Dạo bước trên con đường nguy hiểm nhất thế giới

Dạo bước trên con đường nguy hiểm nhất thế giới
Đó là con đường Caminito del Rey qua hẻm núi El Chorro, được mệnh danh là "con đường nguy hiểm nhất thế giới". Tour tham quan con đường này đã từng bị đóng cửa năm 2001 sau tai nạn của 5 du khách. Họ tử nạn sau khi rơi xuống vực. Con đường này chỉ rộng khoảng 90cm, chạy dọc theo vách đá, nhìn ra hẻm núi Malaga. Sau vụ tai nạn, 14 năm sau đó nó không còn được sử dụng. Những người quản lý con đường đã phải tiến hành sửa chữa, gia cố trong một thập kỷ trước khi được các quan chức cấp phép mở lại vào năm 2015. Con đường này không dành cho những du khách "yếu tim" Dù sự an toàn được đảm bảo nhưng nhiều du khách vẫn không khỏi dựng tóc gáy khi nhìn xuống vực sâu cả trăm mét ở hẻm núi El Chorro. Tuy vậy, có thể họ sẽ không quay trở lại được khi mà phía sau còn rất nhiều người khác. Hiện tại, các du khách phải đội mũ bảo hiểm trước khi thực hiện chuyến hành trình dài 8km trên con đường được đỡ bằng các thanh thép gắn chặt vào đá. Vé cho tour tham quan này là 10 euro và du khách phải đặt trước.
Đó là con đường Caminito del Rey qua hẻm núi El Chorro, được mệnh danh là "con đường nguy hiểm nhất thế giới". 
 
Đó là con đường Caminito del Rey qua hẻm núi El Chorro, được mệnh danh là "con đường nguy hiểm nhất thế giới". Tour tham quan con đường này đã từng bị đóng cửa năm 2001 sau tai nạn của 5 du khách. Họ tử nạn sau khi rơi xuống vực. Con đường này chỉ rộng khoảng 90cm, chạy dọc theo vách đá, nhìn ra hẻm núi Malaga. Sau vụ tai nạn, 14 năm sau đó nó không còn được sử dụng. Những người quản lý con đường đã phải tiến hành sửa chữa, gia cố trong một thập kỷ trước khi được các quan chức cấp phép mở lại vào năm 2015. Con đường này không dành cho những du khách "yếu tim" Dù sự an toàn được đảm bảo nhưng nhiều du khách vẫn không khỏi dựng tóc gáy khi nhìn xuống vực sâu cả trăm mét ở hẻm núi El Chorro. Tuy vậy, có thể họ sẽ không quay trở lại được khi mà phía sau còn rất nhiều người khác. Hiện tại, các du khách phải đội mũ bảo hiểm trước khi thực hiện chuyến hành trình dài 8km trên con đường được đỡ bằng các thanh thép gắn chặt vào đá. Vé cho tour tham quan này là 10 euro và du khách phải đặt trước.
Tour tham quan con đường này đã từng bị đóng cửa năm 2001 sau tai nạn của 5 du khách. Họ tử nạn sau khi rơi xuống vực.
 
Đó là con đường Caminito del Rey qua hẻm núi El Chorro, được mệnh danh là "con đường nguy hiểm nhất thế giới". Tour tham quan con đường này đã từng bị đóng cửa năm 2001 sau tai nạn của 5 du khách. Họ tử nạn sau khi rơi xuống vực. Con đường này chỉ rộng khoảng 90cm, chạy dọc theo vách đá, nhìn ra hẻm núi Malaga. Sau vụ tai nạn, 14 năm sau đó nó không còn được sử dụng. Những người quản lý con đường đã phải tiến hành sửa chữa, gia cố trong một thập kỷ trước khi được các quan chức cấp phép mở lại vào năm 2015. Con đường này không dành cho những du khách "yếu tim" Dù sự an toàn được đảm bảo nhưng nhiều du khách vẫn không khỏi dựng tóc gáy khi nhìn xuống vực sâu cả trăm mét ở hẻm núi El Chorro. Tuy vậy, có thể họ sẽ không quay trở lại được khi mà phía sau còn rất nhiều người khác. Hiện tại, các du khách phải đội mũ bảo hiểm trước khi thực hiện chuyến hành trình dài 8km trên con đường được đỡ bằng các thanh thép gắn chặt vào đá. Vé cho tour tham quan này là 10 euro và du khách phải đặt trước.
Con đường này chỉ rộng khoảng 90cm, chạy dọc theo vách đá, nhìn ra hẻm núi Malaga. Sau vụ tai nạn, 14 năm sau đó nó không còn được sử dụng.
Đó là con đường Caminito del Rey qua hẻm núi El Chorro, được mệnh danh là "con đường nguy hiểm nhất thế giới". Tour tham quan con đường này đã từng bị đóng cửa năm 2001 sau tai nạn của 5 du khách. Họ tử nạn sau khi rơi xuống vực. Con đường này chỉ rộng khoảng 90cm, chạy dọc theo vách đá, nhìn ra hẻm núi Malaga. Sau vụ tai nạn, 14 năm sau đó nó không còn được sử dụng. Những người quản lý con đường đã phải tiến hành sửa chữa, gia cố trong một thập kỷ trước khi được các quan chức cấp phép mở lại vào năm 2015. Con đường này không dành cho những du khách "yếu tim" Dù sự an toàn được đảm bảo nhưng nhiều du khách vẫn không khỏi dựng tóc gáy khi nhìn xuống vực sâu cả trăm mét ở hẻm núi El Chorro. Tuy vậy, có thể họ sẽ không quay trở lại được khi mà phía sau còn rất nhiều người khác. Hiện tại, các du khách phải đội mũ bảo hiểm trước khi thực hiện chuyến hành trình dài 8km trên con đường được đỡ bằng các thanh thép gắn chặt vào đá. Vé cho tour tham quan này là 10 euro và du khách phải đặt trước.
Những người quản lý con đường đã phải tiến hành sửa chữa, gia cố trong một thập kỷ trước khi được các quan chức cấp phép mở lại vào năm 2015.
Đó là con đường Caminito del Rey qua hẻm núi El Chorro, được mệnh danh là "con đường nguy hiểm nhất thế giới". Tour tham quan con đường này đã từng bị đóng cửa năm 2001 sau tai nạn của 5 du khách. Họ tử nạn sau khi rơi xuống vực. Con đường này chỉ rộng khoảng 90cm, chạy dọc theo vách đá, nhìn ra hẻm núi Malaga. Sau vụ tai nạn, 14 năm sau đó nó không còn được sử dụng. Những người quản lý con đường đã phải tiến hành sửa chữa, gia cố trong một thập kỷ trước khi được các quan chức cấp phép mở lại vào năm 2015. Con đường này không dành cho những du khách "yếu tim" Dù sự an toàn được đảm bảo nhưng nhiều du khách vẫn không khỏi dựng tóc gáy khi nhìn xuống vực sâu cả trăm mét ở hẻm núi El Chorro. Tuy vậy, có thể họ sẽ không quay trở lại được khi mà phía sau còn rất nhiều người khác. Hiện tại, các du khách phải đội mũ bảo hiểm trước khi thực hiện chuyến hành trình dài 8km trên con đường được đỡ bằng các thanh thép gắn chặt vào đá. Vé cho tour tham quan này là 10 euro và du khách phải đặt trước.
Con đường này không dành cho những du khách "yếu tim"
 
Đó là con đường Caminito del Rey qua hẻm núi El Chorro, được mệnh danh là "con đường nguy hiểm nhất thế giới". Tour tham quan con đường này đã từng bị đóng cửa năm 2001 sau tai nạn của 5 du khách. Họ tử nạn sau khi rơi xuống vực. Con đường này chỉ rộng khoảng 90cm, chạy dọc theo vách đá, nhìn ra hẻm núi Malaga. Sau vụ tai nạn, 14 năm sau đó nó không còn được sử dụng. Những người quản lý con đường đã phải tiến hành sửa chữa, gia cố trong một thập kỷ trước khi được các quan chức cấp phép mở lại vào năm 2015. Con đường này không dành cho những du khách "yếu tim" Dù sự an toàn được đảm bảo nhưng nhiều du khách vẫn không khỏi dựng tóc gáy khi nhìn xuống vực sâu cả trăm mét ở hẻm núi El Chorro. Tuy vậy, có thể họ sẽ không quay trở lại được khi mà phía sau còn rất nhiều người khác. Hiện tại, các du khách phải đội mũ bảo hiểm trước khi thực hiện chuyến hành trình dài 8km trên con đường được đỡ bằng các thanh thép gắn chặt vào đá. Vé cho tour tham quan này là 10 euro và du khách phải đặt trước.
Dù sự an toàn được đảm bảo nhưng nhiều du khách vẫn không khỏi dựng tóc gáy khi nhìn xuống vực sâu cả trăm mét ở hẻm núi El Chorro. Tuy vậy, có thể họ sẽ không quay trở lại được khi mà phía sau còn rất nhiều người khác.
 
Đó là con đường Caminito del Rey qua hẻm núi El Chorro, được mệnh danh là "con đường nguy hiểm nhất thế giới". Tour tham quan con đường này đã từng bị đóng cửa năm 2001 sau tai nạn của 5 du khách. Họ tử nạn sau khi rơi xuống vực. Con đường này chỉ rộng khoảng 90cm, chạy dọc theo vách đá, nhìn ra hẻm núi Malaga. Sau vụ tai nạn, 14 năm sau đó nó không còn được sử dụng. Những người quản lý con đường đã phải tiến hành sửa chữa, gia cố trong một thập kỷ trước khi được các quan chức cấp phép mở lại vào năm 2015. Con đường này không dành cho những du khách "yếu tim" Dù sự an toàn được đảm bảo nhưng nhiều du khách vẫn không khỏi dựng tóc gáy khi nhìn xuống vực sâu cả trăm mét ở hẻm núi El Chorro. Tuy vậy, có thể họ sẽ không quay trở lại được khi mà phía sau còn rất nhiều người khác. Hiện tại, các du khách phải đội mũ bảo hiểm trước khi thực hiện chuyến hành trình dài 8km trên con đường được đỡ bằng các thanh thép gắn chặt vào đá. Vé cho tour tham quan này là 10 euro và du khách phải đặt trước.
Hiện tại, các du khách phải đội mũ bảo hiểm trước khi thực hiện chuyến hành trình dài 8km trên con đường được đỡ bằng các thanh thép gắn chặt vào đá.
Đó là con đường Caminito del Rey qua hẻm núi El Chorro, được mệnh danh là "con đường nguy hiểm nhất thế giới". Tour tham quan con đường này đã từng bị đóng cửa năm 2001 sau tai nạn của 5 du khách. Họ tử nạn sau khi rơi xuống vực. Con đường này chỉ rộng khoảng 90cm, chạy dọc theo vách đá, nhìn ra hẻm núi Malaga. Sau vụ tai nạn, 14 năm sau đó nó không còn được sử dụng. Những người quản lý con đường đã phải tiến hành sửa chữa, gia cố trong một thập kỷ trước khi được các quan chức cấp phép mở lại vào năm 2015. Con đường này không dành cho những du khách "yếu tim" Dù sự an toàn được đảm bảo nhưng nhiều du khách vẫn không khỏi dựng tóc gáy khi nhìn xuống vực sâu cả trăm mét ở hẻm núi El Chorro. Tuy vậy, có thể họ sẽ không quay trở lại được khi mà phía sau còn rất nhiều người khác. Hiện tại, các du khách phải đội mũ bảo hiểm trước khi thực hiện chuyến hành trình dài 8km trên con đường được đỡ bằng các thanh thép gắn chặt vào đá. Vé cho tour tham quan này là 10 euro và du khách phải đặt trước.
Vé cho tour tham quan này là 10 euro và du khách phải đặt trước. 
Theo laodong.com.vn

Có thể bạn quan tâm