Vẻ đẹp thác Thủy Tiên

Vẻ đẹp thác Thủy Tiên
Vẻ đẹp cuốn hút của thác Thủy Tiên. Ảnh: Internet
Vẻ đẹp cuốn hút của thác Thủy Tiên. Ảnh: Internet

Thác Thủy Tiên tọa lạc tại cánh rừng rậm cách trung tâm xã Tam Giang, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk khoảng 7km.

Cũng giống như nhiều thác nước khác ở vùng đất Tây Nguyên, thác Thủy Tiên gắn liền với một truyền thuyết thú vị. Chuyện xưa kể rằng, có một lần, Giàng giận dữ gây khô hạn khiến sông suối cạn kiệt. Chồng nàng H’Năng đã cùng trai tráng trong làng phải đi tìm vùng đất mới. Họ đi mãi chẳng thấy về. Nàng H’Năng mỏi mòn trong nỗi mong nhớ đã lên đường tìm chồng. Nàng đi mãi, đi mãi, kiệt sức rồi quỵ ngã xuống lòng suối cạn. Thương xót tấm lòng trung trinh, quả cảm của nàng, Giàng đã ban mưa xuống. Các con sông, dòng suối chẳng mấy chốc lại đầy nước, sự sống lại tràn về nhưng nàng H’Năng thì không còn nữa. Tóc nàng trải dài theo con suối nhỏ tạo thành ngọn thác đẹp và duyên dáng, người đời gọi thác Thủy Tiên từ đó.

Đến thác Thủy Tiên, du khách sẽ ngạc nhiên khi nhìn thấy ba tầng thác đổ xuống những tảng đá ngộ nghĩnh gối chồng lên nhau. Tầng thứ nhất có độ dốc thấp, lòng thác nhỏ, nước chảy êm đềm. Hai bên có nhiều rễ cây rủ xuống đong đưa. Dòng nước tiếp tục trút xuống những bậc đá lớn tạo thành tầng thứ hai với nhiều hố nước xanh mát mẻ.

Ở đây, bạn có thể rũ sạch những lo toan ngày thường để đắm mình trong dòng nước mát lạnh giữa đại ngàn xanh thẳm.

Tầng cuối cùng tiếp tục đổ xuống ghềnh đá bên dưới rồi tạo thành dòng suối trong vắt chảy về xuôi. Giữa đại ngàn hùng vĩ, thác Thủy Tiên như một tiên nữ ẩn mình. Ngắm vẻ đẹp của thác, nghe tiếng nước gầm reo, tiếng chim hót lảnh lót, tiếng rừng xanh thì thầm qua kẽ lá khiến du khách thêm yêu thiên nhiên. Nhìn ngắm từ phía xa xa, có đôi lúc thác Thủy Tiên êm đềm dịu dàng như suối tóc của người thiếu nữ Ê Đê. Nhưng cũng có những lúc nước chảy xuống bọt tung trắng xóa như khát vọng tình yêu ngàn năm không dứt của người con gái.

Ở lại thác Thủy Tiên một vài ngày, bạn sẽ có cơ hội khám phá một nền văn hóa truyền thống đặc sắc, đậm đà bản sắc dân tộc, với những bản trường ca Đam San, Xinh Nhã; những sản phẩm làng nghề truyền thống như: dệt thổ cẩm, đan lát, điêu khắc; những lễ hội và phong tục độc đáo, âm thanh vang vọng của các loại cồng chiêng, đàn đá… để hiểu hơn về vẻ đẹp của vùng đất và con người Tây Nguyên vốn hùng vĩ nhưng đẹp thơ mộng biết bao.
(Theo baohaugiang.com.vn)

Có thể bạn quan tâm