Đắk Lắk: Ấm tình quân dân nơi vùng biên.

Đắk Lắk: Ấm tình quân dân nơi vùng biên.
Thượng úy Phạm Văn Trà khám bệnh cho người dân.
 Thượng úy Phạm Văn Trà khám bệnh cho người dân.

Những năm trước đây, do quan niệm “trời sinh, trời dưỡng” vẫn còn ăn sâu vào đời sống, nên mỗi lần có người đau ốm, bà con đều mời thầy cúng, dùng lá cây, rễ cây để chữa bệnh; việc sinh đẻ cũng chỉ qua tay một bà mụ. Trước tình trạng đó, năm 2009, Đồn biên phòng Sêrêpôk thành lập Trạm y tế quân dân y kết hợp ngay tại buôn Drang Phôk trực tiếp chữa bệnh và tuyên truyền cho bà con trong buôn từ bỏ cách chữa bệnh theo kiểu truyền thống.

Các chiến sĩ đến tận nhà khám bệnh cho người dân.
Các chiến sĩ  đến tận nhà khám bệnh cho người dân. 

Đến nay, đa số đồng bào dân tộc đã đến cơ sở y tế trong lúc ốm đau và sinh đẻ. Cán bộ của Trạm y tế quân dân y kết hợp đã trở thành những người con của buôn làng Drang Phôk và được bà con xem như những người anh em.

Khám và thăm hỏi người bệnh tận nhà
Khám và thăm hỏi người bệnh tận nhà 

Cán bộ Trạm y tế tuyên truyền và tư vấn sức khỏe cho người dân.
Cán bộ Trạm y tế tuyên truyền và tư vấn sức khỏe cho người dân. 
Tư vấn cho sức khỏe cho bệnh nhân tại Trạm y tế quân dân
Tư vấn cho sức khỏe cho bệnh nhân tại Trạm y tế quân dân
TTXVN

Có thể bạn quan tâm