Nét đặc sắc trong lễ kết nghĩa anh em của dân tộc Ê-đê và Tà Ôi

Nét đặc sắc trong lễ kết nghĩa anh em của dân tộc Ê-đê và Tà Ôi
Buổi lễ kết nghĩa anh em diễn ra tại khu vực nhà dài của dân tộc Ê-đê cho 2 thành viên là H’Ruyn Niê (dân tộc Ê-đê) và Viên Thị Loan (dân tộc Tà Ôi).
Buổi lễ kết nghĩa anh em diễn ra tại khu vực nhà dài
của dân tộc Ê-đê cho 2 thành viên
là H’Ruyn Niê (dân tộc Ê-đê) và Viên Thị Loan (dân tộc Tà Ôi).

Buổi lễ được tổ chức cho 2 thành viên: H’Ruyn Niê (dân tộc Ê-đê) và Viên Thị Loan (dân tộc Tà Ôi), tại khu vực nhà dài của dân tộc Ê-đê. Lễ vật gồm: 1 cây nêu, 1 con gà, 1ché rượu cần, 2 chiếc vòng đồng và 1 cây Kơ nia. Thầy cúng là nghệ nhân Ama H’Loan, người dân tộc Ê-đê.

Chủ lễ vuốt cánh gà 7 lần rồi bắt đầu cúng.
Chủ lễ vuốt cánh gà 7 lần rồi bắt đầu cúng.

Sau khi khấn tại ché, thầy cúng cầm vòng tay đứng gần hai người kết nghĩa khấn bằng tiếng Ê Đê.
Sau khi khấn tại ché, thầy cúng cầm vòng tay
đứng gần hai người kết nghĩa khấn bằng tiếng Ê Đê.

Theo phong tục của dân tộc Ê-đê, sau khi thầy cúng thực hiện xong nghi thức khấn, 2 người kết nghĩa được chủ lễ mời uống rượu trước, tiếp đến mời mẹ của 2 người để tỏ lòng thân thiết, sau đó tới những người trong gia đình và những người chứng kiến. Kết thúc nghi lễ, thầy cúng mời tất cả mọi người ra sân để trồng cây Kơ nia, biểu tượng cho sự vững chắc và bền chặt tình anh em.

Những người tham dự buổi lễ sẽ lần lượt được chủ lễ mời uống rượu.
Những người tham dự buổi lễ sẽ lần lượt được chủ lễ mời uống rượu.

Sau khi uống rượu cần, đại diện của người dân tộc Ê-đê sẽ trao lễ vật - một chiếc túi thổ cẩm cho đại diện người dân tộcTà Ôi.
Sau khi uống rượu cần, đại diện của người dân tộc Ê-đê
sẽ trao lễ vật - một chiếc túi thổ cẩm cho đại diện người dân tộcTà Ôi.

Sau khi kết nghĩa xong, những người tham dự buổi lễ sẽ ra sân cùng trồng cây Kơ nia với mong muốn tình anh em sẽ mãi bền chặt.
Sau khi kết nghĩa xong, những người tham dự buổi lễ sẽ ra sân
cùng trồng cây Kơ nia với mong muốn tình anh em sẽ mãi bền chặt.

Tiếp đến, mọi người đến khu nhà của dân tộc Tà Ôi để làm lễ cúng, với ý nghĩa thông báo cho Yàng và tổ tiên biết rằng, hôm nay 2 người Tà Ôi và Ê Đê đã kết nghĩa và trở thành anh em. Từ đây, sẽ cùng nhau chia sẻ mọi vui buồn, hoạn nạn có nhau có Yàng chứng giám.

Lễ cúng kết thúc, mọi người cùng múa hát giao lưu để chúc phúc cho những người được kết nghĩa, cầu mong cho họ luôn đoàn kết, gắn bó bên nhau.
Lễ cúng kết thúc, mọi người cùng múa hát giao lưu để
chúc phúc cho những người được kết nghĩa,
cầu mong cho họ luôn đoàn kết, gắn bó bên nhau.

Các nghệ nhân dân tộc Ê-đê biểu diễn tiết mục thổi Đinh năm và hát Ayray.
Các nghệ nhân dân tộc Ê-đê
biểu diễn tiết mục thổi Đinh năm và hát Ayray.

Lễ kết nghĩa anh em được dân tộc Ê-đê và Tà Ôi trân trọng, gìn giữ và lưu truyền qua nhiều thế hệ. Lễ hội mang ý nghĩa tốt đẹp, mong muốn mọi người sống chan hòa thân thiết, gắn bó với nhau như anh em một nhà, cùng chia sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua mọi khó khăn, để xây dựng buôn làng ngày càng no ấm, giàu đẹp.  

Có thể bạn quan tâm