Độc đáo lễ hội lửa Viking ở Scotland

Độc đáo lễ hội lửa Viking ở Scotland
Đây là lễ hội lửa truyền thống diễn ra hàng năm ở Scotland Hơn 1.000 Guizer - tên gọi của những tình nguyện viên địa phương trong trang phục giáp Viking - đã tham dự lễ hội cùng nhau nhảy múa, uống rượu bia, ca hát, diễu hành với hàng nghìn ngọn đuốc cháy rực, thực hiện nghi lễ đốt tàu thuyền... và nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc khác. Các nhóm Viking này gọi là Jarl, được dẫn dắt bởi một Guizer đứng đầu. Họ dành cả ngày diễu hành qua Lerwick, thủ phủ của quần đảo Shetland, Scotland. Điểm đến cuối cùng là bờ sông để cùng nhau đốt một con tàu Viking. Con tàu dài 9,2 mét, mô phỏng kiểu thuyền của người Viking trước đây do các tình nguyện viên làm rất cầu kỳ, tỉ mỉ. Để sự kiện đốt thuyền thêm ấn tượng, đèn đường trong thành phố tắt từ rất sớm. Mỗi khi đốt thuyền, cả thành phố như rực lên trong ngọn lửa. Khi tàu cháy bừng, cả đội trở về khu vực tòa thị chính và chè chén, nhảy múa, ca hát cho đến khi mặt trời lên.
Đây là  lễ hội lửa truyền thống diễn ra hàng năm ở Scotland
 
Đây là lễ hội lửa truyền thống diễn ra hàng năm ở Scotland Hơn 1.000 Guizer - tên gọi của những tình nguyện viên địa phương trong trang phục giáp Viking - đã tham dự lễ hội cùng nhau nhảy múa, uống rượu bia, ca hát, diễu hành với hàng nghìn ngọn đuốc cháy rực, thực hiện nghi lễ đốt tàu thuyền... và nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc khác. Các nhóm Viking này gọi là Jarl, được dẫn dắt bởi một Guizer đứng đầu. Họ dành cả ngày diễu hành qua Lerwick, thủ phủ của quần đảo Shetland, Scotland. Điểm đến cuối cùng là bờ sông để cùng nhau đốt một con tàu Viking. Con tàu dài 9,2 mét, mô phỏng kiểu thuyền của người Viking trước đây do các tình nguyện viên làm rất cầu kỳ, tỉ mỉ. Để sự kiện đốt thuyền thêm ấn tượng, đèn đường trong thành phố tắt từ rất sớm. Mỗi khi đốt thuyền, cả thành phố như rực lên trong ngọn lửa. Khi tàu cháy bừng, cả đội trở về khu vực tòa thị chính và chè chén, nhảy múa, ca hát cho đến khi mặt trời lên.
Hơn 1.000 Guizer - tên gọi của những tình nguyện viên địa phương trong trang phục giáp Viking - đã tham dự lễ hội cùng nhau nhảy múa, uống rượu bia, ca hát, diễu hành với hàng nghìn ngọn đuốc cháy rực, thực hiện nghi lễ đốt tàu thuyền... và nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc khác.
 
Đây là lễ hội lửa truyền thống diễn ra hàng năm ở Scotland Hơn 1.000 Guizer - tên gọi của những tình nguyện viên địa phương trong trang phục giáp Viking - đã tham dự lễ hội cùng nhau nhảy múa, uống rượu bia, ca hát, diễu hành với hàng nghìn ngọn đuốc cháy rực, thực hiện nghi lễ đốt tàu thuyền... và nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc khác. Các nhóm Viking này gọi là Jarl, được dẫn dắt bởi một Guizer đứng đầu. Họ dành cả ngày diễu hành qua Lerwick, thủ phủ của quần đảo Shetland, Scotland. Điểm đến cuối cùng là bờ sông để cùng nhau đốt một con tàu Viking. Con tàu dài 9,2 mét, mô phỏng kiểu thuyền của người Viking trước đây do các tình nguyện viên làm rất cầu kỳ, tỉ mỉ. Để sự kiện đốt thuyền thêm ấn tượng, đèn đường trong thành phố tắt từ rất sớm. Mỗi khi đốt thuyền, cả thành phố như rực lên trong ngọn lửa. Khi tàu cháy bừng, cả đội trở về khu vực tòa thị chính và chè chén, nhảy múa, ca hát cho đến khi mặt trời lên.
Các nhóm Viking này gọi là Jarl, được dẫn dắt bởi một Guizer đứng đầu. Họ dành cả ngày diễu hành qua Lerwick, thủ phủ của quần đảo Shetland, Scotland. Điểm đến cuối cùng là bờ sông để cùng nhau đốt một con tàu Viking.
 
Đây là lễ hội lửa truyền thống diễn ra hàng năm ở Scotland Hơn 1.000 Guizer - tên gọi của những tình nguyện viên địa phương trong trang phục giáp Viking - đã tham dự lễ hội cùng nhau nhảy múa, uống rượu bia, ca hát, diễu hành với hàng nghìn ngọn đuốc cháy rực, thực hiện nghi lễ đốt tàu thuyền... và nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc khác. Các nhóm Viking này gọi là Jarl, được dẫn dắt bởi một Guizer đứng đầu. Họ dành cả ngày diễu hành qua Lerwick, thủ phủ của quần đảo Shetland, Scotland. Điểm đến cuối cùng là bờ sông để cùng nhau đốt một con tàu Viking. Con tàu dài 9,2 mét, mô phỏng kiểu thuyền của người Viking trước đây do các tình nguyện viên làm rất cầu kỳ, tỉ mỉ. Để sự kiện đốt thuyền thêm ấn tượng, đèn đường trong thành phố tắt từ rất sớm. Mỗi khi đốt thuyền, cả thành phố như rực lên trong ngọn lửa. Khi tàu cháy bừng, cả đội trở về khu vực tòa thị chính và chè chén, nhảy múa, ca hát cho đến khi mặt trời lên.
Con tàu dài 9,2 mét, mô phỏng kiểu thuyền của người Viking trước đây do các tình nguyện viên làm rất cầu kỳ, tỉ mỉ. Để sự kiện đốt thuyền thêm ấn tượng, đèn đường trong thành phố tắt từ rất sớm. Mỗi khi đốt thuyền, cả thành phố như rực lên trong ngọn lửa.
 
Đây là lễ hội lửa truyền thống diễn ra hàng năm ở Scotland Hơn 1.000 Guizer - tên gọi của những tình nguyện viên địa phương trong trang phục giáp Viking - đã tham dự lễ hội cùng nhau nhảy múa, uống rượu bia, ca hát, diễu hành với hàng nghìn ngọn đuốc cháy rực, thực hiện nghi lễ đốt tàu thuyền... và nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc khác. Các nhóm Viking này gọi là Jarl, được dẫn dắt bởi một Guizer đứng đầu. Họ dành cả ngày diễu hành qua Lerwick, thủ phủ của quần đảo Shetland, Scotland. Điểm đến cuối cùng là bờ sông để cùng nhau đốt một con tàu Viking. Con tàu dài 9,2 mét, mô phỏng kiểu thuyền của người Viking trước đây do các tình nguyện viên làm rất cầu kỳ, tỉ mỉ. Để sự kiện đốt thuyền thêm ấn tượng, đèn đường trong thành phố tắt từ rất sớm. Mỗi khi đốt thuyền, cả thành phố như rực lên trong ngọn lửa. Khi tàu cháy bừng, cả đội trở về khu vực tòa thị chính và chè chén, nhảy múa, ca hát cho đến khi mặt trời lên.
Khi tàu cháy bừng, cả đội trở về khu vực tòa thị chính và chè chén, nhảy múa, ca hát cho đến khi mặt trời lên.
 
Đây là lễ hội lửa truyền thống diễn ra hàng năm ở Scotland Hơn 1.000 Guizer - tên gọi của những tình nguyện viên địa phương trong trang phục giáp Viking - đã tham dự lễ hội cùng nhau nhảy múa, uống rượu bia, ca hát, diễu hành với hàng nghìn ngọn đuốc cháy rực, thực hiện nghi lễ đốt tàu thuyền... và nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc khác. Các nhóm Viking này gọi là Jarl, được dẫn dắt bởi một Guizer đứng đầu. Họ dành cả ngày diễu hành qua Lerwick, thủ phủ của quần đảo Shetland, Scotland. Điểm đến cuối cùng là bờ sông để cùng nhau đốt một con tàu Viking. Con tàu dài 9,2 mét, mô phỏng kiểu thuyền của người Viking trước đây do các tình nguyện viên làm rất cầu kỳ, tỉ mỉ. Để sự kiện đốt thuyền thêm ấn tượng, đèn đường trong thành phố tắt từ rất sớm. Mỗi khi đốt thuyền, cả thành phố như rực lên trong ngọn lửa. Khi tàu cháy bừng, cả đội trở về khu vực tòa thị chính và chè chén, nhảy múa, ca hát cho đến khi mặt trời lên.
 
Đây là lễ hội lửa truyền thống diễn ra hàng năm ở Scotland Hơn 1.000 Guizer - tên gọi của những tình nguyện viên địa phương trong trang phục giáp Viking - đã tham dự lễ hội cùng nhau nhảy múa, uống rượu bia, ca hát, diễu hành với hàng nghìn ngọn đuốc cháy rực, thực hiện nghi lễ đốt tàu thuyền... và nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc khác. Các nhóm Viking này gọi là Jarl, được dẫn dắt bởi một Guizer đứng đầu. Họ dành cả ngày diễu hành qua Lerwick, thủ phủ của quần đảo Shetland, Scotland. Điểm đến cuối cùng là bờ sông để cùng nhau đốt một con tàu Viking. Con tàu dài 9,2 mét, mô phỏng kiểu thuyền của người Viking trước đây do các tình nguyện viên làm rất cầu kỳ, tỉ mỉ. Để sự kiện đốt thuyền thêm ấn tượng, đèn đường trong thành phố tắt từ rất sớm. Mỗi khi đốt thuyền, cả thành phố như rực lên trong ngọn lửa. Khi tàu cháy bừng, cả đội trở về khu vực tòa thị chính và chè chén, nhảy múa, ca hát cho đến khi mặt trời lên.
Theo vntravellive.com

Có thể bạn quan tâm