Cặp lồng cơm theo em đến trường

Cặp lồng cơm theo em đến trường
Bên cạnh những khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, địa hình đồi núi đã gây nhiều khó khăn cho các em học sinh khi đến trường.
 
Chiếc cặp lồng cơm đã theo em Y Mai Ly Thuấn, học sinh lớp 5, Trường tiểu học Đăk Hà tới trường hàng ngày
 Chiếc cặp lồng cơm đã theo em Y Mai Ly Thuấn, học sinh lớp 5, Trường tiểu học Đăk Hà tới trường hàng ngày

Nhiều em học sinh sau khi học buổi sáng về nhà ăn cơm trưa xong theo cha mẹ lên rẫy, khiến các giáo viên rất vất vả trong việc vận động trẻ quay lại trường vào buổi chiều. Vì vậy, những mô hình như “bán trú dân nuôi” hay “cặp lồng cơm theo em đến trường” đã và đang ngày càng phát huy được hiệu quả trong việc duy trì sĩ số học sinh trong vùng khó khăn.

Cặp lồng cơm như những người bạn thân theo bước các em đến trường.
 Cặp lồng cơm như những người bạn thân theo bước các em đến trường. 
TTXVN

Có thể bạn quan tâm