Chàng trai Lô Lô “giữ lửa” nghề truyền thống

Chàng trai Lô Lô “giữ lửa” nghề truyền thống

Đam mê văn hóa truyền thống và mong muốn gìn giữ bản sắc dân tộc, anh Lò Mí Tam, dân tộc Lô Lô ở thôn Đoàn Kết, xã Sủng Là, huyện Đồng Văn (Hà Giang) đã tiên phong thành lập Tổ hợp tác may mặc thổ cẩm dân tộc Lô Lô trên mảnh đất quê hương.

Chàng trai Lô Lô “giữ lửa” nghề truyền thống ảnh 1Với mong muốn gìn giữ bản sắc dân tộc, anh Lò Mí Tam, dân tộc Lô Lô ở thôn Đoàn Kết, xã Sủng Là, huyện Đồng Văn (Hà Giang) đã thành lập Tổ hợp tác may mặc thổ cẩm dân tộc Lô Lô. Ảnh: An Thành Đạt

Thu hút đông đảo bà con tham gia, trong đó có cả những người lớn tuổi, Tổ hợp tác đã làm ra nhiều sản phẩm may thêu thủ công đặc sắc, vừa phục vụ gia đình, vừa bán cho du khách. Anh Lò Mí Tam chia sẻ: “Các sản phẩm như khăn, váy, áo, thắt lưng, mũ… được nhiều du khách trong và ngoài nước tìm mua. Với giá bán từ 600 nghìn đồng đến 10 triệu đồng/sản phẩm, Tổ hợp tác có doanh thu lên đến trên 900 triệu đồng/năm. Không chỉ tạo việc làm tại chỗ, Tổ hợp tác còn góp phần nâng cao thu nhập cho bà con trong thôn”.

Chàng trai Lô Lô “giữ lửa” nghề truyền thống ảnh 2Tổ hợp tác may mặc thổ cẩm dân tộc Lô Lô đã làm ra nhiều sản phẩm may thêu thủ công đặc sắc, vừa phục vụ gia đình, vừa bán cho du khách. Ảnh: An Thành Đạt
Chàng trai Lô Lô “giữ lửa” nghề truyền thống ảnh 3Anh Lò Mí Tam hướng dẫn bà con phương pháp may trang phục truyền thống của người Lô Lô. Ảnh: An Thành Đạt

"Giữ lửa” nghề truyền thống, anh Lò Mí Tam đã góp phần không nhỏ vào việc bảo tồn, quảng bá những nét văn hóa đặc sắc của người Lô Lô trên mảnh đất biên cương còn nhiều khó khăn này.

Hương Hiền

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm