Người Dao đỏ nhảy lửa đón xuân

Người Dao đỏ nhảy lửa đón xuân
Lễ nhảy lửa của người Dao đỏ được tổ chức trên một khoảng sân rộng, tại bản Huổi Sâu, xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ. Ảnh: Phan Tuấn Anh Bát than hồng được đặt lên bàn thờ xin thần Lửa ban phép. Ảnh: Phan Tuấn Anh Thầy cúng khấn xin thần Lửa cho các trai bản được tham gia lễ nhảy lửa. Ảnh: Phan Tuấn Anh Trước khi nhảy lửa, người Dao đỏ tổ chức ca hát, nhảy múa. Ảnh: Phan Tuấn Anh
Lễ nhảy lửa của người Dao đỏ được tổ chức trên một khoảng sân rộng, tại bản Huổi Sâu, xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ. Ảnh: Phan Tuấn Anh
 
Lễ nhảy lửa của người Dao đỏ được tổ chức trên một khoảng sân rộng, tại bản Huổi Sâu, xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ. Ảnh: Phan Tuấn Anh Bát than hồng được đặt lên bàn thờ xin thần Lửa ban phép. Ảnh: Phan Tuấn Anh Thầy cúng khấn xin thần Lửa cho các trai bản được tham gia lễ nhảy lửa. Ảnh: Phan Tuấn Anh Trước khi nhảy lửa, người Dao đỏ tổ chức ca hát, nhảy múa. Ảnh: Phan Tuấn Anh
Bát than hồng được đặt lên bàn thờ xin thần Lửa ban phép.
Ảnh: Phan Tuấn Anh

 
Lễ nhảy lửa của người Dao đỏ được tổ chức trên một khoảng sân rộng, tại bản Huổi Sâu, xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ. Ảnh: Phan Tuấn Anh Bát than hồng được đặt lên bàn thờ xin thần Lửa ban phép. Ảnh: Phan Tuấn Anh Thầy cúng khấn xin thần Lửa cho các trai bản được tham gia lễ nhảy lửa. Ảnh: Phan Tuấn Anh Trước khi nhảy lửa, người Dao đỏ tổ chức ca hát, nhảy múa. Ảnh: Phan Tuấn Anh
Thầy cúng khấn xin thần Lửa cho các trai bản được tham gia lễ nhảy lửa.
Ảnh: Phan Tuấn Anh

 
Lễ nhảy lửa của người Dao đỏ được tổ chức trên một khoảng sân rộng, tại bản Huổi Sâu, xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ. Ảnh: Phan Tuấn Anh Bát than hồng được đặt lên bàn thờ xin thần Lửa ban phép. Ảnh: Phan Tuấn Anh Thầy cúng khấn xin thần Lửa cho các trai bản được tham gia lễ nhảy lửa. Ảnh: Phan Tuấn Anh Trước khi nhảy lửa, người Dao đỏ tổ chức ca hát, nhảy múa. Ảnh: Phan Tuấn Anh
Trước khi nhảy lửa, người Dao đỏ tổ chức ca hát, nhảy múa.
Ảnh: Phan Tuấn Anh

Để chuẩn bị cho lễ hội, vào ngày cuối cùng của năm cũ, người Dao đỏ soạn mâm cúng gồm: cơm, rượu, gà luộc, vải mộc màu trắng, hương, vòng bạc, tiền giấy… Thầy cúng trong trang phục gọn gàng thực hiện các nghi lễ cúng thần Lửa. Sau khi đốt một đống củi to, các chàng trai bắt đầu nhảy vào đống than củi. Trên đôi chân trần của mình, họ không còn cảm giác rát bỏng, sợ hãi, đôi khi còn dùng tay hất tung than củi ra xung quanh. Không chỉ là một nét văn hóa độc đáo, lễ nhảy lửa còn minh chứng cho sức mạnh, lòng dũng cảm của các chàng trai người Dao đỏ, mang vẻ đẹp đậm chất hoang sơ của núi rừng Tây Bắc.
Phan Tuấn Anh

Có thể bạn quan tâm