Tổng kết và trao giải cuộc thi “Lục bát Tết”

Tổng kết và trao giải cuộc thi “Lục bát Tết”
Trong 2 tuần (từ 20/1 - 3/2/2017), Ban tổ chức cuộc thi thơ "Lục bát Tết" đã nhận được gần 1.000  tác phẩm của các tác giả trong và ngoài nước cả chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư.

Từ gần 1.000 bài thơ, Ban Tổ chức đã tiến hành đọc, thẩm định và chọn ra 446 bài thơ vào Sơ khảo và tiếp tục chọn ra 158 tác phẩm của 50 tác giả vào vòng Chung khảo.
Nhà thơ Cao Xuân Sơn phát biểu tại buổi tổng kết. Ảnh: Yến Thanh - DT&MN/TTXVN.
Nhà thơ Cao Xuân Sơn phát biểu tại buổi tổng kết. Ảnh: Yến Thanh - DT&MN/TTXVN.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, số lượng các tác phẩm gửi về là một thành công của chương trình, bởi thời điểm tổ chức cuộc thi diễn ra trong những ngày cuối tháng Chạp, cận Tết Đinh Dậu 2017, mọi người đang rất bận rộn với công việc và gia đình. Qua đó, cho thấy tình yêu thơ, nhất là thể thơ lục bát của các tác giả, không phân biệt tuổi tác, đang sống và làm việc trong nước hay nước ngoài vẫn luôn nồng nàn, da diết. 
Nhà thơ Nguyễn Phong Việt phát biểu tại buổi tổng kết. Ảnh: Yến Thanh - DT&MN/TTXVN.
Nhà thơ Nguyễn Phong Việt phát biểu tại buổi tổng kết. Ảnh: Yến Thanh - DT&MN/TTXVN.

Nhà thơ Cao Xuân Sơn, thành viên Ban Giám khảo cuộc thi cho rằng: Cuộc thi dù chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nhưng có cả nghìn bài thơ gửi về tham gia. Điều đó cho thấy thơ lục bát như dòng sông ngầm thao thiết chảy, sung mãn và bền bỉ. Nhiều câu thơ hay, nhiều ý tứ mới mẻ lạ lùng. Qua cuộc thi, một lần nữa, thể thơ lục bát “quốc hồn quốc túy” được tôn vinh và khẳng định giá trị. 
Giải Nhất đã thuộc về tác giả Nguyễn Trần Khải Duy (trái) với chùm thơ Tết: “Ghé sân thiền”, “Vừa câu chữ đủ gieo vần Chạp Giêng”, “Tiềm thức Quy Nhơn”. Ảnh: Yến Thanh - DT&MN/TTXVN.
Giải Nhất đã thuộc về tác giả Nguyễn Trần Khải Duy (trái) với chùm thơ Tết: “Ghé sân thiền”, “Vừa câu chữ đủ gieo vần Chạp Giêng”, “Tiềm thức Quy Nhơn”. Ảnh: Yến Thanh - DT&MN/TTXVN.

Tại vòng Chung khảo, Ban Giám khảo gồm nhà thơ Nguyễn Thái Dương, nhà thơ Cao Xuân Sơn, nhà văn Trần Nhã Thụy đã tổ chức chấm, bình xét, chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất.

Kết quả, Giải Nhất thuộc về tác giả Nguyễn Trần Khải Duy với chùm thơ Tết ghé sân thiền, Vừa câu chữ đủ gieo vần Chạp Giêng, Tiềm thức Quy Nhơn. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 1 Giải Nhì, 2 giải Ba, 7 Giải Khuyến khích. Tất cả các giải thưởng được tặng thêm 1 chiếc xe đạp mới. 

Nhà thơ Cao Xuân Sơn trao giải Ba cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: Yến Thanh - DT&MN/TTXVN.
Nhà thơ Cao Xuân Sơn trao giải Ba cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: Yến Thanh - DT&MN/TTXVN.

Tại lễ tổng kết trao giải, bạn đọc và khách mời tham gia sự kiện còn được giao lưu thơ văn với các chủ đề: Sức sống của thể thơ lục bát, Những người viết trẻ hiện nay còn mặn mà với thể thơ truyền thống của dân tộc nữa hay không?... 

Nhân dịp này, Saigon Books đã giới thiệu đến bạn đọc tuyển tập thơ “Chạm một miền Xuân”. Đây là tuyển tập thơ tập hợp 158 bài thơ vào Chung khảo cuộc thi thơ “Lục bát Tết” do Saigon Books và NXB Hội Nhà văn phát hành./.
Nguồn:TTXVN/Báo ảnh Dân tộc và Miền núi

Có thể bạn quan tâm