Tri ân gia đình và những người hiến thi hài cho khoa học

Tri ân gia đình và những người hiến thi hài cho khoa học
Tri ân và tặng quà tết xuân Đinh Dậu 2017 đến những người tình nguyện hiến thi hài cho khoa học, trên địa bàn Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thế Anh-TTXVN
Tri ân và tặng quà tết xuân Đinh Dậu 2017 đến những người tình nguyện hiến thi hài cho khoa học, trên địa bàn Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thế Anh-TTXVN

Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Từ năm 2009 cùng với phong trào hiến máu nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ Thành phố đã vận động người dân hiến mô, tạng, hiến xác cho khoa học. Sau 7 năm triển khai, đến nay Hội đã nhận được 18.665 đơn đăng ký hiến giác mạc và 2.058 người đăng ký hiến thi hài phục vụ nghiên cứu khoa học. Hiện đã có 46 thi hài được chuyển đến Trường Đại học Y Dược thành phố để phục vụ nghiên cứu. 

Tặng quà cho người khiếm thị trên địa bàn Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thế Anh-TTXVN
Tặng quà cho người khiếm thị trên địa bàn Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thế Anh-TTXVN

Để có được kết quả này, các cán bộ Hội Chữ thập đỏ đã khắc phục nhiều khó khăn, nhất là rào cản về tâm linh, về tâm lý của chính những người hiến tặng và thân nhân, con cháu người hiến tặng. Anh Lý Thanh Phương, một người đã đăng ký hiến thi hài cho biết: Anh có tâm nguyện được hiến tặng cơ thể mình sau khi qua đời bởi anh hiểu tầm quan trọng trong công tác nghiên cứu trên cơ thể người thật của các nhà khoa học, các sinh viên y khoa. 

Các Chư tôn giáo phẩm GHPGVN người Hoa thành phố tặng quà cho các cụ già neo đơn trên địa bàn Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thế Anh-TTXVN
Các Chư tôn giáo phẩm GHPGVN người Hoa thành phố tặng quà cho các cụ già neo đơn trên địa bàn Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thế Anh-TTXVN

Các Chư tôn giáo phẩm GHPGVN người Hoa thành phố tặng quà cho các cụ già neo đơn trên địa bàn Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thế Anh-TTXVN
Các Chư tôn giáo phẩm GHPGVN người Hoa thành phố tặng quà cho các cụ già neo đơn trên địa bàn Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thế Anh-TTXVN

Cũng tại buổi gặp mặt, câu chuyện của bà Trần Thị Thu Hường, ở phường 4, quận 8 khiến nhiều người xúc động. Bà Hường một mình vất vả nuôi 3 con ăn học, đã nhận rất nhiều sự trợ giúp của chính quyền, của các nhà hảo tâm. Vì vậy bà có tâm nguyện sẽ dùng các bộ phận trên cơ thể của mình để giúp ích cho khoa học. Trước hành động của mẹ, 3 con trai của bà Hường cũng đăng ký hiến thi hài cho khoa học.

Có thể bạn quan tâm