Cảnh sát Bỉ đột kích "làng thánh chiến" truy lùng khủng bố

Cảnh sát Bỉ đột kích "làng thánh chiến" truy lùng khủng bố
Cảnh sát Bỉ đột kích "làng thánh chiến" truy lùng khủng bố ảnh 1
Một đối tượng bị bắt giữ sau khi cảnh sát Bỉ đột kích căn hộ.
Abdeslam được cho là sinh ra và sống ở Bỉ. Giới chức cho biết hắn lớn lên tại Molenbeek, được mệnh danh là "làng thánh chiến" nằm ở ngoại ô thủ đô Brussels. Chủ mưu của vụ thảm sát Abdelhamid Abaaoud cũng được cho là sống tại đây. 

Giới chức Pháp, Bỉ tin rằng Salah đã thuê chiếc Volkswagen Polo màu đen mà nhóm khủng bố sử dụng để tấn công Nhà hát Bataclan. Vài giờ sau vụ khủng bố, cảnh sát Pháp đã chặn Abdeslam và hai người đàn ông khác gần biên giới với Bỉ, nhưng cho phép đi tiếp, vì lúc đó tên của bọn chúng không có trong danh sách truy nã. 

Ibrahim Abdeslam, anh trai của Salah, được cho là kẻ nổ bom tự sát bên ngoài quán cà phê trên đại lộ Voltaire, Paris vào tối 13/11.

Cảnh sát Bỉ đột kích "làng thánh chiến" truy lùng khủng bố ảnh 2
Cảnh sát đặc nhiệm bao vây căn hộ được cho là nơi Salah Abdeslam ẩn náu.
Cảnh sát Bỉ đột kích "làng thánh chiến" truy lùng khủng bố ảnh 3
Lực lượng đặc nhiệm đột kích từ trên mái nhà.
Cảnh sát Bỉ đột kích "làng thánh chiến" truy lùng khủng bố ảnh 5
Chó nghiệp vụ được sử dụng để dò soát chất nổ.

Nhân chứng cho biết có vài tiếng súng phát ra trong suốt 2 giờ đồng hồ mai phục. Thị trưởng Molenbeek cho biết cuộc bao vây đã kết thúc và không có thương vong nào, tuy nhiên cảnh sát vẫn chưa thể bắt giữ được nghi phạm.

Video cảnh sát Bỉ quật ngã một đối tượng khả nghi tại Molenbeek:

Video vụ bắt giữ đối tượng tình nghi khác tại quận Molenbeek:


 
Molenbeek nổi tiếng là trung tâm chủ nghĩa khủng bố và tội phạm các loại. Tại đây bạn có thể dễ dàng mua một vũ khí cấm chỉ trong nửa giờ đồng hồ với mức giá rẻ đến kinh ngạc. Trong loạt bắt giữ tại “làng thánh chiến” Molenbeek, cảnh sát Bỉ đã tóm gọn 7 đối tượng nghi ngờ có liên quan đến loạt vụ tấn công khủng bố ở Paris đêm 13/11. 

"Bất kể khi nào xảy ra chuyện, đều có dính dáng tới người ở Molenbeek", Jan Jambon – Bộ trưởng bộ nội vụ cho biết. Có đến 80% người sinh sống tại quận này là người Hồi giáo. Chính vì sự thiếu hụt trong công tác điều tra thông tin và lực lượng cảnh sát tại đây nên Molenbeek là một trong những khu vực mà Bỉ cảm thấy không thuộc quyền kiểm soát của chính phủ. “Rất khó có thể lấy thông tin từ cộng đồng sinh sống ở quận đó. Điều này đồng nghĩa với việc nếu như có vấn đề xảy ra, người dân sẽ không trình báo cho lực lượng chức năng. Và khiến cho các cơ quan tình báo khó khăn trong việc tin tưởng người dân".
Báo Tin Tức

Có thể bạn quan tâm