Thầy giáo mầm non ở Mù Cang Chải

Thầy giáo mầm non ở Mù Cang Chải
Lớp mầm non của thầy Cứ A Giàng có 29 học sinh phải học nhờ ở lớp tiểu học
Lớp mầm non của thầy Cứ A Giàng có 29 học sinh phải học nhờ ở lớp tiểu học
Cứ A Giàng được phân công lên điểm trường để xây dựng lớp mầm non cho các em thiếu nhi dân tộc Mông. Với lợi thế là người bản địa, Cứ A Giàng dạy tiếng dân tộc trước rồi phiên âm và dạy các em tiếng Kinh sau. 

Đối với thầy Cứ A Giàng, khó khăn nhất là cho các em ăn uống vì công việc này đòi hỏi sự kiên nhẫn cao
Đối với thầy Cứ A Giàng, khó khăn nhất là cho các em ăn uống
vì công việc này đòi hỏi sự kiên nhẫn cao
Giờ dạy thể dục của thầy Cứ A Giàng
Giờ dạy thể dục của thầy Cứ A Giàng
Từ những ngày đầu ít học sinh vì điều kiện trường lớp không có, đến nay sĩ số thường xuyên của lớp mầm non đã lên 29 em, đều trong độ tuổi đến lớp.

Thầy Cứ A Giàng chăm cho các em từng giấc ngủ
Thầy Cứ A Giàng chăm cho các em từng giấc ngủ

Ngoài dạy học, thầy Cứ A Giàng còn làm các công việc khác như: hướng dẫn các em ăn uống đúng cách, hợp vệ sinh, ngủ màn…

Thầy Cứ A Giàng cho biết: “Dạy trẻ em phải biết dỗ dành và kiên nhẫn. Nhiều lần tôi phải đảm nhiệm luôn vai trò “người cha” trong lớp học để hướng dẫn các em học bài”
Thầy Cứ A Giàng cho biết: “Dạy trẻ em phải biết dỗ dành và kiên nhẫn. Nhiều lần tôi phải đảm nhiệm luôn vai trò “người cha” trong lớp học để hướng dẫn các em học bài”

"Là đàn ông, mình có thể thua kém đồng nghiệp nữ về việc chăm sóc, dạy dỗ các em múa, hát... nhưng bù lại mình có sức khỏe, có thể bê vác tốt, dựng nhà, sửa chữa bàn ghế cho các em nên mình rất vui khi gắn bó với công việc này" - thầy Cứ A Giàng chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm