diễn ra vào chủ nhật hằng tuần. Năm mới, nếu có dịp tới đây, du khách đừng bỏ qua khu chợ xuân nằm nép mình bên vách núi đá và mây mù này. Ảnh: Nguyễn Hoàng Mùa xuân ở Đồng Văn đẹp cuốn hút với hoa mận, hoa đào đua nhau khoe sắc, từng chồi non lộc biếc nảy nở, với rực rỡ sắc áo của những đồng bào dân tộc vùng cao. Ảnh: Nguyễn Hoàng
Đèo Mã Pí Lèng là một trong tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam. Một bên là núi đá dựng đứng, phía còn lại là vực sâu với dòng sông Nho Quế cuộn chảy qua từng khe đá. Ảnh: Nguyễn Hoàng 
 
Đèo Mã Pí Lèng là một trong tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam. Một bên là núi đá dựng đứng, phía còn lại là vực sâu với dòng sông Nho Quế cuộn chảy qua từng khe đá. Ảnh: Nguyễn Hoàng Chợ phiên Đồng Văn diễn ra vào chủ nhật hằng tuần. Năm mới, nếu có dịp tới đây, du khách đừng bỏ qua khu chợ xuân nằm nép mình bên vách núi đá và mây mù này. Ảnh: Nguyễn Hoàng Mùa xuân ở Đồng Văn đẹp cuốn hút với hoa mận, hoa đào đua nhau khoe sắc, từng chồi non lộc biếc nảy nở, với rực rỡ sắc áo của những đồng bào dân tộc vùng cao. Ảnh: Nguyễn Hoàng
Chợ phiên Đồng Văn diễn ra vào chủ nhật hằng tuần. Năm mới, nếu có dịp tới đây, du khách đừng bỏ qua khu chợ xuân nằm nép mình bên vách núi đá và mây mù này. Ảnh: Nguyễn Hoàng 
 
Đèo Mã Pí Lèng là một trong tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam. Một bên là núi đá dựng đứng, phía còn lại là vực sâu với dòng sông Nho Quế cuộn chảy qua từng khe đá. Ảnh: Nguyễn Hoàng Chợ phiên Đồng Văn diễn ra vào chủ nhật hằng tuần. Năm mới, nếu có dịp tới đây, du khách đừng bỏ qua khu chợ xuân nằm nép mình bên vách núi đá và mây mù này. Ảnh: Nguyễn Hoàng Mùa xuân ở Đồng Văn đẹp cuốn hút với hoa mận, hoa đào đua nhau khoe sắc, từng chồi non lộc biếc nảy nở, với rực rỡ sắc áo của những đồng bào dân tộc vùng cao. Ảnh: Nguyễn Hoàng
Mùa xuân ở Đồng Văn đẹp cuốn hút với hoa mận, hoa đào đua nhau khoe sắc, từng chồi non lộc biếc nảy nở, với rực rỡ sắc áo của những đồng bào dân tộc vùng cao. Ảnh: Nguyễn Hoàng 

Nguyễn Hoàng - Từ Quỳnh
Báo in T1/2020

Có thể bạn quan tâm