Thợ mộc Trung Quốc chế tạo chiếc xe đạp hoàn toàn bằng gỗ

Thợ mộc Trung Quốc chế tạo chiếc xe đạp hoàn toàn bằng gỗ
Thợ mộc Hà Dũng tra dầu cho chiếc xe đạp bằng gỗ do ông chế tạo tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc ngày 14/8. Ảnh: THX/TTXVN
Thợ mộc Hà Dũng tra dầu cho chiếc xe đạp bằng gỗ do ông chế tạo tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc ngày 14/8. Ảnh: THX/TTXVN

Dài 1,8 m và cao chưa đến 1 m, chiếc xe đạp do người thợ mộc 55 tuổi ở tỉnh Cam Túc (Gansu), Tây Nam Trung Quốc, chế tạo từ gỗ cây óc chó và cây đu trong thời gian hơn 2 tháng. Tất cả các bộ phận, từ ghi đông, yên, bánh xe đến hệ thống truyền động đều làm bằng gỗ. Ông Hà Dũng nói: "Tôi không sử dụng một con ốc nào. Các bộ phận bằng gỗ được nối với nhau bằng mộng, một kiểu ghép nối truyền thống tại Trung Quốc. Với tôi, chiếc xe đạp này là một tác phẩm nghệ thuật có thể hoạt động được".
 
Thợ mộc Hà Dũng giới thiệu chiếc xe đạp chế tạo hoàn toàn bằng gỗ tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc ngày 14/8. Ảnh: THX/TTXVN
Thợ mộc Hà Dũng giới thiệu chiếc xe đạp chế tạo hoàn toàn bằng gỗ tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc ngày 14/8. Ảnh: THX/TTXVN

Bị cuốn hút bởi các đồ gỗ của thợ mộc địa phương, ngay từ khi còn là một đứa trẻ, Hà Dũng đã dành dụm tiền để mua các dụng cụ nghề mộc. Ở độ tuổi 14, ông bỏ học bất chấp sự phản đối của gia đình để đi theo nghề mộc và tới 17 tuổi có thể làm được các đồ gỗ. Người thợ Trung Quốc này có ý tưởng chế tạo xe đạp bằng gỗ vào cuối năm 2016 với mục đích "cho thế giới thấy sự khéo léo của thợ mộc Trung Quốc".
 
Thợ mộc Hà Dũng (phải) chạy chiếc xe đạp bằng gỗ do ông chế tạo tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc ngày 14/8. Ảnh: THX/TTXVN
Thợ mộc Hà Dũng (phải) chạy chiếc xe đạp bằng gỗ do ông chế tạo tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc ngày 14/8. Ảnh: THX/TTXVN

Hà Dũng trở nên nổi tiếng trên mạng sau khi thực hiện một chuyến đi 11 km được ghi hình và tải lên mạng. Một khách hàng từ tỉnh Thiểm Tây (Shaanxi) đã liên lạc đề nghị mua chiếc xe đạp bằng gỗ với giá 30.000 nhân dân tệ (tương đơng 4.400 USD), tuy nhiên Hà Dũng đã từ chối đề nghị này. Ông nói: "Chiếc xe đạp này giống như người bạn của tôi. Tôi không muốn bán nó". Ông có một tham vọng lớn hơn là cải tiến tác phẩm của mình và làm cho nó chạy nhanh hơn một chiếc xe đạp bằng kim loại truyền thống.
TTXVN
TTXVN

Có thể bạn quan tâm