Hải Phòng - một “Leicester City” tại V-League

Hải Phòng - một “Leicester City” tại V-League
Hải Phòng đã có một nửa mùa giải vô cùng ấn tượng. Dù không có nhiều ngôi sao trong đội hình, nhưng HLV Việt Hoàng đã kiến tạo ra tập thể chơi đoàn kết và đầy hiệu quả. Đội bóng được xem là một “hiện tượng”, có thể nói đến thời điểm này đội bóng đất Cảng đã trở thành một thế lực tại V-League.
Hải Phòng - một “Leicester City” tại V-League ảnh 1
Hải Phòng từ một “hiện tượng” trở thành ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch mùa này. Ảnh: TT&VH
Phía trên, bộ đôi tấn công Jamaica Stevens - Fagan đầy thể lực và chịu khó dứt điểm, những mũi nhọn nội binh như Văn Thắng, Xuân Hùng hay Đình Bảo lại sẵn sàng dâng cao đe đọa hàng thủ đối phương. Những đợt tấn công của Hải Phòng trở nên khó lường và nguy hiểm hơn so với cách chơi của các đội khác.  Phía dưới, Hải Phòng đang là đội sở hữu hàng thủ vững chãi nhất V-League sau 11 vòng đấu khi chỉ để thủng lưới vỏn vẹn 5 lần. Đặc biệt trong đó có tới 8 trận giữ sạch lưới (chỉ để thủng ở trận gặp HAGL, Than Quảng Ninh và Hà Nội T&T). Hàng thủ Hải Phòng với sự chỉ huy của trung vệ đội trưởng Lê Văn Phú xứng đáng nhận được lời khen ngợi. Trận thắng trước Thanh Hóa ở vòng 11 đã giúp Hải Phòng tiếp tục giữ vững thành tích đội bóng có nhiều chiến thắng trên sân khách nhất (4/5 trận). Chiến thắng 1 - 0 của Hải Phòng trước FLC Thanh Hóa không chỉ giúp đoàn quân của HLV Trương Việt Hoàng đánh bại một đối thủ trong top 4 mà còn giúp họ lên ngôi vô địch lượt đi. Thành tích này chắc chắn sẽ giúp thầy trò HLV Trương Việt Hoàng vững tâm hơn trước giai đoạn lượt về tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chưa thể vội vã kết luận rằng Hải Phòng sẽ lên ngôi, vì rằng mùa giải năm nay vẫn chưa qua một nửa. Nhưng với những gì đã thể hiện đặc biệt là bản lĩnh thi đấu và kỷ luật chiến thuật quá tuyệt vời, Hải Phòng xứng đáng nhận được sự tôn trọng, vị nể của tất cả các đội bóng tham gia V-League, họ đã được xem là một thế lực thực thụ cạnh tranh chức vô địch, chứ chắc chắn không còn chỉ là ”hiện tượng” như trước nữa. Liệu Hải Phòng có thể trở thành một “Leicester City” tại V-League? Những người yêu mến bóng đá đất Cảng đang rất mong chờ điều đó xảy ra. Với Thanh Hóa, đội bóng xứ Thanh vẫn là đội có hàng công rất tốt, sau vòng 11 đã có 23 bàn, trong đó có 14 bàn thắng (ít nhất là ghi vào lưới đối phương 2 bàn/trận); thắng 4, hòa 1 trong 5 trận. Nhưng trước đối thủ cạnh tranh ngôi đầu bảng là Hải Phòng, Thanh Hóa đã phải chấp nhận thất bại đầu tiên trên sân nhà mà không thể ghi bàn. Giờ đây, “thánh địa sân nhà” cũng chẳng còn là ưu thế với thầy trò ông Lê Thụy Hải. Thất bại trong trận đấu 6 điểm và cũng có thể là trận thua của mùa giải, Thanh Hóa đã đánh mất đi nhiều cơ hội giành chức vô địch mùa này.  Thanh Hóa không chỉ thua kém Hải Phòng trong trận đối đầu trực tiếp của cả hai, mà còn thua ở chỗ thường xuyên mất điểm trước các đối thủ yếu hơn. Từ đầu mùa giải, Thanh Hóa luôn được đánh giá là một đội mạnh nhưng chính họ tự tạo ra cho mình một sức ép khủng khiếp. Minh chứng rõ nhất chính là những trận thua vỡ mặt trên sân các Tam Kỳ, Cần Thơ hay Thống Nhất. Dù đá sân khách nhưng Thanh Hóa luôn nhập cuộc với cách chơi đánh phủ đầu đối phương theo kiểu muốn “ăn tươi, nuốt sống” đối thủ, ra sân chơi như thể đang là đội vô địch. Những lần đó họ luôn phải nhận những bàn thua trước để rồi không thể gượng dậy và vỡ trận. Một chi tiết đáng chú ý là Thanh Hóa hiện chỉ tốt hơn 3 đội cuối bảng. Sự chủ quan trong lối chơi của Thanh Hóa đang làm hại họ. Trong khi đó, đương kim vô địch B.Bình Dương cũng đang cho thấy sự phập phù của mình. Mới đây, dù được thi đấu trên sân nhà Gò Đậu, nhưng họ đã phải thi đấu khó khăn trước CLB Sài Gòn FC và đành phải chấp nhận chia điểm. Hiện Bình Dương cũng đã để Hải Phòng bỏ xa trên bảng xếp hạng.
Theo thống kê tại V-League, trung bình ở giải đấu có 14 đội thì chỉ cần đạt đến 14 trận thắng là có thể đăng quang ngôi vô địch (tỷ lệ sẽ là khoảng 60% số trận trong mùa). Với 9 trận thắng sau 11 vòng đấu, đội bóng đất Cảng cần thêm 6 trận thắng nữa là có thể hoàn thành giấc mơ lịch sử của mình.
Báo Tin Tức

Có thể bạn quan tâm