Ấm áp chương trình giao lưu nghệ thuật “Những năm tháng không quên - Vì nghĩa tình đồng đội”

Ngày 20/7, Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình họp mặt giao lưu nghệ thuật “Những năm tháng không quên - Vì nghĩa tình đồng đội”, chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2023), tri ân nhân 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/2/2023), kỷ niệm 55 năm Ngày hy sinh của 10 nữ Thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh (24/7/1968 - 24/7/2023).

Tại chương trình, trong không khí sôi nổi, ấm áp, thân tình, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang, hào hùng của lực lượng Thanh niên xung phong qua các thời kỳ; thưởng thức các tiết mục nghệ thuật đặc sắc ca ngợi ý chí chiến đấu kiên cường, tinh thần lạc quan, niềm tin tất thắng và những tình cảm lãng mạn, thắm nghĩa tình đồng đội qua phần biểu diễn của Câu lạc bộ văn nghệ Cựu chiến binh Sư đoàn 10, Trung đoàn 3 Tây Nguyên.

Am ap chuong trinh giao luu nghe thuat “Nhung nam thang khong quen - Vi nghia tinh dong doi” hinh anh 1Đại diện Hội viên Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh giao lưu, chia sẻ về những kỷ niệm sâu sắc trong thời kỳ tham gia kháng chiến. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Đại diện Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Đắk Lắk qua các thời kỳ đã trò chuyện, trao đổi về quá trình tham gia, những kỷ niệm sâu sắc khi làm nhiệm vụ phục vụ chiến trường, tình cảm đồng đội, sự đoàn kết của quân và dân Việt Nam trong kháng chiến, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, những tiếc nuối khi đồng đội hy sinh…

Am ap chuong trinh giao luu nghe thuat “Nhung nam thang khong quen - Vi nghia tinh dong doi” hinh anh 2Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Đắk Lắk tặng sổ tiết kiệm cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Theo Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Đắk Lắk Trần Thị Xuân, Hội hiện có gần 5.000 hội viên, trong đó hơn 500 hội viên có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, chủ yếu sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng xây dựng kinh tế mới. Với tinh thần “Vì nghĩa tình đồng đội”, Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh là nhịp cầu chuyển những hỗ trợ về vật chất và tinh thần của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đến các cựu Thanh niên xung phong sinh sống trên địa bàn. Từ năm 2015 đến nay, Hội đã xây dựng, trao hơn 400 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa gần 100 căn, tặng 500 sổ tiết kiệm, trao hơn 13.000 phần quà vào các dịp lễ, Tết, Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam cho cựu Thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn.

Am ap chuong trinh giao luu nghe thuat “Nhung nam thang khong quen - Vi nghia tinh dong doi” hinh anh 3Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Đắk Lắk Trần Thị Xuân ôn lại truyền thống của lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Dịp này, Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Đắk Lắk cùng nhà tài trợ tặng 15 sổ tiết kiệm (5 triệu đồng/sổ) cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn; tặng 32 phần quà (1 triệu đồng/phần quà) cho thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc Dioxin là cựu Thanh niên xung phong.

Hoài Thu

 

Tin liên quan

75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ: Nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu tại triển lãm “Tri ân đồng đội”

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022), chiều 21/7, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam và Bảo tàng Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày tổ chức khai mạc triển lãm “Tri ân đồng đội”.


Hành trình 20 năm đi tìm hài cốt đồng đội trên nước bạn

Hai mươi năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đội chuyên trách tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh (Đội K93) thuộc Phòng Chính trị - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đã khảo sát, tìm kiếm và quy tập được 1.956 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên nước bạn Campuchia (trong đó có 251 hài cốt liệt sĩ xác định được họ tên, quê quán) về với đất mẹ.


Người lính già 30 năm dành trọn nghĩa tình với đồng đội

Năm nay đã 96 tuổi nhưng cựu chiến binh Dương Văn Dư, trú tại tổ dân phố Tân Tiến, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang hàng ngày vẫn lặng lẽ, âm thầm làm công việc trông coi nghĩa trang liệt sỹ huyện Sơn Dương suốt 30 năm qua.



Đề xuất