Làng bích họa độc đáo giữa rừng núi hoang sơ ở Quảng Ngãi

Làng bích họa độc đáo giữa rừng núi hoang sơ ở Quảng Ngãi
Bản làng thanh bình ở thôn Thọ An, xã Bình An, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), nơi có làng bích họa độc đáo giữa rừng núi hoang sơ. Nhằm tạo điểm nhấn phát triển du lịch, góp phần cải thiện cuộc sống người dân, huyện Bình Sơn mời nhóm họa sĩ về đi thực địa lấy cảm hứng sáng tác tranh 3D phát sáng ca ngợi tình yêu thiên nhiên, vẻ đẹp truyền thống của đồng bào Cor ở xã Bình An. Bức tranh 3D phát sáng tái hiện không gian hoang sơ thác Tuyền Tung trên bức tường nhà văn hóa thôn Thọ An. Voọc chà vá chân nâu, loài linh trưởng quý hiếm cùng sóc, chim, bướm muôn màu tạo nên bức tranh sống động ở bản làng Bình An. Hoa văn tinh xảo, màu sắc tuyệt đẹp trên cây nêu trong ngày Tết ngã rạ (mừng lúa mới) ở xã Bình An. "Chúng tôi về đây đi khảo sát các dòng suối, ngọn thác, cỏ hoa, chim thú...giữa núi rừng. Anh em ăn ở với dân làng nhiều ngày để lấy cảm hứng vẽ tranh 3D phát sáng tái hiện khung cảnh thiên nhiên hoang sơ và nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Cor nơi đây", ông Nguyễn Thanh Tuyên, Trưởng nhóm họa sĩ cho biết. Theo các họa sĩ, dù vùng đất Bình An còn nhiều nghèo khó nhưng đồng bào Cor luôn trân trọng gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống, ý thức bảo tồn thiên nhiên núi rừng hoang sơ cho đời sau. Trong ảnh: Phụ nữ Cor gói bánh đót mừng ngày Tết ngã rạ. Ông Tuyên cho rằng, sinh hoạt, giao lưu múa cồng chiêng cùng đồng bào Cor, nhóm họa sĩ đã có nhiều cung bậc cảm xúc đặc biệt về tấm lòng nồng hậu, mộc mạc của dân làng Thọ An. "Đây là chất xúc tác tuyệt vời để chúng tôi hoàn thành những bức tranh thiên nhiên, hồn người sâu lắng giữa núi rừng này", nam họa sĩ tâm sự. Đồng bào dân tộc Cor trong trang phục truyền thống biểu diễn cồng chiêng giữa núi rừng được tái hiện sinh động trên tranh 3D phát sáng ở Thọ An. Các họa sĩ đang hoàn thành bức tranh về khu vườn hoa mai anh đào trên tường nhà dân. Cánh đồng hoa oải hương - Lavender, một trong những loại hoa rất nổi tiếng trên thế giới, đặc biệt là những cánh đồng hoa ở Pháp. Sắc hoa oải hương tím thể hiện tình yêu chung thủy được giới trẻ Việt Nam ưa thích được vẽ trên tường nhà dân nơi đây. Cánh đồng hoa cải nhuộm vàng trên thảo nguyên được tái hiện sống động trên tường nhà dân ở Bình An. Họa sĩ Đỗ Thị Hồng Liên (ngụ TP.HCM), chia sẻ những bức tranh tập trung vào chủ đề cảnh đẹp hoang sơ, hoang dã nơi đây. "Chúng tôi đi khảo sát, ghi lại hình ảnh thực tế 100% trên núi rừng để chuyển tải vào tranh. Nhóm họa sĩ hy vọng những bức tranh 3D phát sáng giới thiệu về phong cảnh thiên nhiên, nét đẹp văn hóa truyền thống của vùng đất này đến với du khách gần, xa ", chị Liên thổ lộ. Những đứa trẻ hồn nhiên bên bức họa 3D phát sáng. Trao đổi với Zing.vn, ông Lý Thọ, Phó chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, cho biết địa phương mong muốn mở ra cầu nối đưa du khách đến vùng đất nổi tiếng Thọ An. Do vậy, huyện đã mời nhóm họa sĩ về đây đi khảo sát, tái hiện khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, núi rừng lên tranh tạo thêm sản phẩm du lịch. Bức tranh câu cá bên suối Lò To ở thôn Thọ An, xã Bình An. "Địa phương cũng đã lập kế hoạch trồng các loài hoa mai anh đào, phượng tím...; đồng thời phục dựng lại nhà dài (nhà sàn đặc trưng đồng bào Cor), không gian văn hóa cồng chiêng kết nối với tour trải nghiệm tắm suối, thác thúc đẩy phát triển du lịch góp phần cải thiện thu nhập cho người dân nơi đây", ông Thọ nói.
Bản làng thanh bình ở thôn Thọ An, xã Bình An, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), nơi có làng bích họa độc đáo giữa rừng núi hoang sơ. Nhằm tạo điểm nhấn phát triển du lịch, góp phần cải thiện cuộc sống người dân, huyện Bình Sơn mời nhóm họa sĩ về đi thực địa lấy cảm hứng sáng tác tranh 3D phát sáng ca ngợi tình yêu thiên nhiên, vẻ đẹp truyền thống của đồng bào Cor ở xã Bình An.
 
Bản làng thanh bình ở thôn Thọ An, xã Bình An, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), nơi có làng bích họa độc đáo giữa rừng núi hoang sơ. Nhằm tạo điểm nhấn phát triển du lịch, góp phần cải thiện cuộc sống người dân, huyện Bình Sơn mời nhóm họa sĩ về đi thực địa lấy cảm hứng sáng tác tranh 3D phát sáng ca ngợi tình yêu thiên nhiên, vẻ đẹp truyền thống của đồng bào Cor ở xã Bình An. Bức tranh 3D phát sáng tái hiện không gian hoang sơ thác Tuyền Tung trên bức tường nhà văn hóa thôn Thọ An. Voọc chà vá chân nâu, loài linh trưởng quý hiếm cùng sóc, chim, bướm muôn màu tạo nên bức tranh sống động ở bản làng Bình An. Hoa văn tinh xảo, màu sắc tuyệt đẹp trên cây nêu trong ngày Tết ngã rạ (mừng lúa mới) ở xã Bình An. "Chúng tôi về đây đi khảo sát các dòng suối, ngọn thác, cỏ hoa, chim thú...giữa núi rừng. Anh em ăn ở với dân làng nhiều ngày để lấy cảm hứng vẽ tranh 3D phát sáng tái hiện khung cảnh thiên nhiên hoang sơ và nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Cor nơi đây", ông Nguyễn Thanh Tuyên, Trưởng nhóm họa sĩ cho biết. Theo các họa sĩ, dù vùng đất Bình An còn nhiều nghèo khó nhưng đồng bào Cor luôn trân trọng gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống, ý thức bảo tồn thiên nhiên núi rừng hoang sơ cho đời sau. Trong ảnh: Phụ nữ Cor gói bánh đót mừng ngày Tết ngã rạ. Ông Tuyên cho rằng, sinh hoạt, giao lưu múa cồng chiêng cùng đồng bào Cor, nhóm họa sĩ đã có nhiều cung bậc cảm xúc đặc biệt về tấm lòng nồng hậu, mộc mạc của dân làng Thọ An. "Đây là chất xúc tác tuyệt vời để chúng tôi hoàn thành những bức tranh thiên nhiên, hồn người sâu lắng giữa núi rừng này", nam họa sĩ tâm sự. Đồng bào dân tộc Cor trong trang phục truyền thống biểu diễn cồng chiêng giữa núi rừng được tái hiện sinh động trên tranh 3D phát sáng ở Thọ An. Các họa sĩ đang hoàn thành bức tranh về khu vườn hoa mai anh đào trên tường nhà dân. Cánh đồng hoa oải hương - Lavender, một trong những loại hoa rất nổi tiếng trên thế giới, đặc biệt là những cánh đồng hoa ở Pháp. Sắc hoa oải hương tím thể hiện tình yêu chung thủy được giới trẻ Việt Nam ưa thích được vẽ trên tường nhà dân nơi đây. Cánh đồng hoa cải nhuộm vàng trên thảo nguyên được tái hiện sống động trên tường nhà dân ở Bình An. Họa sĩ Đỗ Thị Hồng Liên (ngụ TP.HCM), chia sẻ những bức tranh tập trung vào chủ đề cảnh đẹp hoang sơ, hoang dã nơi đây. "Chúng tôi đi khảo sát, ghi lại hình ảnh thực tế 100% trên núi rừng để chuyển tải vào tranh. Nhóm họa sĩ hy vọng những bức tranh 3D phát sáng giới thiệu về phong cảnh thiên nhiên, nét đẹp văn hóa truyền thống của vùng đất này đến với du khách gần, xa ", chị Liên thổ lộ. Những đứa trẻ hồn nhiên bên bức họa 3D phát sáng. Trao đổi với Zing.vn, ông Lý Thọ, Phó chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, cho biết địa phương mong muốn mở ra cầu nối đưa du khách đến vùng đất nổi tiếng Thọ An. Do vậy, huyện đã mời nhóm họa sĩ về đây đi khảo sát, tái hiện khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, núi rừng lên tranh tạo thêm sản phẩm du lịch. Bức tranh câu cá bên suối Lò To ở thôn Thọ An, xã Bình An. "Địa phương cũng đã lập kế hoạch trồng các loài hoa mai anh đào, phượng tím...; đồng thời phục dựng lại nhà dài (nhà sàn đặc trưng đồng bào Cor), không gian văn hóa cồng chiêng kết nối với tour trải nghiệm tắm suối, thác thúc đẩy phát triển du lịch góp phần cải thiện thu nhập cho người dân nơi đây", ông Thọ nói.
Bức tranh 3D phát sáng tái hiện không gian hoang sơ thác Tuyền Tung trên bức tường nhà văn hóa thôn Thọ An. Voọc chà vá chân nâu, loài linh trưởng quý hiếm cùng sóc, chim, bướm muôn màu tạo nên bức tranh sống động ở bản làng Bình An.
 
Bản làng thanh bình ở thôn Thọ An, xã Bình An, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), nơi có làng bích họa độc đáo giữa rừng núi hoang sơ. Nhằm tạo điểm nhấn phát triển du lịch, góp phần cải thiện cuộc sống người dân, huyện Bình Sơn mời nhóm họa sĩ về đi thực địa lấy cảm hứng sáng tác tranh 3D phát sáng ca ngợi tình yêu thiên nhiên, vẻ đẹp truyền thống của đồng bào Cor ở xã Bình An. Bức tranh 3D phát sáng tái hiện không gian hoang sơ thác Tuyền Tung trên bức tường nhà văn hóa thôn Thọ An. Voọc chà vá chân nâu, loài linh trưởng quý hiếm cùng sóc, chim, bướm muôn màu tạo nên bức tranh sống động ở bản làng Bình An. Hoa văn tinh xảo, màu sắc tuyệt đẹp trên cây nêu trong ngày Tết ngã rạ (mừng lúa mới) ở xã Bình An. "Chúng tôi về đây đi khảo sát các dòng suối, ngọn thác, cỏ hoa, chim thú...giữa núi rừng. Anh em ăn ở với dân làng nhiều ngày để lấy cảm hứng vẽ tranh 3D phát sáng tái hiện khung cảnh thiên nhiên hoang sơ và nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Cor nơi đây", ông Nguyễn Thanh Tuyên, Trưởng nhóm họa sĩ cho biết. Theo các họa sĩ, dù vùng đất Bình An còn nhiều nghèo khó nhưng đồng bào Cor luôn trân trọng gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống, ý thức bảo tồn thiên nhiên núi rừng hoang sơ cho đời sau. Trong ảnh: Phụ nữ Cor gói bánh đót mừng ngày Tết ngã rạ. Ông Tuyên cho rằng, sinh hoạt, giao lưu múa cồng chiêng cùng đồng bào Cor, nhóm họa sĩ đã có nhiều cung bậc cảm xúc đặc biệt về tấm lòng nồng hậu, mộc mạc của dân làng Thọ An. "Đây là chất xúc tác tuyệt vời để chúng tôi hoàn thành những bức tranh thiên nhiên, hồn người sâu lắng giữa núi rừng này", nam họa sĩ tâm sự. Đồng bào dân tộc Cor trong trang phục truyền thống biểu diễn cồng chiêng giữa núi rừng được tái hiện sinh động trên tranh 3D phát sáng ở Thọ An. Các họa sĩ đang hoàn thành bức tranh về khu vườn hoa mai anh đào trên tường nhà dân. Cánh đồng hoa oải hương - Lavender, một trong những loại hoa rất nổi tiếng trên thế giới, đặc biệt là những cánh đồng hoa ở Pháp. Sắc hoa oải hương tím thể hiện tình yêu chung thủy được giới trẻ Việt Nam ưa thích được vẽ trên tường nhà dân nơi đây. Cánh đồng hoa cải nhuộm vàng trên thảo nguyên được tái hiện sống động trên tường nhà dân ở Bình An. Họa sĩ Đỗ Thị Hồng Liên (ngụ TP.HCM), chia sẻ những bức tranh tập trung vào chủ đề cảnh đẹp hoang sơ, hoang dã nơi đây. "Chúng tôi đi khảo sát, ghi lại hình ảnh thực tế 100% trên núi rừng để chuyển tải vào tranh. Nhóm họa sĩ hy vọng những bức tranh 3D phát sáng giới thiệu về phong cảnh thiên nhiên, nét đẹp văn hóa truyền thống của vùng đất này đến với du khách gần, xa ", chị Liên thổ lộ. Những đứa trẻ hồn nhiên bên bức họa 3D phát sáng. Trao đổi với Zing.vn, ông Lý Thọ, Phó chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, cho biết địa phương mong muốn mở ra cầu nối đưa du khách đến vùng đất nổi tiếng Thọ An. Do vậy, huyện đã mời nhóm họa sĩ về đây đi khảo sát, tái hiện khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, núi rừng lên tranh tạo thêm sản phẩm du lịch. Bức tranh câu cá bên suối Lò To ở thôn Thọ An, xã Bình An. "Địa phương cũng đã lập kế hoạch trồng các loài hoa mai anh đào, phượng tím...; đồng thời phục dựng lại nhà dài (nhà sàn đặc trưng đồng bào Cor), không gian văn hóa cồng chiêng kết nối với tour trải nghiệm tắm suối, thác thúc đẩy phát triển du lịch góp phần cải thiện thu nhập cho người dân nơi đây", ông Thọ nói.
Hoa văn tinh xảo, màu sắc tuyệt đẹp trên cây nêu trong ngày Tết ngã rạ (mừng lúa mới) ở xã Bình An. "Chúng tôi về đây đi khảo sát các dòng suối, ngọn thác, cỏ hoa, chim thú...giữa núi rừng. Anh em ăn ở với dân làng nhiều ngày để lấy cảm hứng vẽ tranh 3D phát sáng tái hiện khung cảnh thiên nhiên hoang sơ và nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Cor nơi đây", ông Nguyễn Thanh Tuyên, Trưởng nhóm họa sĩ cho biết.
 
Bản làng thanh bình ở thôn Thọ An, xã Bình An, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), nơi có làng bích họa độc đáo giữa rừng núi hoang sơ. Nhằm tạo điểm nhấn phát triển du lịch, góp phần cải thiện cuộc sống người dân, huyện Bình Sơn mời nhóm họa sĩ về đi thực địa lấy cảm hứng sáng tác tranh 3D phát sáng ca ngợi tình yêu thiên nhiên, vẻ đẹp truyền thống của đồng bào Cor ở xã Bình An. Bức tranh 3D phát sáng tái hiện không gian hoang sơ thác Tuyền Tung trên bức tường nhà văn hóa thôn Thọ An. Voọc chà vá chân nâu, loài linh trưởng quý hiếm cùng sóc, chim, bướm muôn màu tạo nên bức tranh sống động ở bản làng Bình An. Hoa văn tinh xảo, màu sắc tuyệt đẹp trên cây nêu trong ngày Tết ngã rạ (mừng lúa mới) ở xã Bình An. "Chúng tôi về đây đi khảo sát các dòng suối, ngọn thác, cỏ hoa, chim thú...giữa núi rừng. Anh em ăn ở với dân làng nhiều ngày để lấy cảm hứng vẽ tranh 3D phát sáng tái hiện khung cảnh thiên nhiên hoang sơ và nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Cor nơi đây", ông Nguyễn Thanh Tuyên, Trưởng nhóm họa sĩ cho biết. Theo các họa sĩ, dù vùng đất Bình An còn nhiều nghèo khó nhưng đồng bào Cor luôn trân trọng gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống, ý thức bảo tồn thiên nhiên núi rừng hoang sơ cho đời sau. Trong ảnh: Phụ nữ Cor gói bánh đót mừng ngày Tết ngã rạ. Ông Tuyên cho rằng, sinh hoạt, giao lưu múa cồng chiêng cùng đồng bào Cor, nhóm họa sĩ đã có nhiều cung bậc cảm xúc đặc biệt về tấm lòng nồng hậu, mộc mạc của dân làng Thọ An. "Đây là chất xúc tác tuyệt vời để chúng tôi hoàn thành những bức tranh thiên nhiên, hồn người sâu lắng giữa núi rừng này", nam họa sĩ tâm sự. Đồng bào dân tộc Cor trong trang phục truyền thống biểu diễn cồng chiêng giữa núi rừng được tái hiện sinh động trên tranh 3D phát sáng ở Thọ An. Các họa sĩ đang hoàn thành bức tranh về khu vườn hoa mai anh đào trên tường nhà dân. Cánh đồng hoa oải hương - Lavender, một trong những loại hoa rất nổi tiếng trên thế giới, đặc biệt là những cánh đồng hoa ở Pháp. Sắc hoa oải hương tím thể hiện tình yêu chung thủy được giới trẻ Việt Nam ưa thích được vẽ trên tường nhà dân nơi đây. Cánh đồng hoa cải nhuộm vàng trên thảo nguyên được tái hiện sống động trên tường nhà dân ở Bình An. Họa sĩ Đỗ Thị Hồng Liên (ngụ TP.HCM), chia sẻ những bức tranh tập trung vào chủ đề cảnh đẹp hoang sơ, hoang dã nơi đây. "Chúng tôi đi khảo sát, ghi lại hình ảnh thực tế 100% trên núi rừng để chuyển tải vào tranh. Nhóm họa sĩ hy vọng những bức tranh 3D phát sáng giới thiệu về phong cảnh thiên nhiên, nét đẹp văn hóa truyền thống của vùng đất này đến với du khách gần, xa ", chị Liên thổ lộ. Những đứa trẻ hồn nhiên bên bức họa 3D phát sáng. Trao đổi với Zing.vn, ông Lý Thọ, Phó chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, cho biết địa phương mong muốn mở ra cầu nối đưa du khách đến vùng đất nổi tiếng Thọ An. Do vậy, huyện đã mời nhóm họa sĩ về đây đi khảo sát, tái hiện khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, núi rừng lên tranh tạo thêm sản phẩm du lịch. Bức tranh câu cá bên suối Lò To ở thôn Thọ An, xã Bình An. "Địa phương cũng đã lập kế hoạch trồng các loài hoa mai anh đào, phượng tím...; đồng thời phục dựng lại nhà dài (nhà sàn đặc trưng đồng bào Cor), không gian văn hóa cồng chiêng kết nối với tour trải nghiệm tắm suối, thác thúc đẩy phát triển du lịch góp phần cải thiện thu nhập cho người dân nơi đây", ông Thọ nói.
Theo các họa sĩ, dù vùng đất Bình An còn nhiều nghèo khó nhưng đồng bào Cor luôn trân trọng gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống, ý thức bảo tồn thiên nhiên núi rừng hoang sơ cho đời sau. Trong ảnh: Phụ nữ Cor gói bánh đót mừng ngày Tết ngã rạ. Ông Tuyên cho rằng, sinh hoạt, giao lưu múa cồng chiêng cùng đồng bào Cor, nhóm họa sĩ đã có nhiều cung bậc cảm xúc đặc biệt về tấm lòng nồng hậu, mộc mạc của dân làng Thọ An. "Đây là chất xúc tác tuyệt vời để chúng tôi hoàn thành những bức tranh thiên nhiên, hồn người sâu lắng giữa núi rừng này", nam họa sĩ tâm sự.
 
Bản làng thanh bình ở thôn Thọ An, xã Bình An, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), nơi có làng bích họa độc đáo giữa rừng núi hoang sơ. Nhằm tạo điểm nhấn phát triển du lịch, góp phần cải thiện cuộc sống người dân, huyện Bình Sơn mời nhóm họa sĩ về đi thực địa lấy cảm hứng sáng tác tranh 3D phát sáng ca ngợi tình yêu thiên nhiên, vẻ đẹp truyền thống của đồng bào Cor ở xã Bình An. Bức tranh 3D phát sáng tái hiện không gian hoang sơ thác Tuyền Tung trên bức tường nhà văn hóa thôn Thọ An. Voọc chà vá chân nâu, loài linh trưởng quý hiếm cùng sóc, chim, bướm muôn màu tạo nên bức tranh sống động ở bản làng Bình An. Hoa văn tinh xảo, màu sắc tuyệt đẹp trên cây nêu trong ngày Tết ngã rạ (mừng lúa mới) ở xã Bình An. "Chúng tôi về đây đi khảo sát các dòng suối, ngọn thác, cỏ hoa, chim thú...giữa núi rừng. Anh em ăn ở với dân làng nhiều ngày để lấy cảm hứng vẽ tranh 3D phát sáng tái hiện khung cảnh thiên nhiên hoang sơ và nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Cor nơi đây", ông Nguyễn Thanh Tuyên, Trưởng nhóm họa sĩ cho biết. Theo các họa sĩ, dù vùng đất Bình An còn nhiều nghèo khó nhưng đồng bào Cor luôn trân trọng gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống, ý thức bảo tồn thiên nhiên núi rừng hoang sơ cho đời sau. Trong ảnh: Phụ nữ Cor gói bánh đót mừng ngày Tết ngã rạ. Ông Tuyên cho rằng, sinh hoạt, giao lưu múa cồng chiêng cùng đồng bào Cor, nhóm họa sĩ đã có nhiều cung bậc cảm xúc đặc biệt về tấm lòng nồng hậu, mộc mạc của dân làng Thọ An. "Đây là chất xúc tác tuyệt vời để chúng tôi hoàn thành những bức tranh thiên nhiên, hồn người sâu lắng giữa núi rừng này", nam họa sĩ tâm sự. Đồng bào dân tộc Cor trong trang phục truyền thống biểu diễn cồng chiêng giữa núi rừng được tái hiện sinh động trên tranh 3D phát sáng ở Thọ An. Các họa sĩ đang hoàn thành bức tranh về khu vườn hoa mai anh đào trên tường nhà dân. Cánh đồng hoa oải hương - Lavender, một trong những loại hoa rất nổi tiếng trên thế giới, đặc biệt là những cánh đồng hoa ở Pháp. Sắc hoa oải hương tím thể hiện tình yêu chung thủy được giới trẻ Việt Nam ưa thích được vẽ trên tường nhà dân nơi đây. Cánh đồng hoa cải nhuộm vàng trên thảo nguyên được tái hiện sống động trên tường nhà dân ở Bình An. Họa sĩ Đỗ Thị Hồng Liên (ngụ TP.HCM), chia sẻ những bức tranh tập trung vào chủ đề cảnh đẹp hoang sơ, hoang dã nơi đây. "Chúng tôi đi khảo sát, ghi lại hình ảnh thực tế 100% trên núi rừng để chuyển tải vào tranh. Nhóm họa sĩ hy vọng những bức tranh 3D phát sáng giới thiệu về phong cảnh thiên nhiên, nét đẹp văn hóa truyền thống của vùng đất này đến với du khách gần, xa ", chị Liên thổ lộ. Những đứa trẻ hồn nhiên bên bức họa 3D phát sáng. Trao đổi với Zing.vn, ông Lý Thọ, Phó chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, cho biết địa phương mong muốn mở ra cầu nối đưa du khách đến vùng đất nổi tiếng Thọ An. Do vậy, huyện đã mời nhóm họa sĩ về đây đi khảo sát, tái hiện khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, núi rừng lên tranh tạo thêm sản phẩm du lịch. Bức tranh câu cá bên suối Lò To ở thôn Thọ An, xã Bình An. "Địa phương cũng đã lập kế hoạch trồng các loài hoa mai anh đào, phượng tím...; đồng thời phục dựng lại nhà dài (nhà sàn đặc trưng đồng bào Cor), không gian văn hóa cồng chiêng kết nối với tour trải nghiệm tắm suối, thác thúc đẩy phát triển du lịch góp phần cải thiện thu nhập cho người dân nơi đây", ông Thọ nói.
Đồng bào dân tộc Cor trong trang phục truyền thống biểu diễn cồng chiêng giữa núi rừng được tái hiện sinh động trên tranh 3D phát sáng ở Thọ An.
 
Làng bích họa độc đáo giữa rừng núi hoang sơ ở Quảng Ngãi ảnh 6
Các họa sĩ đang hoàn thành bức tranh về khu vườn hoa mai anh đào trên tường nhà dân.
 
Bản làng thanh bình ở thôn Thọ An, xã Bình An, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), nơi có làng bích họa độc đáo giữa rừng núi hoang sơ. Nhằm tạo điểm nhấn phát triển du lịch, góp phần cải thiện cuộc sống người dân, huyện Bình Sơn mời nhóm họa sĩ về đi thực địa lấy cảm hứng sáng tác tranh 3D phát sáng ca ngợi tình yêu thiên nhiên, vẻ đẹp truyền thống của đồng bào Cor ở xã Bình An. Bức tranh 3D phát sáng tái hiện không gian hoang sơ thác Tuyền Tung trên bức tường nhà văn hóa thôn Thọ An. Voọc chà vá chân nâu, loài linh trưởng quý hiếm cùng sóc, chim, bướm muôn màu tạo nên bức tranh sống động ở bản làng Bình An. Hoa văn tinh xảo, màu sắc tuyệt đẹp trên cây nêu trong ngày Tết ngã rạ (mừng lúa mới) ở xã Bình An. "Chúng tôi về đây đi khảo sát các dòng suối, ngọn thác, cỏ hoa, chim thú...giữa núi rừng. Anh em ăn ở với dân làng nhiều ngày để lấy cảm hứng vẽ tranh 3D phát sáng tái hiện khung cảnh thiên nhiên hoang sơ và nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Cor nơi đây", ông Nguyễn Thanh Tuyên, Trưởng nhóm họa sĩ cho biết. Theo các họa sĩ, dù vùng đất Bình An còn nhiều nghèo khó nhưng đồng bào Cor luôn trân trọng gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống, ý thức bảo tồn thiên nhiên núi rừng hoang sơ cho đời sau. Trong ảnh: Phụ nữ Cor gói bánh đót mừng ngày Tết ngã rạ. Ông Tuyên cho rằng, sinh hoạt, giao lưu múa cồng chiêng cùng đồng bào Cor, nhóm họa sĩ đã có nhiều cung bậc cảm xúc đặc biệt về tấm lòng nồng hậu, mộc mạc của dân làng Thọ An. "Đây là chất xúc tác tuyệt vời để chúng tôi hoàn thành những bức tranh thiên nhiên, hồn người sâu lắng giữa núi rừng này", nam họa sĩ tâm sự. Đồng bào dân tộc Cor trong trang phục truyền thống biểu diễn cồng chiêng giữa núi rừng được tái hiện sinh động trên tranh 3D phát sáng ở Thọ An. Các họa sĩ đang hoàn thành bức tranh về khu vườn hoa mai anh đào trên tường nhà dân. Cánh đồng hoa oải hương - Lavender, một trong những loại hoa rất nổi tiếng trên thế giới, đặc biệt là những cánh đồng hoa ở Pháp. Sắc hoa oải hương tím thể hiện tình yêu chung thủy được giới trẻ Việt Nam ưa thích được vẽ trên tường nhà dân nơi đây. Cánh đồng hoa cải nhuộm vàng trên thảo nguyên được tái hiện sống động trên tường nhà dân ở Bình An. Họa sĩ Đỗ Thị Hồng Liên (ngụ TP.HCM), chia sẻ những bức tranh tập trung vào chủ đề cảnh đẹp hoang sơ, hoang dã nơi đây. "Chúng tôi đi khảo sát, ghi lại hình ảnh thực tế 100% trên núi rừng để chuyển tải vào tranh. Nhóm họa sĩ hy vọng những bức tranh 3D phát sáng giới thiệu về phong cảnh thiên nhiên, nét đẹp văn hóa truyền thống của vùng đất này đến với du khách gần, xa ", chị Liên thổ lộ. Những đứa trẻ hồn nhiên bên bức họa 3D phát sáng. Trao đổi với Zing.vn, ông Lý Thọ, Phó chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, cho biết địa phương mong muốn mở ra cầu nối đưa du khách đến vùng đất nổi tiếng Thọ An. Do vậy, huyện đã mời nhóm họa sĩ về đây đi khảo sát, tái hiện khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, núi rừng lên tranh tạo thêm sản phẩm du lịch. Bức tranh câu cá bên suối Lò To ở thôn Thọ An, xã Bình An. "Địa phương cũng đã lập kế hoạch trồng các loài hoa mai anh đào, phượng tím...; đồng thời phục dựng lại nhà dài (nhà sàn đặc trưng đồng bào Cor), không gian văn hóa cồng chiêng kết nối với tour trải nghiệm tắm suối, thác thúc đẩy phát triển du lịch góp phần cải thiện thu nhập cho người dân nơi đây", ông Thọ nói.
Cánh đồng hoa oải hương - Lavender, một trong những loại hoa rất nổi tiếng trên thế giới, đặc biệt là những cánh đồng hoa ở Pháp. Sắc hoa oải hương tím thể hiện tình yêu chung thủy được giới trẻ Việt Nam ưa thích được vẽ trên tường nhà dân nơi đây.
 
Bản làng thanh bình ở thôn Thọ An, xã Bình An, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), nơi có làng bích họa độc đáo giữa rừng núi hoang sơ. Nhằm tạo điểm nhấn phát triển du lịch, góp phần cải thiện cuộc sống người dân, huyện Bình Sơn mời nhóm họa sĩ về đi thực địa lấy cảm hứng sáng tác tranh 3D phát sáng ca ngợi tình yêu thiên nhiên, vẻ đẹp truyền thống của đồng bào Cor ở xã Bình An. Bức tranh 3D phát sáng tái hiện không gian hoang sơ thác Tuyền Tung trên bức tường nhà văn hóa thôn Thọ An. Voọc chà vá chân nâu, loài linh trưởng quý hiếm cùng sóc, chim, bướm muôn màu tạo nên bức tranh sống động ở bản làng Bình An. Hoa văn tinh xảo, màu sắc tuyệt đẹp trên cây nêu trong ngày Tết ngã rạ (mừng lúa mới) ở xã Bình An. "Chúng tôi về đây đi khảo sát các dòng suối, ngọn thác, cỏ hoa, chim thú...giữa núi rừng. Anh em ăn ở với dân làng nhiều ngày để lấy cảm hứng vẽ tranh 3D phát sáng tái hiện khung cảnh thiên nhiên hoang sơ và nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Cor nơi đây", ông Nguyễn Thanh Tuyên, Trưởng nhóm họa sĩ cho biết. Theo các họa sĩ, dù vùng đất Bình An còn nhiều nghèo khó nhưng đồng bào Cor luôn trân trọng gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống, ý thức bảo tồn thiên nhiên núi rừng hoang sơ cho đời sau. Trong ảnh: Phụ nữ Cor gói bánh đót mừng ngày Tết ngã rạ. Ông Tuyên cho rằng, sinh hoạt, giao lưu múa cồng chiêng cùng đồng bào Cor, nhóm họa sĩ đã có nhiều cung bậc cảm xúc đặc biệt về tấm lòng nồng hậu, mộc mạc của dân làng Thọ An. "Đây là chất xúc tác tuyệt vời để chúng tôi hoàn thành những bức tranh thiên nhiên, hồn người sâu lắng giữa núi rừng này", nam họa sĩ tâm sự. Đồng bào dân tộc Cor trong trang phục truyền thống biểu diễn cồng chiêng giữa núi rừng được tái hiện sinh động trên tranh 3D phát sáng ở Thọ An. Các họa sĩ đang hoàn thành bức tranh về khu vườn hoa mai anh đào trên tường nhà dân. Cánh đồng hoa oải hương - Lavender, một trong những loại hoa rất nổi tiếng trên thế giới, đặc biệt là những cánh đồng hoa ở Pháp. Sắc hoa oải hương tím thể hiện tình yêu chung thủy được giới trẻ Việt Nam ưa thích được vẽ trên tường nhà dân nơi đây. Cánh đồng hoa cải nhuộm vàng trên thảo nguyên được tái hiện sống động trên tường nhà dân ở Bình An. Họa sĩ Đỗ Thị Hồng Liên (ngụ TP.HCM), chia sẻ những bức tranh tập trung vào chủ đề cảnh đẹp hoang sơ, hoang dã nơi đây. "Chúng tôi đi khảo sát, ghi lại hình ảnh thực tế 100% trên núi rừng để chuyển tải vào tranh. Nhóm họa sĩ hy vọng những bức tranh 3D phát sáng giới thiệu về phong cảnh thiên nhiên, nét đẹp văn hóa truyền thống của vùng đất này đến với du khách gần, xa ", chị Liên thổ lộ. Những đứa trẻ hồn nhiên bên bức họa 3D phát sáng. Trao đổi với Zing.vn, ông Lý Thọ, Phó chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, cho biết địa phương mong muốn mở ra cầu nối đưa du khách đến vùng đất nổi tiếng Thọ An. Do vậy, huyện đã mời nhóm họa sĩ về đây đi khảo sát, tái hiện khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, núi rừng lên tranh tạo thêm sản phẩm du lịch. Bức tranh câu cá bên suối Lò To ở thôn Thọ An, xã Bình An. "Địa phương cũng đã lập kế hoạch trồng các loài hoa mai anh đào, phượng tím...; đồng thời phục dựng lại nhà dài (nhà sàn đặc trưng đồng bào Cor), không gian văn hóa cồng chiêng kết nối với tour trải nghiệm tắm suối, thác thúc đẩy phát triển du lịch góp phần cải thiện thu nhập cho người dân nơi đây", ông Thọ nói.
Cánh đồng hoa cải nhuộm vàng trên thảo nguyên được tái hiện sống động trên tường nhà dân ở Bình An.
 
Bản làng thanh bình ở thôn Thọ An, xã Bình An, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), nơi có làng bích họa độc đáo giữa rừng núi hoang sơ. Nhằm tạo điểm nhấn phát triển du lịch, góp phần cải thiện cuộc sống người dân, huyện Bình Sơn mời nhóm họa sĩ về đi thực địa lấy cảm hứng sáng tác tranh 3D phát sáng ca ngợi tình yêu thiên nhiên, vẻ đẹp truyền thống của đồng bào Cor ở xã Bình An. Bức tranh 3D phát sáng tái hiện không gian hoang sơ thác Tuyền Tung trên bức tường nhà văn hóa thôn Thọ An. Voọc chà vá chân nâu, loài linh trưởng quý hiếm cùng sóc, chim, bướm muôn màu tạo nên bức tranh sống động ở bản làng Bình An. Hoa văn tinh xảo, màu sắc tuyệt đẹp trên cây nêu trong ngày Tết ngã rạ (mừng lúa mới) ở xã Bình An. "Chúng tôi về đây đi khảo sát các dòng suối, ngọn thác, cỏ hoa, chim thú...giữa núi rừng. Anh em ăn ở với dân làng nhiều ngày để lấy cảm hứng vẽ tranh 3D phát sáng tái hiện khung cảnh thiên nhiên hoang sơ và nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Cor nơi đây", ông Nguyễn Thanh Tuyên, Trưởng nhóm họa sĩ cho biết. Theo các họa sĩ, dù vùng đất Bình An còn nhiều nghèo khó nhưng đồng bào Cor luôn trân trọng gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống, ý thức bảo tồn thiên nhiên núi rừng hoang sơ cho đời sau. Trong ảnh: Phụ nữ Cor gói bánh đót mừng ngày Tết ngã rạ. Ông Tuyên cho rằng, sinh hoạt, giao lưu múa cồng chiêng cùng đồng bào Cor, nhóm họa sĩ đã có nhiều cung bậc cảm xúc đặc biệt về tấm lòng nồng hậu, mộc mạc của dân làng Thọ An. "Đây là chất xúc tác tuyệt vời để chúng tôi hoàn thành những bức tranh thiên nhiên, hồn người sâu lắng giữa núi rừng này", nam họa sĩ tâm sự. Đồng bào dân tộc Cor trong trang phục truyền thống biểu diễn cồng chiêng giữa núi rừng được tái hiện sinh động trên tranh 3D phát sáng ở Thọ An. Các họa sĩ đang hoàn thành bức tranh về khu vườn hoa mai anh đào trên tường nhà dân. Cánh đồng hoa oải hương - Lavender, một trong những loại hoa rất nổi tiếng trên thế giới, đặc biệt là những cánh đồng hoa ở Pháp. Sắc hoa oải hương tím thể hiện tình yêu chung thủy được giới trẻ Việt Nam ưa thích được vẽ trên tường nhà dân nơi đây. Cánh đồng hoa cải nhuộm vàng trên thảo nguyên được tái hiện sống động trên tường nhà dân ở Bình An. Họa sĩ Đỗ Thị Hồng Liên (ngụ TP.HCM), chia sẻ những bức tranh tập trung vào chủ đề cảnh đẹp hoang sơ, hoang dã nơi đây. "Chúng tôi đi khảo sát, ghi lại hình ảnh thực tế 100% trên núi rừng để chuyển tải vào tranh. Nhóm họa sĩ hy vọng những bức tranh 3D phát sáng giới thiệu về phong cảnh thiên nhiên, nét đẹp văn hóa truyền thống của vùng đất này đến với du khách gần, xa ", chị Liên thổ lộ. Những đứa trẻ hồn nhiên bên bức họa 3D phát sáng. Trao đổi với Zing.vn, ông Lý Thọ, Phó chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, cho biết địa phương mong muốn mở ra cầu nối đưa du khách đến vùng đất nổi tiếng Thọ An. Do vậy, huyện đã mời nhóm họa sĩ về đây đi khảo sát, tái hiện khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, núi rừng lên tranh tạo thêm sản phẩm du lịch. Bức tranh câu cá bên suối Lò To ở thôn Thọ An, xã Bình An. "Địa phương cũng đã lập kế hoạch trồng các loài hoa mai anh đào, phượng tím...; đồng thời phục dựng lại nhà dài (nhà sàn đặc trưng đồng bào Cor), không gian văn hóa cồng chiêng kết nối với tour trải nghiệm tắm suối, thác thúc đẩy phát triển du lịch góp phần cải thiện thu nhập cho người dân nơi đây", ông Thọ nói.
Họa sĩ Đỗ Thị Hồng Liên (ngụ TP.HCM), chia sẻ những bức tranh tập trung vào chủ đề cảnh đẹp hoang sơ, hoang dã nơi đây. "Chúng tôi đi khảo sát, ghi lại hình ảnh thực tế 100% trên núi rừng để chuyển tải vào tranh. Nhóm họa sĩ hy vọng những bức tranh 3D phát sáng giới thiệu về phong cảnh thiên nhiên, nét đẹp văn hóa truyền thống của vùng đất này đến với du khách gần, xa ", chị Liên thổ lộ.
 
Bản làng thanh bình ở thôn Thọ An, xã Bình An, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), nơi có làng bích họa độc đáo giữa rừng núi hoang sơ. Nhằm tạo điểm nhấn phát triển du lịch, góp phần cải thiện cuộc sống người dân, huyện Bình Sơn mời nhóm họa sĩ về đi thực địa lấy cảm hứng sáng tác tranh 3D phát sáng ca ngợi tình yêu thiên nhiên, vẻ đẹp truyền thống của đồng bào Cor ở xã Bình An. Bức tranh 3D phát sáng tái hiện không gian hoang sơ thác Tuyền Tung trên bức tường nhà văn hóa thôn Thọ An. Voọc chà vá chân nâu, loài linh trưởng quý hiếm cùng sóc, chim, bướm muôn màu tạo nên bức tranh sống động ở bản làng Bình An. Hoa văn tinh xảo, màu sắc tuyệt đẹp trên cây nêu trong ngày Tết ngã rạ (mừng lúa mới) ở xã Bình An. "Chúng tôi về đây đi khảo sát các dòng suối, ngọn thác, cỏ hoa, chim thú...giữa núi rừng. Anh em ăn ở với dân làng nhiều ngày để lấy cảm hứng vẽ tranh 3D phát sáng tái hiện khung cảnh thiên nhiên hoang sơ và nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Cor nơi đây", ông Nguyễn Thanh Tuyên, Trưởng nhóm họa sĩ cho biết. Theo các họa sĩ, dù vùng đất Bình An còn nhiều nghèo khó nhưng đồng bào Cor luôn trân trọng gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống, ý thức bảo tồn thiên nhiên núi rừng hoang sơ cho đời sau. Trong ảnh: Phụ nữ Cor gói bánh đót mừng ngày Tết ngã rạ. Ông Tuyên cho rằng, sinh hoạt, giao lưu múa cồng chiêng cùng đồng bào Cor, nhóm họa sĩ đã có nhiều cung bậc cảm xúc đặc biệt về tấm lòng nồng hậu, mộc mạc của dân làng Thọ An. "Đây là chất xúc tác tuyệt vời để chúng tôi hoàn thành những bức tranh thiên nhiên, hồn người sâu lắng giữa núi rừng này", nam họa sĩ tâm sự. Đồng bào dân tộc Cor trong trang phục truyền thống biểu diễn cồng chiêng giữa núi rừng được tái hiện sinh động trên tranh 3D phát sáng ở Thọ An. Các họa sĩ đang hoàn thành bức tranh về khu vườn hoa mai anh đào trên tường nhà dân. Cánh đồng hoa oải hương - Lavender, một trong những loại hoa rất nổi tiếng trên thế giới, đặc biệt là những cánh đồng hoa ở Pháp. Sắc hoa oải hương tím thể hiện tình yêu chung thủy được giới trẻ Việt Nam ưa thích được vẽ trên tường nhà dân nơi đây. Cánh đồng hoa cải nhuộm vàng trên thảo nguyên được tái hiện sống động trên tường nhà dân ở Bình An. Họa sĩ Đỗ Thị Hồng Liên (ngụ TP.HCM), chia sẻ những bức tranh tập trung vào chủ đề cảnh đẹp hoang sơ, hoang dã nơi đây. "Chúng tôi đi khảo sát, ghi lại hình ảnh thực tế 100% trên núi rừng để chuyển tải vào tranh. Nhóm họa sĩ hy vọng những bức tranh 3D phát sáng giới thiệu về phong cảnh thiên nhiên, nét đẹp văn hóa truyền thống của vùng đất này đến với du khách gần, xa ", chị Liên thổ lộ. Những đứa trẻ hồn nhiên bên bức họa 3D phát sáng. Trao đổi với Zing.vn, ông Lý Thọ, Phó chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, cho biết địa phương mong muốn mở ra cầu nối đưa du khách đến vùng đất nổi tiếng Thọ An. Do vậy, huyện đã mời nhóm họa sĩ về đây đi khảo sát, tái hiện khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, núi rừng lên tranh tạo thêm sản phẩm du lịch. Bức tranh câu cá bên suối Lò To ở thôn Thọ An, xã Bình An. "Địa phương cũng đã lập kế hoạch trồng các loài hoa mai anh đào, phượng tím...; đồng thời phục dựng lại nhà dài (nhà sàn đặc trưng đồng bào Cor), không gian văn hóa cồng chiêng kết nối với tour trải nghiệm tắm suối, thác thúc đẩy phát triển du lịch góp phần cải thiện thu nhập cho người dân nơi đây", ông Thọ nói.
Những đứa trẻ hồn nhiên bên bức họa 3D phát sáng. Trao đổi với Zing.vn, ông Lý Thọ, Phó chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, cho biết địa phương mong muốn mở ra cầu nối đưa du khách đến vùng đất nổi tiếng Thọ An. Do vậy, huyện đã mời nhóm họa sĩ về đây đi khảo sát, tái hiện khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, núi rừng lên tranh tạo thêm sản phẩm du lịch.
 
Bản làng thanh bình ở thôn Thọ An, xã Bình An, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), nơi có làng bích họa độc đáo giữa rừng núi hoang sơ. Nhằm tạo điểm nhấn phát triển du lịch, góp phần cải thiện cuộc sống người dân, huyện Bình Sơn mời nhóm họa sĩ về đi thực địa lấy cảm hứng sáng tác tranh 3D phát sáng ca ngợi tình yêu thiên nhiên, vẻ đẹp truyền thống của đồng bào Cor ở xã Bình An. Bức tranh 3D phát sáng tái hiện không gian hoang sơ thác Tuyền Tung trên bức tường nhà văn hóa thôn Thọ An. Voọc chà vá chân nâu, loài linh trưởng quý hiếm cùng sóc, chim, bướm muôn màu tạo nên bức tranh sống động ở bản làng Bình An. Hoa văn tinh xảo, màu sắc tuyệt đẹp trên cây nêu trong ngày Tết ngã rạ (mừng lúa mới) ở xã Bình An. "Chúng tôi về đây đi khảo sát các dòng suối, ngọn thác, cỏ hoa, chim thú...giữa núi rừng. Anh em ăn ở với dân làng nhiều ngày để lấy cảm hứng vẽ tranh 3D phát sáng tái hiện khung cảnh thiên nhiên hoang sơ và nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Cor nơi đây", ông Nguyễn Thanh Tuyên, Trưởng nhóm họa sĩ cho biết. Theo các họa sĩ, dù vùng đất Bình An còn nhiều nghèo khó nhưng đồng bào Cor luôn trân trọng gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống, ý thức bảo tồn thiên nhiên núi rừng hoang sơ cho đời sau. Trong ảnh: Phụ nữ Cor gói bánh đót mừng ngày Tết ngã rạ. Ông Tuyên cho rằng, sinh hoạt, giao lưu múa cồng chiêng cùng đồng bào Cor, nhóm họa sĩ đã có nhiều cung bậc cảm xúc đặc biệt về tấm lòng nồng hậu, mộc mạc của dân làng Thọ An. "Đây là chất xúc tác tuyệt vời để chúng tôi hoàn thành những bức tranh thiên nhiên, hồn người sâu lắng giữa núi rừng này", nam họa sĩ tâm sự. Đồng bào dân tộc Cor trong trang phục truyền thống biểu diễn cồng chiêng giữa núi rừng được tái hiện sinh động trên tranh 3D phát sáng ở Thọ An. Các họa sĩ đang hoàn thành bức tranh về khu vườn hoa mai anh đào trên tường nhà dân. Cánh đồng hoa oải hương - Lavender, một trong những loại hoa rất nổi tiếng trên thế giới, đặc biệt là những cánh đồng hoa ở Pháp. Sắc hoa oải hương tím thể hiện tình yêu chung thủy được giới trẻ Việt Nam ưa thích được vẽ trên tường nhà dân nơi đây. Cánh đồng hoa cải nhuộm vàng trên thảo nguyên được tái hiện sống động trên tường nhà dân ở Bình An. Họa sĩ Đỗ Thị Hồng Liên (ngụ TP.HCM), chia sẻ những bức tranh tập trung vào chủ đề cảnh đẹp hoang sơ, hoang dã nơi đây. "Chúng tôi đi khảo sát, ghi lại hình ảnh thực tế 100% trên núi rừng để chuyển tải vào tranh. Nhóm họa sĩ hy vọng những bức tranh 3D phát sáng giới thiệu về phong cảnh thiên nhiên, nét đẹp văn hóa truyền thống của vùng đất này đến với du khách gần, xa ", chị Liên thổ lộ. Những đứa trẻ hồn nhiên bên bức họa 3D phát sáng. Trao đổi với Zing.vn, ông Lý Thọ, Phó chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, cho biết địa phương mong muốn mở ra cầu nối đưa du khách đến vùng đất nổi tiếng Thọ An. Do vậy, huyện đã mời nhóm họa sĩ về đây đi khảo sát, tái hiện khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, núi rừng lên tranh tạo thêm sản phẩm du lịch. Bức tranh câu cá bên suối Lò To ở thôn Thọ An, xã Bình An. "Địa phương cũng đã lập kế hoạch trồng các loài hoa mai anh đào, phượng tím...; đồng thời phục dựng lại nhà dài (nhà sàn đặc trưng đồng bào Cor), không gian văn hóa cồng chiêng kết nối với tour trải nghiệm tắm suối, thác thúc đẩy phát triển du lịch góp phần cải thiện thu nhập cho người dân nơi đây", ông Thọ nói.
Bức tranh câu cá bên suối Lò To ở thôn Thọ An, xã Bình An. "Địa phương cũng đã lập kế hoạch trồng các loài hoa mai anh đào, phượng tím...; đồng thời phục dựng lại nhà dài (nhà sàn đặc trưng đồng bào Cor), không gian văn hóa cồng chiêng kết nối với tour trải nghiệm tắm suối, thác thúc đẩy phát triển du lịch góp phần cải thiện thu nhập cho người dân nơi đây", ông Thọ nói.

Theo news.zing.vn

Có thể bạn quan tâm