"Bà giáo già" hết lòng vì học sinh khuyết tật

"Bà giáo già" hết lòng vì học sinh khuyết tật
Bà giáo Nam trong giờ dạy văn hoá cho các em khuyết tật của phường Yên Phụ. Ảnh: Nhật Linh – TTXVN
 Bà giáo Nam trong giờ dạy văn hoá cho các em khuyết tật của phường Yên Phụ. Ảnh: Nhật Linh – TTXVN

Sau khi nghỉ hưu, với tấm lòng yêu nghề, bà về mở lớp học tình thương dạy chữ miễn phí cho các em học sinh trên địa bàn, đặc biệt là những học sinh khuyết tật, con em những gia đình có hoàn cảnh khó khăn... nhằm phần nào giảm bớt gánh nặng khó khăn, thiệt thòi cho các gia đình và xã hội. Hiện nay, lớp học của bà đang nhận 17 học sinh từ 10 tuổi đến 34 tuổi với nhiều hoàn cảnh khác nhau như: liệt nửa người, khiếm thính, khiếm thị và thiểu năng trí tuệ…

Lớp học tình thương dạy chữ miễn phí cho các học sinh khuyết tật của Bà giáo Nam. Ảnh: Nhật Linh – TTXVN
 Lớp học tình thương dạy chữ miễn phí cho các  học sinh khuyết tật của Bà giáo Nam. Ảnh: Nhật Linh – TTXVN


Sau một thời gian học tập, dưới sự giúp đỡ tận tình của bà Hương Nam, nhiều em đã biết đọc, biết viết, biết chào hỏi và giúp đỡ gia đình những công việc nhẹ nhàng. Ngoài công việc dạy học trẻ em tật nguyền, bà Nam còn tham gia các công tác xã hội của phường Yên Phụ, ở cương vị nào bà cũng luôn nhiệt tình, hăng say và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều năm liên tục, bà vinh dự được nhận Bằng khen, Giấy khen của các cấp chính quyền thành phố và khu dân cư, được nhân dân kính trọng và mến yêu.
 

Nghĩa cử đẹp của Bà giáo Nam được các cấp chính quyền thành phố ghi nhận biểu dương và được nhân dân địa phương kính trọng, yêu quý. Ảnh: Nhật Linh – TTXVN
 Nghĩa cử đẹp của Bà giáo Nam được các cấp chính quyền thành phố ghi nhận biểu dương và được nhân dân địa phương kính trọng, yêu quý. Ảnh: Nhật Linh – TTXVN

Có thể bạn quan tâm